Thông tin truyện

Bất Phối Đích Luyến Nhân

Bất Phối Đích Luyến Nhân

Tác giả:

Thể loại:

Ngược, Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Lâm Tịch Hải gặp Bành Diệc Hàn ở một buổi giới thiệu ra mắt, ngay lần đầu tiên đã chê người ta như ‘khoai tây khủng long’ vì hình dáng thô to và một chân bị tật của Diệc Hàn. Tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nhau, ai ngờ một lần đi ăn sinh nhật Tịch Hải lại gặp y, lần này được ăn cơm y nấu cộng với điều ông cha ta đã vất vả chứng minh “Đường đi nhanh nhất là đi qua dạ dày”, Tịch Hải quyết tâm lừa Diệc Hàn về làm osin nấu cơm-quét dọn-làm việc nhà cho mình.

Sau này vì nhiều chuyện xảy ra mà kiêm cả việc lăn lên giường. Nhưng Tịch Hải lại là người tôn thờ chủ nghĩa trinh tiết hoàn mĩ, Diệc Hàn trong thời gian ở chung nảy sinh tình cảm với cậu nhưng không dám cướp đi lần đầu tiên của cậu, sợ cậu sẽ hận mình nên không bao giờ làm đến cùng. Khi Diệc Hàn vì không thể chịu được việc lặng thầm ở bên cạnh Tịch Hải mà bỏ đi như chạy trốn, cậu mới dần hiểu ra vị trí của y trong lòng mình. Tiếc rằng đợi được đến khi y trở về, không ngờ lại mang theo một tiểu tình nhân khác – Tiểu Hoa. Tỏ tình lần một nhưng bị từ chối, cứ vậy mà 5 năm trôi qua... Bây giờ mới chính là đến cao trào của câu chuyện, có giằng co, có hờn ghen, cuối cùng là sủng nịnh.

Bình luận truyện