Băng Lãnh Tiểu Thư

Chương 43: Căng thẳng



Đôi mắt của nó hiện tại bám chặt vào đoạn video clip trong xe hắn....(sao bả có cái camera trong đó nhỉ).Nhìn cảnh tưởng hắn bị bắt đi mà nó tức đến đen sa sầm mặt,dám cả gan đụng vào người của nó (tính chiếm hữu của bà chị hơi cao rồi.Băng:mày mà nói câu nào nữa là 1 viên đạn được tự do để tặng mày.t.giả:à vâng em hết dám rồi ạ).Nhấn vào điện thoại gọi cho Sam nhưng đáng tiếc nó bị Sam bắt đợi mòn mỏi 2 cuộc gọi,bực bội liền gọi qua cho Sylvie

Alo 

_Ngay lập tức đến bar- giọng nó hiện tại đã lạnh đi bội phần

Vâng 

_Lôi Sam đến đây,trễ 5p là tự suy nghĩ hình phạt-nó nói phía bên kia đầu dây đã nhanh chóng chạy đi

~5p sau

_Rất đúng thời gian-nó ngồi xoay xoay ghế nhưng không hề nhìn ra cửa

_Lão đại, người gọi chúng tôi đến có chuyện gì?-Sam bước tới nhẹ nhàng nhìn nhất cửa nhất động trong nó

_Sam, rõ ràng tôi gọi cô tới 2 lần nhưng cô không một lần nghe-ánh mắt nó nhìn lên người Sam như một con người độc đoán,lạnh nhạt không màng

_Xin người thứ lỗi, điện thoại tôi để tại nhà nếu không nhờ Sylvie tôi cũng không biết lão đại đang tìm-Sam bây giờ đang đối diện với một ác quỷ vô nhân tính,thật là quá đáng sợ

_Thôi! tôi chẳng muốn trách, mau về S cử một loạt sát thủ bậc A tìm Ken ngay lập tức-nó ra lệnh, giọng nói đã lạnh và không còn một tia ấm áp thường ngày

_Sao! chẳng phải Ken đang ở đây sao?-Sylvie bước lên

_Anh ta đã bị bắt-nó vẫn thản nhiên nói

_Bắt?-một loạt thắc mắc hiện lên

_Ừ

_Nhưng lão đại có thể nói rõ hơn không ạ?-Sam kéo Sylvie ngồi xuống đối diện với nó

_Nhóm chúng ta có người phản bội và cấu kết với người khác bắt Ken

_Sao lão đại biết

_Chỉ là suy luận,nếu không lầm khi tôi xem camera thì Ken được đưa đi với những người mặc áo đen trong đó có một kẻ có vết hình xăm hoa hồng

_Hoa hồng?không phải kí hiệu của Black Rose à?

_Không,hoa.hồng này có chữ S kế nên là tập đoàn của chúng ta

_Vậy thì nguy....Ken không hề biết thân phận của lão đại,nhưng người của S lại biết hắn....-Sam suy luận

_Còn không mau tìm tung tích....tôi sẽ là người làm việc này cùng các cô

_Vâng

Sam và Sylvie bước ra.Hai cô nghĩ rằng một khi Queen đã ra tay thì không ai có thể thoát,mấy người kia quả thật mù khi khiến cho nó đáng sợ như vậy.Về phần nó thì đang ngồi suy ngẫm một cách vô cùng lạnh nhạt và hiện nay nó như ác quỷ....Khuôn mặt tuy không có chút nào lộ ra ngoài những biểu cảm nhưng lại mang sát khí nồng đậm,lan tỏa đến hết quán bar.Không khí bao trùm một vẻ tĩnh lặng đang chờ đợi cơn bão chết chóc tới gần

Sam và sylvie điều tra về tung tích của hắn và vì sử dụng máy định vị theo đt của hắn.Đang đi tới nơi của đt thì họ phát hiện ra bóng dáng rất quen

_Sylvie,lại đây-Sam nói nhỏ

_Chuyện gì?-Sylvie thì thầm

_Mau nhìn hướng cánh cửa

_Có gì?-Sylvie ngơ mặt

_Không thấy rất quen sao?

_A....-Sylvje giật mình hét may nhờ Sam chặn kịp

_Im....muốn chết không-Sam giật mình

_Xin lỗi

_Nè Sylvie,tại sao Lancelot lại ở gần khu vực của Ken

_Tôi cũng đang rất thắc mắc

_Không lẽ anh ta cũng liên quan tới việc này

_Thì sao nào.-Âm thanh kia khiến cho Sam và Sylvie giật mình.Khi hai cô quanh đầu lại thì là Lancelot

_Là anh bắt Ken

_Ừ

_Tai sao

_Thôi hai cô xuống dưới mà hỏi Diêm Vương đi-anh ta rút súng nhắm vào hai cô

Sam nhanh chân đá vào tay Lancelot rồi mau chóng nói với Sylvie

_Tôi sẽ cản chân hắn....mau gọi Lão đại mau

_Ừ

...Trận chiến giữa Sam và Lancelot bắt đầu và..............................................................................(((chương....sau....nói tiếp ^^)Hẹn gặp lạu sớm nhất