Bánh Ngọt Mình Anh Hưởng

Chương 12: Gặp lại người tình thời sinh viên



Tắm rửa xong xuôi, khoác vào người bộ quần áo lịch sự để đi dự đám cưới. Nhìn trong gương, tôi vẫn bảnh bao như ngày nào, chỉ là có vẻ không được vui cho lắm. Đến nơi, đảo mắt tìm mấy đứa bạn cũ rồi ngồi vào. Nghĩ là thằng bạn mình nó cũng có phúc, cưới được cô vợ đẹp người vãi. Tranh thủ chưa nhập cuộc nhậu, vào nhà wc xả lũ ra cái đã chứ tí nữa uống vào mất công bị dí.

Xong xuôi, vừa quay ra cửa thì bắt gặp Thu Phương, người cũ một thời của Thiên Ân. Cô ấy cũng vừa từ nhà WC nữ bước ra, bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn. Cả hai đứng sững ra trong chốc lát. Phương là mối tình của anh lúc sinh viên, sau này ra trường nên không còn gặp nhau nữa, giờ đây bắt gặp người ấy ở nơi này làm anh dâng lên niềm cảm xúc: 'Sao em lại ở đây?"

"Ơ, anh, không ngờ lại gặp anh nơi này, em là bạn của cô dâu, đám cưới nó nên em lên đây chơi." Nàng đáp mà nỗi ngạc nhiên trên gương mặt.

Ân: "Vậy sao không gọi cho anh biết để anh đón em?"

Thu Phương: "Em cũng định gọi nhưng sợ làm phiền anh."

Ân: "Em vẫn xinh đẹp như ngày nào."

Thu Phương: "Thôi, em già rồi, không đẹp như mấy em teen đâu.

Bất chợt Thiên Ân bước đến nắm tay nàng, đôi bàn tay thân thuộc một thời nồng ấm bên nhau, họ đã có những khoảnh khắc hạnh phúc một thời, khi ấy nàng là hot girl của lớp quản trị kinh doanh, không ít người theo đuổi, chó sủa đầy phòng trọ của nàng. Cũng dễ hiểu vì Thu Phương xinh đẹp, dáng người cao ráo, cái duyên ăn nói của nàng có thể đốn hạ vô khối anh chàng nào tiếp xúc, tuy vậy cái điểm nhấn làm cho Phương nổi bật chính là số đo ba vòng của nàng, vòng một thì đầy đặn được tô vẽ thêm bởi cái lưng ong hoàn mỹ, vòng ba tròn đều nảy nở.

Thân hình nàng ấy quả thực rất cân đối đến hoàn chỉnh, khó có thể tìm được chỗ khuyết trong tấm thân đầy sức sống của tuổi trẻ ấy. Nhiều người vây quanh xin chết nhưng khổ nỗi nàng chỉ để ý đến Ân - thằng sinh viên xây dựng chỉ hơi banh bao chút đỉnh, có lẽ vì nàng quá đẹp nên khiến anh không chú ý, với anh thứ đẹp là thứ dễ vỡ, là thứ của người khác chứ không phải của mình, cho nên trong những lần gặp nhau trong sân trường anh thường dửng dưng khi đi ngang qua nàng, giả vờ như nàng là một cô gái xấu xí bình thường, rồi những lần lạnh băng khi cả hai có dịp gần nhau trong những buổi cắm trại.

Có lẽ chính cái sự thờ ơ đó cộng với vẻ nam tính của Thiên Ân đã làm nàng chú ý, để rồi dẫn đến tình yêu một cách nhanh chóng, sự hấp dẫn của Phương làm anh mau chóng đưa nàng ấy lên giường, để rồi sau đó là những chuỗi ngày chìm trong đam mê dục vọng. Quá khứ đổ về, Phương để im cho anh siết lấy tay nàng, có lẽ tâm trạng của nàng hiện giờ cũng như anh.

Không chần chừ, đặt nụ hôn lên môi nàng, một nụ hôn nồng nàn cho bao ngày xa cách. Gần phụ nữ thì côn thịt nào chả cứng, cơn mê tình nổi lên từng đợt, từng đợt cao dần. Ân vội vã kéo nàng vô phòng nhà WC nữ, khép cửa cái rầm, anh ôm nàng mà hôn mà hít, ngấu nghiến như thú săn mồi. Đôi bàn tay vô thức chạy khắp người nàng, Phương vội vàng đẩy Ân ra: "Đừng anh, mình không nên làm vậy nữa."

