Bảo Bối Của Tam Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng

Chương 6: Đừng hòng bảo bối tha thứ



hắn đuổi theo nó gần đến thì nó bắt taxi đi lên hắn lấy xe đuổi theo

trong xe nó bực mình

-ko ngờ anh lại như vậy;nó nói

xe đỗ lại nhà nó trả tiền xuông xe và lên phòng đóng chặt cửa lại ôm con thỏ vào người

-min anh minh thật hư phải không đk lắm lần này đừng hòng mình tha thứ;nó nói với chú thỏ con yêu dấu của nó

hình như chú thỏ cũng đồng ý theo vẫy đuôi ngắn tũn

hắn về nhà vội lên phòng nó ngay đến phòng nó định mở cửa phòng nhưng cửa bị đóng lần này bảo bối hắn dận thật rồi

-bảo bối mở cửa ra cho anh ;hắn nói [ anh minh ơi chết rồi ]

nó nghe thấy nhưng không trả lời

-bảo bối tha cho anh đi;hắn cầu xin nói

-không anh đừng mơ ;nó nói

[ chap này mình đang có việc lần sau đăng tiếp nếu có gì thắc mắc vào nick linh bun hỏi mình nha]