Bát Nháo Thiên Hạ: Tiểu Quận Chúa Khuynh Thành

Chương 2



Hazzz, lần này lão bà đi thật lâu a . Nàng đói chết mất thôi.

“kẽo kẹt” cửa trước được mở ra ? Ấy sao thiêng quá vậy?

Thái Phác Ninh cười hiền từ nói : “ Mị nhi, bà bà về rồi đây! Lần này bà về còn mang cho Mị nhi một kinh hỉ lớn a”

Lâm mị Ảnh nhảy xuống ghế đang định nhào vào lòng bà làm nũng thì bỗng sững người trước diện mạo của bà

Tuy diện mào của bà bà vẫn vậy nhưng…nhưng cái trang phụ cũ kĩ, bị vá nhiều lần đâu rồi? Nào là trâm vàng, vòng ngọc, y phục tơ tằm quý phái. Lâm Ám Mị nhíu mày, lùi lại hỏi : “ bà bà, trang phục bà và mặc là ở đâu vậy ạ”

Vừa nói xong thì có ba vị nam nhân xuất hiện ở cửa. Diện mạo tựa như tiên nhân, khí phái quý tộc bệ nghễ hơn người. CHính là ba vị mĩ nam khuynh đảo thiên hạ a~

Phong Bắc Hàn nhíu mày nhìn tiểu nha đầu trước mặt, thật là xinh đẹp, mới có tám tuổi mà đã như vậy mai sau chắc chắn sẽ còn yêu nghiệt hơn nữa.Nhưng mẫu thân cũng thật là , đang ở trong cung an lành lại chạy vào cùng sau vùng xa này ở làm cho hắn mấy năm thấp thỏm không yên. Đến triều chính cũng không chú tâm vào được . Đã thế còn nhân nuôi đứa bé này, còn bảo sẽ cho bọn hắn kinh hỉ.

Hắn mở miệng: “ mẫu thân! Đây là hoàng muội người nói sao?”

Thái Phác Ninh cười cười : “ đúng vậy a!” Sau đó cưng chiều xờ đầu Lam Ám Mị ở bên cạnh :

“Bà bà, ân!”

“ Tốt! vậy con nói thử xem”

“ Thái hậu là mẫu thân của hoàng đế ạ” Lâm Ám Mị nhếch mép, thật không ngờ bà bà lại có thân phận lớn đến vậy .

Phác Thái Ninh cười toét miệng lại, nhìn đền ba người con trai của mình. Bà đẩy Lâm Ám Mị đến chỗ ba người kia hỏi: “ vậy Mị nhi chúng ta chơi một trò chơi nhé ! Trong ba người này một người sẽ là hoàng thượng, còn một người sẽ là vương gia, người cuối cùng là hoàng tử. Mị nhi đoán thử xem!”

Cái này có phải là nghĩ mình trẻ con đúng không, hazzz thôi vậy ai bảo bây giờ mình là một đứa trẻ cơ chứ. Lâm Ám Mị mỉm cười một cách hồn nhiên tỏ vẻ đúng theo độ tuổi của mình, nàng nghiêng đầu hỏi : “ Vậy, bà bà sẽ thưởng gì cho Mị Nhi vậy?”

Phác Thái ninh giật mình, nói: “ Mị nhi muốn cái gì bà bà sẽ thưởng cho”

Phong Nhã Đạm híp mắt thưởng thức tiểu quỷ này, Phong Thương bên cạnh thì mắt toả sáng lấp lánh nhìn Lâm Ám Mị.