"Anh đã rất nhớ em, gặp em bất ngờ khiến anh không tự chủ được cảm xúc." Nói đoạn Ân lại sáp vào người nàng, mặc cho nàng vùng vẫy, vừa hôn lên cổ vừa xoa xuống bóp mông nàng rồi lại vuốt tay lên nắn cặp vú. Phương oằn người chống đỡ cơn hứng tình của Ân trong bất lực. Đang cao trào thì lại có tiếng bước chân người vô, anh và nàng im thin thít, nín thở không động đậy. Mọe con nào bước vô, điên đéo chịu được, đang ngon trớn.

Thôi đành đợi vậy, ôm nhẹ Phương vào lòng rồi đứng im, tay Ân vẫn xoa nhẹ lên cái lưng ong mềm mại. Ờ mà tới luôn chứ nhỉ, mặt mình cũng dày sợ éo bố con thằng nào, nghĩ là làm, anh tiếp tục bóp vú xoa mông nàng, Phương chỉ nhẹ nhàng chống đỡ chứ không dám cựa mạnh người sợ gây ra tiếng động, tất cả như Ân đã dự tính.

Lợi dụng sự yếu ớt, ngại ngùng đó, Ân vội vã tốc váy nàng lên bóp vào đôi mông núng nính, làn da mát rượi khiến anh sảng khoái đầu óc, năm ngón tay vuốt ve nơi đũng quần lót của nàng, vuốt qua lại đến nóng cả tay, rồi nhanh nhảu thọc tay vô quần lót, lướt qua đám lông mu xuống tới hai mép môi âm hộ, cái âm hộ năm xưa trinh trắng bị anh phá giờ đây lại nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Cái âm hộ mà biết bao thằng xin chết cũng không được, day nhẹ hai mép thịt rồi đến âm hạch, thọc nhẹ ngón giữa vô chà xát, côn thịt trong quần gặp lại bạn xưa làm nó rung giật như chưa bao giờ được chơi gái. Khi người kia bước ra khỏi nhà wc thì nàng nói trong hơi thở run run: "Đừng anh, đừng làm ở đây, người ta thấy."

Ân hỏi: "Vậy tí nữa sau đám cưới đi với anh nhé?"

"Uhm." Phương nói trong sự phân vân miễn cưỡng.

Ân: "Vậy mình đứng đây ba phút nữa rồi ra nghen."

Phương: "Thôi ra đi anh, người ta đang đợi."

Ân: "Không, chỉ ba phút ngắn ngủi mà."

Nàng: "Vậy ba phút thôi đó."

Anh vội tuột vai áo nàng xuống lộ ra áo lót màu hồng, động tác nhanh lẹ như sợ hết thời giờ quý báu này, tuột cả áo ngực nàng trễ sang một bên, anh thọc tay vào bóp vú, bóp nhẹ đầu vú mềm đang dần săn lại bởi sự kích thích, tay trái anh cũng không để thừa, kéo váy lên thọc tay vô âm hộ, kéo cái quần lót xuống mà nắn bóp. Hơi thở nàng dồn dập vì sự mạnh bạo của Ân trong cái hoàn cảnh này, đành phải cắn răng chịu đựng ba phút của người tình thời sinh viên.

Ân ngồi hụp xuống úp mặt vào đám lông xoăn, quét vội lưỡi lên xuống hai mép thịt, cái lưỡi điệu nghệ khiến cơn nứng của nàng trào ra mạnh mẽ, dâm thủy khẽ rỉ ra liền bị liếm sạch sẽ, quay người nàng lại úp mặt vào mông nàng, cắn nhẹ lên hai bờ mông đầy đặn trắng trẻo, đưa lưỡi vô giữa khe mông liếm 1 đường dài từ âm hạch lên tận lỗ hậu môn nhỏ xíu yêu kiều.

