Thông tin truyện

Bạo Quân Gặp Gỡ Cố Chấp Cuồng

Bạo Quân Gặp Gỡ Cố Chấp Cuồng
Đánh giá: 8.0/10 từ 1 lượt

Bạn đang đọc truyện Bạo Quân Gặp Gỡ Cố Chấp Cuồng của tác giả Mặc Thuỷ Tâm. Sương mù bốn phía, cả trong và ngoài hoàng thành Tây Lăng quốc bao phủ trong bầu không khí đầy áp lực. Nhị hoàng tử mà Hoàng đế yêu thương nhất qua đời, năm ấy mười bốn tuổi. Từ đây, năm người con trai của Văn Đế Mạc Diệp Lương chỉ còn lại Tam hoàng tử Mạc Chước và Ngũ hoàng tử Mạc Đôn. Chỉ chưa đầy một năm, ba vị hoàng tử lần lượt chết vì bệnh.


Toàn bộ Tây Lăng đều đồn, đây là sự trừng phạt trời cao giáng xuống nên mới có thể làm đời sau của hoàng thất trở nên điêu tàn như vậy. Trên đương phố, dân chúng tốp năm tốp ba tụ tập khe khẽ nói nhỏ, suy đoán, vị hoàng tử tiếp theo mà ông trời mang đi là ai. Nhưng quyền thần trong triều lại nghĩ người thừa kế tiếp theo sẽ là ai trong số hai vị hoàng tử còn lại. Ai cũng biết, Tam hoàng tử Mạc Chước được một nô tì ngoại lai sinh, huyết thống đê tiện.Mà mẹ đẻ của Ngũ hoàng tử lại là Đức phi, nhà ngoại là An Bình Hầu phủ đức cao vọng trọng, người thắng cuối cùng chỉ sợ sẽ là Ngũ hoàng tử Mạc Đôn.


Tiếng chuông leng keng, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một chiếc xe đơn sơ đến nỗi chỉ có vài tấm gỗ và vải thô đang thong thả đi về phía cổng lớn hoàng thành. Kéo xe không phải là ngựa mà là một con bò già. Trên cổ con bò già treo một cái chuông đồng to, tiếng chuông cũng không thanh thúy mafthậm chí mang theo sự trầm đục. Mọi người không nhận ra chiếc xe này ngưng lại nhận ra ký hiệu thêu trên dải lụa phía sau xe đại diện cho điều gì. Nếu yêu thích thể loại này, đừng bỏ lỡ những truyện như Cô Dâu Bị Chiếm ĐoạtTriền Miên Sau Ly Hôn.

Danh sách chương

Bình luận truyện