Bạo Quân, Ta Đến Từ Cục Tình Báo Quân Tình Số 9!

Chương 11-2: Thời không quỷ dị (2)



Vì thế nên mặc dùbiết rõ thái độ của Sở Ly Thanh Hạ vẫn thuận thế đẩy thuyền tiếp tục ứng phó, tuy bị phán tử tội nhưng vì thế mới có thể khiến cho nàng có cơhội rời khỏi nơi hoàng cung canh giữ sâm nghiêm, trốn khỏi vòng kềm chếtrong thân phận Trang Thanh Hạ mà đường đường chính chính trở lại thànhĐường Tiểu Thi, tên Thái tử Nam Sở kia có âm mưu gì cũng không còn nằmtrong phạm vi quan tâm của nàng nữa.

Bầu trời khi đêm đến mịt mờkhông có ánh trăng sao, Thanh Hạ ngồi trên giường đá đột ngột mở rèm micong, khoé môi khẽ nhếch vẽ nên nụ cười tà mị, hoàn hảo đã đến lúc phảibắt đầu hành động! Nàng đứng dậy cởi xuống áo choàng tuyết trắng ngoàithân, bên trong hiển lộ một bộ nam trang quần ngắn, hơi rộng không vừavới người song chẳng qua lại tốt hơn nhiều so với y phục cung nữ, ThanhHạ từ bên hông giày rút ra một thanh chuỳ thủ, trong không khí ngân vang thanh âm bén nhọn lạnh lùng khiến nàng không khỏi lòng gật đầu.

Tuy không thể so sánh với thanh chuỳ thủ chuyên dụng kiếp trước nhưng tuyệt đối đủ sắc bén. Vì chuyến đào tẩu ngày hôm nay nàng đã chuẩn bị rất kỹlưỡng!