Bé Con! Em Yêu Anh À?

Chương 15



•Đồ điên_Vi Vi lườm Huy

•Này,đừng có bảo tớ điên chứ,tớ bình thường hơn cậu đấy_Huy giận

•Ách,tớ đùa thôi mà,Huy à,tớ xin lỗi mà_Vi lay lay tay Huy

•Haha,Vi ngốc,tớ giận cậu để cậu đi theo thằng khác à,chị Tuyết ơi,vào hút máu tụ được rồi_Huy lắc đầu cười

•Ờ,tình tứ xong rồi hả?_Vũ Tuyết đi vào

•Tình tứ gì đâu chị_Vi Vi mặt đỏ lên

•Thôi Huy ra ngoài đi_Vũ Tuyết đủn Huy ra ngoài.Rồi quay vào hút máu tụ cho Vi Vi

•Em tên gì vậy,lần đầu chị thấy Huy nó đi cùng con gái nha,cùng lắm đi chơi cùng bọn An An thôi_Vũ Tuyết vừa hút máu tụ vừa hỏi

•Em tên Khả Vi chị ơi,em gái anh Nam Anh_Vi Vi

•À,Vi Vi hả,mấy đứa An An kể cho chị biết rồi,Huy nó nhớ em suốt 10 năm đấy,vác tảng băng lên lớp chả chơi cùng ai,bọn Nam Anh với An An thân từ nhỏ nên mới nói chuyện cùng thôi,Haizzz,người chung thủy còn mỗi nó,haha_Vũ Tuyết chêu

•Chị cứ nói quá_Vi Vi ngượng

•Thật chứ,An An nói thế mà,mà sao em nhận ra nó thế,nó nói à?_Vũ Tuyết lại hỏi

•Ui,có gì đâu,mấy đứa kia lỡ miệng nên em biết ấy mà,mà chị thân với Huy nhỉ?_Vi Vi hơi nghiêng đầu nhìn Vũ Tuyết

•À,chị là chị họ,hình như nãy Huy nói với em rồi mà,xong rồi đó em,tụ ít nên chỉ cần hút tí là xong.Vũ Tuyết nói xong đứng dậy đi ra ngoài,thầm mỉm cười,thằng em họ cô chịu cười rồi.Vũ Tuyết ra thì Huy bước vào

•Đau không?_Huy hỏi.Vi Vi chỉ lắc đầu_Sao thế?

•Không gì_Vi lạnh nhạt trả lời_Cậu ra ngoài đi,tớ mệt nên muốn ngủ_Nói xong Vi Vi quay mặt vào tường ngủ thiếp đi.Huy ngồi xuống cạnh Vi,lẩm bẩm

+Tớ yêu cậu mà sao cậu cứ giả vờ cười như vậy chứ,cậu không sống được như Vi Vi lúc 7t à?Sao cậu phải làm vậy chứ,nếu cậu muốn,tớ sẽ đi Hoa Kỳ,chắc đây là lần cuối mình gặp nhau_Huy lẩm bẩm xong đứng dậy,nhưng Vi Vi đã nghe được,từng giọt nước mắt rơi,cô giả tạo cười để Huy không phải buồn,bây giờ Huy vui nhưng sau này chắc buồn được một thời gian rồi Huy sẽ vui lại nên cô chẳng buồn níu Huy ở lại.Cô tiếp tục ngủ nhưng cái bụng cứ đánh trống liên hồi.Cô đành ra canteen ăn.

•Chị ơi,lấy cho em một phần bánh mì với một hộp sữa_Vi Vi gọi chị chủ quán

•Em ơi,hết bành mì rồi,em ăn bánh humberger nhé?

•Cũng được chị ơi_Vi Vi đáp lại

•Ừ,em đợi xíu nha_Nói xong chị chủ quán đi vào.Lúc đó,có một top người đi đến chỗ Vi Vi

•Xin chào,cậu là Trần Hoàng Khả Vi à?_Đứa đầu đàn nói(đứng ở đầu thôi,chứ không phải đại tỷ)

•Ừ,mình là Khả Vi,có chuyện gì sao?_Vi Vi nhìn đứa đứng đầu đàn kia,mặt trát tấn phấn,son môi đỏ chót,tóc vàng khòe,nói chung là đẹp nhờ son phấn.

•À,mình ra sau trường nói chuyện được không?_Đứa kia nói tiếp

•Ờ,đợi mình xíu_Vi Vi nói xong đi vào quầy hàng nói gì đó với chị chủ quán rồi đi theo bọn kia