Bạo Quân, Ta Đến Từ Cục Tình Báo Quân Tình Số 9!

Chương 2-1: Danh hiệu sơn miêu (1)



Chiếc xe màu trắngmang biển số 760 sau một hồi không ngừng thét gào xé không lao đi liềntừ từ dừng lại trước một quán ba đèn đuốc mờ ảo ám muội. Đứng từ đằng xa cũng có thể nghe rõ ràng từng đợt âm nhạc cuồng loạn cùng tiếng DJ đinh tai nhức óc xập xình vọng tới, thiếu nữ áo vàng mở cửa bước xuống, đốivới chàng trai trẻ tuổi canh giữ bãi đỗ xe phao một cái mị nhãn dụ hoặcgợi tình, ngay trong ánh mắt mơ màng của hắn lắc lư thân hình yêu kiềubước về phía cửa lớn.

Tiến vào khu vực hoạt động của câu lạc bộđêm, xuyên qua một đoạn hành lang đèn mờ yếu ớt chiếu sáng, đặt chân đến một đại sảnh đông đúc những người cùng người, bên tai thanh âm âm nhạcbập bùng, phóng mắt nhìn khắp không gian mờ tối chỉ thấy ánh đèn laserthay phiên chớp tắt, cảnh tượng chướng khí mù mịt. Bên góc đại sảnh làmột quầy rượu hình vòng cung, xung quanh không ít nam nữ tụ tập tán gẫu, sâu vào bên trong còn có thể thấy một ít nữ nhân ăn mặc khiêu gợi phụcvụ khách nhân chơi trò đoán số.

Chính giữa trung tâm quầy rượuhiện diện một sân khấu nhỏ, trên cột sắt là một mỹ nhân cuồng dã khôngngừng uốn éo thân hình gợi cảm, vừa xoay thắt lưng vừa lắc bờ mông căngđầy. Một đám nam nhân vây quanh ánh mắt như sói tụ tập trên người nữnhân cuồng dã này, điên cuồng kêu gào, thỉnh thoảng còn từ phía dưới đưa tay lên sờ soạng trên người nàng ta vài cái.

Thiếu nữ áo vàngmột thân y phục bảo thủ xuất hiện chính là không được hài hoà với khungcảnh nơi đây, tuy nhiên hình như nàng lại không hề tâm đến chuyện này,khoé môi nhẹ cười, ung dung bước chân đi đến quầy rượu, đối với ngườiđều chế nở nụ cười huyến rũ câu hồn, lưu loát tiếng nhật nói: “Cho tôimột ly Thanh Tửu!”

Đa số những câu lạc bộ đêm ở quốc gia R, ngoài việc phục vụ khách nhân những loại rượu như Hồng Tửu, Whiskey, các loại bia vân vân và mây mây thuộc mặt hàng ngoại nhập thì vẫn đều đặc biệtlưu thông loại rượu bản địa như Thanh Tửu. Đương nhiên giá cả cũng làđứng đầu trong những vật phẩm được bán ra tại nơi này!

Cô gái vôngần xinh đẹp ngồi độc lập tại quầy rượu, một thân một mình muốn uốngThanh Tửu rất nhanh khiến đám đàn ông tịch mịch xung quanh chú ý. Khôngquan tâm đếm những ánh nhìn của bọn người trước mắt, thiếu nữ áo vàngđưa cổ tay lên, một giờ hai mươi lăm phút, thời gian không sai biệt lắm! Khẽ nhấc gót sen đứng dậy, ánh mắt đảo một vòng tìm kiếm mục tiêu lầnnày, rất nhanh liền nhìn thấy một người nam nhân trong đám khác phái đãnhìn mình từ rất lâu trước đó, loạng choạng thân hình đi đến.

