Bánh Ngọt Mình Anh Hưởng

Chương 17: Dìu chị Trâm đi WC



Bỗng Thu Trâm ngồi dậy, nhưng hơi khó khăn, thấy vậy Ân nói: "Chị đang mệt, đừng ngồi dậy, muốn gì em làm giúp cho.""À thôi, chị muốn đi WC." Chị nhẹ nhàng đáp.
Nhìn chị bước xuống giường có vẻ khó khăn, chân loạng choạng như muốn ngã. Ân vội vàng lao đến đỡ lấy chị: "Thôi để em dìu chị một đoạn."
Dìu chị đến trước cửa nhà WC, chị bước vô rồi đóng cửa lại, anh đứng bên ngoài đợi để dìu chị lại giường. Đứng bên ngoài Ân có thể nghe thấy tiếng nước tiểu của chị xè xè từ lỗ niệu đạo bắn ra, côn thịt bắt đầu ngỏng lên, anh ước gì mình là chiếc bồn cầu để được chị đái vào. Đứng bên ngoài mà hình dung đủ thứ, lỗ thịt âm đạo của chị thì anh cũng đã thấy rồi, nó có vẻ khít nên khi đái áp lực nước xối ra tạo nên tiếng động mạnh. Đang mông lung đủ điều thì chị bước ra, thấy anh vẫn đứng trước cửa chị có vẻ hơi giật mình và thoáng đỏ mặt. Anh thì cứ thản nhiên, nghĩ trong đầu: “Âm hộ chị em cũng thấy rồi, có chi mà ngại cái tiếng nước đái xè xè ấy chứ."
Ân cất lời: "Để em dìu chị vào."
"Ừ, cảm ơn em." Chị nói và tránh ánh mắt của anh.
Đưa tay chị quàng qua vai mình, tay phải Ân ôm lấy vòng eo của chị, da thịt chị cứ mềm mại sao sao ấy, đụng vào thích thật. Vì tiếng nước đái chảy ra từ lỗ niệu đạo của chị cộng thêm sự đụng chạm da thịt khiến côn thịt nó đội ngược lên quần một cục. Thấy mọe rồi, đang dìu chị mà nó cứ vầy thì chị thấy hết, vì đầu chị hơi cúi xuống nên dễ dàng thấy hết diễn biến, nhưng anh trong lúc này thì tiến thoái lưỡng nan, đành mặc kệ nó và hy vọng chị không để ý, lén đưa mắt sang theo dõi chị thì thấy chị cũng có lần lướt mắt qua nhìn rồi lại chuyển hướng, vậy là chắc chị biết côn thịt hiện ở trạng thái không mềm rồi. Hơi xấu hổ chút nhưng đành vậy, trên bảo dưới chẳng nghe quả thật đúng với hoàn cảnh này của anh. Thầm rủa thằng nhỏ mất nết, chắc tí về cho nó một nhát “Đoạn tình đao” quá, méo anh em chi hết. Nằm một hồi thì chị rên rỉ: "Chị vẫn còn đau quá, xương khớp cứ rã rời, mệt quá."
Ân nói: "Vậy hả chị, hay để em đấm lưng bóp vai cho đỡ mệt mỏi."
Thu Trâm không trả lời, có lẽ chị ngại ngùng. Thấy chị bị đau như vậy, lòng anh xót xa, chẳng nghĩ ngợi gì, cứ làm theo những gì cho là hợp lý. Anh ngồi sát bên chị, khẽ đụng vai chị và bảo: "Chị nằm sấp lại đi."
"Thôi không cần đâu em, chắc là tí hết giờ." Chị có vẻ từ chối.
"Không được đâu, phải mai mới đỡ chứ hôm nay là chị sẽ mệt lắm đó." Vừa nói Ân vừa giúp chị lật người lại, thấy anh quả quyết vậy chị đành miễn cưỡng nghe theo. Kéo tấm chăn xuống đầu gối, Ân đưa hai tay xoa đều lên tấm lưng ong của chị, rồi lướt hai tay lên bả vai nắn nhẹ và đều, sau đó lướt đến hai bắp tay. Cứ thế lặp đi lặp lại động tác xoa bóp ở vai – tay – lưng của chị.
