Bé À! Nắm Lấy Tay Anh Nhé

Chương 13



Đang ngồi ăn trái cây sau bữa ăn,mẹ anh bỗng nói:

-Quân này, bác Hà bạn của ba con ấy, bác ấy sắp có cháu nội nữa rồi đấy. Là đứa thứ 2!

-oh, vậy à, tốt quá rồi, hôm nào đt chúc mừng bác ấy- anh vẫn còn bình thản

-uh, bác ấy thật sướng, phải không ông?- mẹ anh khẽ thúc vào hông cha anh

-phải phải, ông ấy thật sướng, có 2 đứa nhỏ ẩm bồng. Haizz, người ta cũng bằng tuổi tôi đấy!- ba anh nói bóng gió

-bác 2, bác Hà đó bằng tuổi bác mà đã có 2 cháu nội rồi à?, đã thế!- Long nói

-uh, bác ấy có 1 trai, 1 gái, người con trai lớn 2 năm trc đã có 1 con trai, làm 2 ông bà Hà mừng gần chết, bây giờ lại sắp có thêm 1 đứa nữa- mẹ anh nói

-anh 2, anh nghe thấy không?huh?- cậu đập vai anh

-anh mày  không điếc- anh nói lại. Bây giờ anh hiểu rồi, ba mẹ đang muốn anh lấy vợ chứ j, bày đặt nói bóng gió nữa

-Quân à, ba mẹ… ba mẹ cũng thích có cháu nội để cưng- mẹ anh mặt buồn buồn nói, vừa nói vừa quan sát nét mặt của anh

-hum hum, con còn trẻ lắm- anh khẽ ho

-sao? Anh còn trẻ? 29 mà trẻ? Anh chưa nghe 60 năm cuộc đời à?!!!-0 cậu nhìn anh làm bộ bất ngờ nói

-mày thấy anh già lắm à? A, lúc này con người ta có người iu nên nói chuyện có xu hướng gia đình ghê nhở!- anh chọc cậu

-Long, con có bạn gái rồi hả, như thế nào, có thể làm mai cho anh con 1 cô không?- mẹ anh sốt sắng

-dạ… con… con  làm sao biết anh 2 thích người ntn ạ!- cậu lắp bắp

-ba mẹ, chuyện đó sao mà gấp gáp đc, kết hôn không phả là chuyện 1 ngày 1 bữa, con chưa có đối tượng- anh giải thích

-chờ anh có đối tượng chắc tới mùa quýt à!- ba anh nói

-thôi con lên làm việc đây, không bàn nữa, con xin phép- anh tìm cớ chuồn lẹ

-a, con cũng đi làm việc đây- cậu vọt theo

-suốt ngày chỉ biết công việc, vợ con không lo, biết vậy lúc trc tôi sinh thêm 1 thằng nữa chắc giờ cũng đc như người ta! Hừ!- ba anh gắt

Ba anh nói mà không để ý người bên cạnh đang nhìn ông với nữa con mắt, rồi nghiến răng mà nói:

-sinh thêm đứa nữa?, lúc đó ông không mún tôi sinh nữa mà? Giờ hối hận sao?- mẹ anh nói

-a, a, tôi quên, tôi quên, tôi không cố ý, tôi chỉ nói vậy thôi, oái, bà đừng nhéo tôi mà, đau!- ba anh kêu lên

-hừ!- mẹ anh bỏ lên phòng

Ba anh thấy vợ iu bỏ lên phòng thì cũng lót tót lên theo, kẻo ở ngoài như chơi. Thật ra, lúc trc vì sức khỏe mẹ anh không tốt nên chỉ sinh 1 mìh anh, bà có ý muốn sinh nữa nhưng ba anh không cho. Giờ lại nói như vậy,”thật thấy ghét mà”- mẹ anh nghĩ.

________***************___________________

2 tháng sau…

Long dọn đến căn hộ ba mẹ mới mua cho, căn hộ rộng và đầy đủ tiện nghi, ba mẹ cậu muốn cậu tự lập, từ nhỏ cậu đã quen đc cưng chìu, bảo bọc, nên hay nhút nhát, ba mẹ cậu hi vọng sau này sẽ chính chắn và mạnh dạng hơn trong cuộc sống và công việc khi thoát ra khỏi đôi cánh của gia đình. Đây cũng là lí do tại sao cậu lai về VN, nếu ở Mĩ, ba mẹ cậu không thể nào bỏ mặt cục cưng của mình đc, khi cậu về đây, mẹ cậu đã khóc suốt mấy đêm vì nhớ!.

Mấy ngày đầu mới dọn đến, cậu còn khá bỡ ngỡ vì từ đây tự mình phải lo cho cho mình từ AàZ. Nhưng cậu biết ba mẹ là muốn tốt cho cậu. Từ trc đến giờ, cậu vốn nhút nhát nên không có nhìu bạn bè, tuy lun đc hâm mộ nhờ vẻ bên ngoài và trí tuệ nhưng  tính cậu cũng không thích có ban5 nhìu vì mẹ có nói “cục cưng à, nhớ lựa bạn mà chơi nhé, chọn nhầm là chết như chơi nhe con” cho nên cậu sợ vớ phải đứa xấu thì khổ! ( anh là con nít à???)! cậu và anh giống nhau ở chỗ không thích kết bạn nhìu ( anh e mà lị ^ ^)

__________****************________________

Giờ nghỉ trưa, anh nằm trên sofa nghỉ ngơi, suy nghĩ lại chuyện ba mẹ anh nói. Sau hôm nói chuyện ở nhà, 2 tuần sau đó, mẹ bắt anh đi xem mắt. Nhìn cô gái son phấn, nhìn trai mắt sáng như đèn công thêm tật làm bộ làm tịch là anh không thích rồi nên chỉ nói qua loa vài câu rồi về. Về nhà mẹ anh hỏi anh chỉ nói là kg hợp rồi thôi làm bà tiu ngỉu!!!!

Không phải anh muốn làm 2 người già buồn nhưng anh chưa có bạn gái, chưa biết con gái là ntn, cuộc sống hôn nhân anh cũng chưa chuẩn bị nghĩ tới thì làm sao mà nói kết hôn là kết hôn chứ! Anh cũng rất thích trẻ con, cứ tưởng tượng hằng ngày có một đứa nhỏ như người tí hon cao chưa qua chân mình gọi “baba” suốt ngày thì anh lại thấy thích! Nhưng nghĩ lại hiện tại, mảnh tình vắt vai còn chưa có huống j tới có đứa nhỏ! “ sao thằng Long nó hay thế nhỉ?”- anh ngĩ, thiệt là hơi bị khâm phục mà>>>

Tan sở, anh phải kiểm tra và phê duyệt cho xong mấy bản kế hoạch nên phải ở lại, đt về nhà nói không cần đợi cơm anh, anh sẽ ăn ở ngoài. Tới khi làm xong thì đã 7h30 tối. Anh vươn vai vặn cổ đứng lên dọn đồ ra về. lấy xe đi 1 quán ăn gần đó ăn tối