Bẫy Tình

Chương 37



Họ làm việc có quy định, làm xong sẽ dọn sạch chứng cứ. Sạch sẽ đến mức không một dấu vết!

Vì đây là con đường vắng nên ít người qua lại, thậm chí còn chẳng có nổi một chiếc camera!

Bạch Tử Ngôn nằm sõng soài trên mặt đất lạnh, bọn người đó đánh cho hắn thừa sống thiếu chết!

Cơ thể hắn dính đầy bùn đất cát, quần áo nhăn nhúm và rách rưới.

Đợi đám người của Kiều Hiển Nông rời đi, một người đàn ông đi đôi giày sang trọng bước đến cạnh hắn, anh ta đá đá lên thân Tử Ngôn, kiểm tra xem hắn còn sống hay đã chết.

Bạch Tử Ngôn nằm mơ hồ, rên ư ử. Hắn rùng mình, tưởng họ vẫn chưa tha.

Chỉ mờ mờ thấy người đàn ông trước mặt không có động tĩnh gì, lúc sau lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó!

Hắn được cứu sống rồi à?

Hay chỉ là ảo tưởng!

...

Tại bệnh viện.

Bạch Tử Ngôn khó khăn mở mắt, thuốc tê hết, hắn ê ẩm khắp cơ thể.

Hắn nhìn một lượt căn phòng, xung quanh là các thiết bị y tế tốt và tân tiến nhất.

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc, tiếng cạch cạnh vang vọng bên tai làm hắn cảm thấy rất khó chịu!

Bác sĩ chích cho hắn một mũi để đẩy nhanh quá trình chữa trị vết thương.

Hắn chỉ dám liếc mắt xuống, còn không giám quay đầu qua lại vì sợ đau! Cảm nhận được lưng và bụng hắn được bao quanh bởi băng gạc trắng.

Ánh đèn trong phòng quá chói làm hắn híp mắt lại, quần thâm và nếp nhăn sớm đã hình thành quanh vùng mắt.

Mệt mỏi không thôi!

Từ ngoài cửa vọng vào tiếng nói chuyện của người đàn ông và ai đó.

"Làm thế nào thì làm, nhất định phải cứu sống hắn!" Giọng người phụ nữ trẻ qua điện thoại đầy chắc nịch, tuy nhiên có chút thâm độc và tàn nhẫn.

"Vâng thưa cô chủ!"

Người đàn ông gật đầu rồi đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào phòng.

Thấy người đó vào thì Bạch Tử Ngôn kịp thời nhắm tịt mắt lại, giả vờ như không biết gì!

"Không cần phải giả bộ nữa, cô chủ của chúng tôi muốn nói chuyện với anh!"

Giọng hắn sắc lạnh, có chút khinh bỉ.

Cái bóng của người đàn ông che nửa trần nhà, chỉ để lại chút ánh sáng ít ỏi.

Người đàn ông mở loa to lên cho cả hai cùng nghe.

"Các người là ai, có mục đích gì? Tại sao lại cứu sống tôi?" Hắn gào lên!

"Anh cứ bình tĩnh đã! Tôi là ân nhân cứu mạng của anh, tôi đến để giúp đỡ anh!"

"Sao lại giúp tôi, các người... các người có mục đích gì?" Vừa nói, hắn vừa thở hổn hển.

"Anh biết Tô Lam Du chứ, chính cô ta là người kêu Kiều Hiển Nông đánh anh để trả thù cho việc anh ngoại tình đấy?"

Kiều Hiển Nông? Bạch Tử Ngôn có mười lá gan cũng chẳng bao giờ giám động đến hắn! Vậy tại sao Kiều Hiển Nông lại cho người đánh hắn? Chỉ vì một câu nói mà ghi thù ư?

Bạch Tử Ngôn bàng hoàng, mắt hắn trợn ngược trắng dã, dường như không tin vào mắt mình. Anh ta không tin, làm sao Lam Du có thể làm được điều này, Kiều Hiển Nông cũng chẳng phải là người dễ sai khiến.

Hắn là người có máu mặt trong giới kinh doanh! Làm sao mà Lam Du có thể...

"Cô ta là tình nhân của anh ấy!"

Câu nói phía sau của Tịch Y làm Tử Ngôn phải suy ngẫm.

Hắn sắp xếp lại chuỗi sự việc trong đầu, tức là sau khi biết việc hắn ngoại tình thì cô đã trèo lên giường của Kiều Hiển Nông, sau đó thì nói anh ta cho người đánh đập hắn?

"Tôi không tin, cô ấy không bao giờ làm như vậy!"

"Quân Nghi!"

"Vâng, cô chủ."

Chỉ thấy người đàn ông để chiếc máy tính bảng trên giường, trong đó là hình ảnh Lam Du và Kiều Hiển Nông đang hôn nhau.

Khốn kiếp! Thật không ngờ cô vừa mới chia tay hắn không lâu đã thật sự lên giường cùng người đàn ông khác!

Hắn thừa nhận, hắn lên giường cùng người phụ nữ đó là sai. Nhưng hắn bị dụ dỗ mà!

"Hình ảnh rõ ràng như thế này rồi, anh tính sao?"

"Hợp tác cùng tôi hay chờ đợi công ty của anh bị phá sản?"

"Tại sao tôi phải hợp tác cùng cô?"

"Đến bây giờ mà anh vẫn còn ngông cuồng được sao, bộ anh chưa nghe câu "kẻ thù của kẻ thù là bạn" à?" Cô ta đứng bật dậy, đến cả người qua điện thoại cũng có thể nghe thấy tiếng dẫm chân tức tối!

"Thì?"

"Tôi muốn dành lại Kiều Hiển Nông, còn anh muốn trả thù Lam Du. Chúng ta hợp tác với nhau không phải là rất tốt sao?"

"Hơn nữa tôi sẽ giúp anh lấy lại công ty khỏi tay của Kiều Hiển Nông!"

Thì ra! Công ty hắn phá sản cũng không phải không có lý do.

Chết tiệt!

Tí nữa thì hắn đã bị chết oan rồi. Thật may, ông trời nhìn thấu được tâm tư hắn, thương tình cho hắn một lần nữa sống sót để trả mối thù này!

____

1/ Trên 90 like thì 1 ngày 1 chap, dưới thì 2 ngày 1 chap ☺️?

2/ Mấy bác có vote hay quà thì choa t xin, như thế sẽ coá động lực ra chiện nhìu hơn nà!