Cả âm hộ của nàng bị Thiên Ân liếm mút đỏ ửng, căng mọng lên, lông mu ướt nhẹp nằm rạp hai bên háng, liếm lỗ hậu môn nàng rồi ngoáy. Phá phách âm hộ chán chê, anh cởi khóa quần ra đưa bàn tay Phương cầm lấy, côn thịt hừng hực khí thế đang nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, côn thịt cương cứng lên cảm nhận được đôi bàn tay năm xưa, nó như phấn khích co giật từng hồi như mừng rỡ. Vừa bóp vú nàng vừa cảm nhận được nhịp tim của nàng đánh từng hồi dồn dập.

Phương sục nhẹ côn thịt Ân, chịu không nổi anh nhấn đầu nàng xuống, hiểu ý nàng ngồi thụp xuống liếm mút côn thịt cho anh. Nhấp như điên vô miệng Phương, nước miếng cùng với tinh dịch rỉ ra nhễ nhại, rồi nhét hai tinh hoàn vô cái miệng xinh xắn ấy. Phương ngậm lại rồi nhả ra, đánh lưỡi tí tách lên hai bìu dái, lưỡi của em cũng điệu nghệ quét dọc chiều dài côn thịt, đánh lưỡi lên xuống rồi ngậm gần lút chiều dài côn thịt nóng hổi.

Nhìn gương mặt thiên thần đang ngậm côn thịt, cơn nứng trong người vỡ òa ra không gì ngăn nổi, Ân gầm nhẹ lên trong lòng, hai tay siết chặt đầu Phương, cả thân người căng cứng, cơn cực khoái chạy rần rần khắp cơ thể, nóng bừng, dòng tinh trùng đầu tiên bắn ra chạm vô mặt nàng rồi vỡ tung tóe khắp gương mặt xinh đẹp, nàng vội nhắm mắt lại rồi ngậm chặt côn thịt, những dòng tinh trùng tiếp theo bắn thẳng vô miệng, chạy trào xuống cuống họng nàng. Tổng cộng ba đợt tinh trùng bắn ra, sau đó là cơn co giật của nòng súng bị ghìm lại bởi cái lưỡi và đôi môi ngọt ngào, gợi cảm, miệng nàng nhớp nháp đầy tinh trùng.

Ân cười nói: "Cảm ơn em, em làm anh sướng lắm."

Nàng nhoẻn miệng hỏi: "Hồi xưa dai lắm mà, sao giờ nhanh vậy anh?"

Ân: "Tại lâu ngày không gặp em nên anh sung quá, chịu không nổi."

Nàng: "Em cũng bất ngờ quá nên dính lên mặt rồi."

Ân: "Em sướng không?"

Nàng đáp: "Uhm, em cũng sướng lắm."

Ân cười bí hiểm: "Tí nữa anh trả nợ cho em nghen.:

Nàng "Xí" một tiếng rồi cả hai chỉnh lại quần áo, nhìn thân hình Phương còn đẹp hơn cả khi xưa, anh thấy hạnh phúc vì chiều nay nàng sẽ lại là của anh một lần nữa. Nàng đang kéo quần lót lên thì Ân đưa cánh tay vô chặn lại.

Anh nói: "Anh muốn hôn âm hộ em cái nữa."

Nàng ngạc nhiên: "Nãy giờ chưa đủ sao trời."

Ân kéo mông nàng lại, đặt nhẹ nụ hôn lên hai cái mông tròn trịa, rồi úp mặt vô khe hậu môn hôn một cái nồng thắm ngay cái âm hộ múp máp rồi anh kéo quần lót của nàng lên.

Ân: "Tí nữa anh đợi em, đừng đi đâu nhé."

Nàng: "Uhm."

Phương ra trước, không thấy ai nàng ra hiệu cho Ân, anh lẻn ra bước vào đám cưới, khoảng thời gian chỉ mười lăm phút thôi mà như dài gần thế kỷ, cũng hên là tiệc mới nhập nên phòng WC cũng vắng người ra vào.

Ân ngồi cùng đám bạn, thi thoảng đưa mắt nhìn nàng ở bàn bên kia. Nhìn nàng thật quyến rũ trọng cái váy đỏ, rất nổi bật, chỉ tội cho Phương vì tinh trùng văng tung tóe trên mặt nên đành phải lau sạch, làm trôi đi lớp phấn trang điểm.​