Bảo Bối Của Tam Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng

Chương 11



2 người này đúng là oan gia nó chịu 2 người này rồi hân.hân cười trừ

-2 ông bà mà lấy nhau về chắc trời sập ;nó nói

-bà điên à tôi mà lấy ông ta hả còn lâu đi mơ đi nha;hân nói thắng nghe dk đi ra

-tôi cũng ko lấy bà đâu mơ đi; thắng nhảy vào nói

-hừ ông tưởng ông đẹp zai lắm chắc đã con trai gì trắng như con gái tóc thì còn để dài tết lại đằng sau nữa chứ môi thì đỏ như bôi son đồ con gai;hân noi

-còn bà thì sao tóc thì cắt ngắn nhuộm xanh đỏ, quần áo thì như con trai bà là con trai thì đúng hơn;thắng nói lại nó máu dông lên não vì tức giận

-IIIIMMMM NGAYYYYYYYYYYY CHOO TÔI ;nó quát

2 người kia chạy mất dép ko thì nó mà tức giận thì như sư tử hà tây vậy à ko còn thua xa 2 người kia chạy đứt hơi

-tạ bà đấy;thắng noi

-tại ông

-tại bà

-tại ông

-bà

-ông

lại cãi nhau tiếp

nó ở trong lớp thở dài có 2 người bạn này may mắn hay sui sẻo đây nhưng nó rất vui với 2 người này đúng là cặp đôi hoàn cảnh nó nghĩ gì đó buồn thiu khuôn mặt buồn thờ thẫn nhìn xa săm