“Tiên sinh.” Thiếu nữ áo vàng toàn thân chao đảo, thanh âm vô cùng mềm mạiđáng yêu vang lên, mị nhãn như tơ mờ mịt một lớp sương mù vây kín, bộdáng hiện tại hiển nhiên là đã say rượu,mềm nhũn vịn vào vai hắn, nhẹgiọng nói: “Tôi lúc nãy uống khá nhiều rượu nên bây giờ cảm thấy trongngười rất không khoẻ, không biết có thể làm phiền tiên sinh một phen dìu tôi vào nhà về sinh được không?”

Nam nhân tuấn lãng hai mắt rựcsáng, dưới ánh mắt hâm mộ và đố kị của bạn bè xung quanh đứng lên ôm lấy bờ eo mềm mại của thiếu nữ áo vàng.

Phòng vệ sinh nữ vắng lặngkhông một bóng người, thiếu nữ đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi đưa taymở cửa, thần tình ngả ngớn túm lấy cà vạt trước cổ nam nhân, nhướng màykhiêu khích kéo hắn vào phòng. Nam nhân đương nhiên hiểu được nàng có ýgì, liền nhanh tay lấy tấm gỗ vàng treo tại ngoài cửa, đây là dấu hiệuđể nhắc nhở cho người khác biết nơi này trong thời điểm hiện tại chínhlà không thể đi vào, đoạn đạp cửa phòng về sau đóng lại, nhấn nút khoátrái.

Cửa phòng vừa đóng, nam nhân lập tức không còn bộ dángthân sĩ lúc trước, một tay ôm lấy thân thể thiếu nữ, đè ép nàng lên vách tường đối diện, bàn tay cũng nhân đó toan đưa qua sờ soạng, nữa thândướp gấp gáp áp vào.

Thiếu nữ áo vàng ngay thời khắc này khôngcòn bộ dáng say rượu mù mịt, trong mắt một mảnh thanh minh, nhìn ngườinam nhân đang ghé trên người mình mà chán ghét nhíu mày cong, bàn taydựng đứng như dao, với thế tấn công chớp nhoáng chặt lên sau ót hắn! Cứthế không còn khung cảnh kích tình, thân hình người nam nhân kia bỗngchốc mềm oặt ngã lăn ra đất.

Ngồi xuống kéo mở mí mắt đóng chặtcủa hắn, khẽ gật đầu khen hoàn hảo, hôn mê sâu như vậy có lẽ phải hơnnữa tiếng thời gian mới tỉnh lại được. Nâng lên tay đeo đồng hồ, đã làmột giờ ba mươi phút, thời gian vừa đúng!

Thiếu nữ áo vàng cởixuống trên người áo khoát cùng giày, thay vào chân giày chuyên dụng dùng trong quân đội, chuyển thân nhìn về phía cửa thông gió phía trên phòngvệ sinh, môi mọng mỉm cười, trong đầu đã có chủ ý xuất hiện!

Không tới một phút, thiếu nữ hoàn hảo từ trong cửa thông gió chui ra. Quán ba đang trong trạng thái sôi trào, nàng vốn biết từ trước vào thời điểmnày sẽ có một ban nhạc nổi tiếng đến đây biểu diễn trong vòng nữa canhgiờ, vừa hay lại phối hợp rất tốt với hành động đêm nay, thuận buồm xuôi gió, nàng nhanh chóng đi đến bãi đỗ xe, từ trong cốp phía sau của chiếc xe màu trắng mang biển số 760 cẩn thận ra một chiếc bao lô lớn, xongviệc liền thẳng hướng tiến đến chiếc ôtô màu đen hiệu Hummer cách đókhông xa mà đến.

Đối với một đặc công hợp cách, lấy cắp một chiếc xe chính là không cần dùng tới năm giây thời gian, rất nhanh, chiếc xemàu đen đã rời khỏi bãi đỗ, hướng về phía khách sạn Hồng Nhật chạy nhanh đến. Từ lúc vào quán ba cho tới lúc rời đi rồi có mặt tại khách sạntrước mắt còn không đầy được bốn mươi phút, xe đậu gần đó lẳng lặng quan sát mọi động tĩnh bên trong.