Được Thiên Ân chăm sóc, gương mặt chị giãn ra dễ chịu, cơn đau cũng dịu lắng dần. Chị dễ chịu bao nhiêu thì anh lại khó chịu bấy nhiêu, tiếp xúc da thịt với một người phụ nữ hấp dẫn như vậy thử hỏi mấy ai kìm nén được. Da thịt của chị thì mềm mại, côn thịt trong quần thì cứng đơ.
Nửa thân trên của chị đã được Ân xua đi sự ê ẩm, nhớ lại những chiêu trong những lần đi matxa, anh đem ra phục vụ tấm thân của chị, sự thoải mái thể hiện rõ lên trên gương mặt xinh đẹp. Lướt nhìn xuống vòng eo, cặp mông no tròn và đôi chân dài thon thả, Ân phân vân không biết có nên lướt tay xuống hay không nên đánh liều thử xem. Ban đầu anh chuyển hai tay xuống bắp chân chị nắn bóp, chân của chị đẹp quá khiến anh mê mẩn, đôi bàn chân cũng rất đẹp, lướt nhẹ mấy đầu ngón tay lên bắp chân, có lẽ khiến chị nhột nên da gà nổi hết lên, cảnh này thật hấp dẫn Ân quá mức.
Bị cơn nứng trong người lấn át, Ân mạnh dạn hơn, vừa bóp bắp chân chị nhích dần lên bắp đùi, lần đầu tiên anh được nhào bóp nhiều như vậy trên cơ thể chị. Chị vẫn nằm im hưởng thụ, tay bóp đùi nhưng mắt thì cứ chằm chằm nhìn vào cặp mông nảy nở nhô lên như mời gọi, nhưng làm sao mà dám bóp mông chị đây, không khéo ăn tát chứ chẳng đùa.
Tuy đang nứng côn thịt nhưng vẫn nghĩ đến hậu quả, nên anh chỉ dám lướt tay qua mông chị rồi dừng lại nơi vùng eo thon mà xoa bóp, cái áo thun hở ra nơi vùng eo, tôi gạt nhẹ nó lên rồi hai tay thọc vào bóp eo. Cái vòng hai của chị thật gọn và đẹp, nó làm tôn lên vòng ba săn chắc, những đường cong như đang nhảy múa trước mắt. Thi thoảng hai tay lướt xuống cặp mông một cách nhanh chóng.
Tôi biết là chị cũng đang thèm hơi đàn ông lắm chứ, vì đã lâu chồng chị chưa về mà, với lại mỗi lần Ân xoa bóp thì người chị thi thoảng cũng gồng lên nhẹ nhẹ, mỗi lần chị gồng lên thì cặp mông của chị săn lại, khe đít bóp vào tạo nên một đường dài nơi đũng quần thun mỏng. Chị nứng rồi, nhưng là một người phụ nữ đoan chính đã có gia đình, chị có thể lấn át được cái tình dục đang trỗi dậy. Anh thì biết cũng không nên vội vàng, cứ từ từ từng chút một tạo niềm tin nơi chị.
Thu Trâm nhẹ nhàng nói: "Thôi được rồi em, chị thấy khỏe lên chút rồi."
Ân: "Dạ, nếu mệt thì nói em nhé."
Không biết là chị khỏe lên chưa hay là vì sợ cơn nứng bùng lên mà chị không cho anh xoa bóp nữa. Đôi mắt chị nhìn anh như cảm ơn rồi nhanh chóng khép lại. Để chị ngủ rồi Ân khép cửa đi về. Cơn nứng âm ỉ nãy giờ bởi do tiếp xúc da thịt. Cầm côn thịt sục nhẹ với hình ảnh chị bay bổng trong đầu, sự sảng khoái thoát ra cùng với từng dòng tinh khí. Ước gì chị Trâm là của anh.​