Thông tin truyện

Bát Nháo Thiên Hạ: Tiểu Quận Chúa Khuynh Thành

Bát Nháo Thiên Hạ: Tiểu Quận Chúa Khuynh Thành
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Không biết có phải ông trời rảnh hơn nàng hay không, mà cứ ban cho nàng đặc ân quá ư khác biệt như thế. Nàng vốn từ trước là một con heo lười, cốt cách cũng y hệt. Vì tình thế bắt buộc mới trở thành sát thủ bất đắc dĩ. Cuộc sống hiện tại vốn chẳng dễ dàng gì rồi, nàng cũng đã miễn cưỡng chấp nhận sống qua ngày. Nhưng mà lão thiên à, người chắc muốn trêu đùa nàng đây. 



Chỉ vì mổ lần giẫm váy trượt chân liền có thể xuyên không đến cổ đại! Số nàng đúng là nát hơn cả cái giẻ lau nhà. Xuyên đâu không xuyên lại xuyên vào một tiểu nha đầu chưa mọc đủ lông đủ cánh, là cô nương nhà nông. Nàng thật là muốn khóc không ra nước mắt a. Vậy mà lão thiên lại còn rảnh nợ trêu đùa nàng từ lần này đến lần khác. Cư nhiên ở đâu ‘lòi’ ra ba vị lão ca. Nàng gọi một tiếng đại ca với vị hoàng đế tôn quý nhất Hỏa Minh Quốc. Gọi hai tiếng nhị ca với vị vương gia lãnh khốc, vô tình… Gọi ba tiếng tam ca ca với vị hoàng tử thanh cao, lạnh nhạt tựa thiên tiên.

Danh sách chương

Bình luận truyện