Bầu Bạn Cùng Mặt Trăng

Chương 37: Phiên ngoại về hành trình trưởng thành của nữ vương thụ



Phiên ngoại về hành trình trưởng thành của nữ vương thụ: Mặt nạ

Mặt nạ màu bạc, và cả nét sơn màu đỏ.

Đây là chiếc mặt nạ đầu tiên Tinh Nhi làm cho ta, ngươi có còn nhớ không?

Thân vào đường cùng, tứ cố vô thân, thứ đầu tiên ta nghĩ tới, lại là một cái mặt nạ, đây cũng là chuyện ta không ngờ.

Đeo nó lên, thật giống như ngươi đang ở bên cạnh ta vậy.

Cho đến tận bây giờ, chỉ có chiếc mặt nạ này mới cho ta dũng khí để tiếp tục tin tưởng ngươi.

Yêu Nguyệt bị thương nặng, động Tú Ngọc thất thủ, tin tức ấy đã lan truyền khắp giang hồ, ta không tin ngươi không hay biết.

Ta cũng không tin ngươi sẽ không quay trở lại.

Tình cảm tỷ muội lâu năm như vậy, nếu ngay cả thời điểm này người cũng không trở về, vậy thì thật quá nhẫn tâm.

Ta không tin ngươi nhẫn tâm như thế.

Việc ta phải làm, chính là đeo chiếc mặt nạ ngươi tặng ta, ngụy trang sự kiên trì và cố chấp của ta, canh giữ thành trì này.

Chờ ngươi, muội muội của ta, mang theo sự lo âu và áy náy quay về.

Phiên ngoại về hành trình trưởng thành của nữ vương thụ: Tâm ý.

Cuối cùng con bé cũng phải về thôi.

Một mình.

Không biết lêu lổng chỗ nào, đại quân vây thành lâu như vậy, chúng ta cơ hồ đã không thể chống chịu nổi nữa, con bé mới lững thững đi tới.

Vất vả lắm ta mới đoạn tuyệt được lòng tín nhiệm của mình đối với nó, thế mà giờ nó lại xuất hiện.

Lại có tâm ăn mặc loại quần áo rộng bùng nhùng như vậy, lại còn có thể nhàn nhã thi triển khinh công như vậy (Liên Tinh: Là do khinh công của cung Di Hoa đẹp có được không!)

Nhìn về phía đám cung nữ cũng có chút nhan sắc vẫn không quên để lộ ra cái loại nụ cười ngây ngô đần thối kia, lại còn hỏi cả tên người ta (đấy là vì cô không cho bọn họ mở cửa cho cho Liên Tinh nên Liên Tinh mới phải lân la làm quen...), thật đáng ghét.

Khinh công cũng không tệ, không biết có mang theo tai họa nữa hay không, không biết còn còn muốn chạy trốn nữa hay không?

... Yêu Nguyệt cười lạnh cầm những mũi tên, ném về phía đầu Liên Tinh...

Tác giả có lời muốn nói:

Nữ vương chủ động ra tay ~

Biến hóa trong lòng tỷ tỷ thực ra là như vầy: Dám nhớ (con trai) Giang Phong?! Trở về sẽ tiêu diệt ngươi! → Hey, lại vì (con trai) Giang Phong mà rởi bỏ ta! Diệt ngươi! → Ai da, ta nhớ ngươi lắm, ngươi hãy trở về đi → Dám về trễ như vậy, đánh ngươi! → Ai da nếu đánh ngươi thật, ngươi lại ngu đi, cuối cũng vẫn tránh không thoát, ai da, tốt bụng ngu xuẩn đến chết mất ~

Mũi tên hay cái gì gì đó đều là tâm ý của tỷ tỷ thân yêu mà ~

Hết Phần 2:-v