Bé Con! Em Yêu Anh À?

Chương 21



•Cái đầu em á_Minh Quyền dí đầu cô(Vi Vi) rồi vẫy tay để Nhã Kiều đi ra ngoài,Minh Quyền đưa đồ ăn sáng cho Nhã Kiều rồi ghé tai nói gì đó làm nó(Nhã Kiều)đỏ cả mặt rồi đánh nhẹ vào vai Minh Quỳên rồi anh(Minh Quyền) lủi đi mất,nó đi vào lớp,cả lớp cười ầm lên

•Tụi bay,hôm nào đi chơi đê_Chị(An An) phá tan bầu không khí này cũng như giải thoát cho nó

•Đi đâu được?_nhỏ(Anh Bi) ngơ ngác làm cô muốn chạy qua mà cốc cho con hâm này đến tỉnh táo

•Hết chỗ?_Cô lườm nhỏ đến cháy tóc

•Cuối tuần picnich đuy_Nó đưa ra ý kiến

•Ok,vậy đi_Hắn(Huy) ra hiệu Ok và bà giáo bước vào lớp,cô lăn ra bàn ngủ mà không thèm đứng dậy chào bà giáo làm bà ta tức xì khói

•Em học sinh ngồi cạnh Huy kia đứng dậy_Bà giáo quát

•Cô ơi,tối qua tay em đau nhờ bạn ấy làm bài cả đêm chắc không được ngủ đấy cô_Hắn lên tiếng giups đỡ cô,dù sao cũng là bạn gái hắn mà

•Ờ,vậy thì được_Bà giáo thấy hắn nói giúp cô thì cũng trả để tâm gì nữa,bà ta lắc mông lắc eo nói chung cái gì có thể lắc là lắc đi đi lại lại trong lớp,nó thấy chướng mắt quá liền nói to

•Oa,bọn mày,cô Thy hôm nay đi giầy mới kìa,thế mà đếu đứa nèo nhận ra_Nó mỉm cười nhìn bà giáo,bà giáo thấy học sinh biết đến đôi giày mới của mình rồi thì đi lên bục giảng tiếp tục giảng bài,đi đi lại lại guốc mòn nhiều hay tại bà giáo nặng quá nên "Bộp" mông bà giáo tiếp đất,tiếp đó là tiếng cười ầm của cả lớp.......