Băng Lãnh Tiểu Thư

Chương 40: Tan vỡ....tôi nhất định sẽ không tha cho anh



Nó ngồi trên lầu,vừa làm việc vừa theo dõi bar....nào ngờ S lại mang đến 1 vài thông tin cho nó

"Queen

Tập đoàn đang bị đe dọa bởi 1 băng nhóm không rõ lai lịch

Chúng đã cướp 1 số vũ khí và làm sập 1 tầng hầm vũ khí cấp A

Rất gấp và cần Queen về ngay....tạm biệt"

_Hừ!-nó nhếch miệng....đôi mắt nó lại trở nên thăm thẳm,lạnh như băng,một vực thẳm và sự chết chóc đang hiển hiện trên đôi mắt nó

Nó cầm ngay điện thoại...và chỉ cần 1 cuộc gọi nó kết nối được với 5 người

"alo"(Sam,Sylvie,Lancelot,Tony,Jonh)

_Trở về S,5 phút

"Được thưa lão đại"

Nó tắt máy,liền lập tức mang hồ sơ,vũ khí của nó,nó đeo mặt nạ,búi tóc,mặc quần áo chính của mình rồi xuống nhà

_Con đi về Mỹ-nó thấy ông Dũng liền nói

_Sao?-ông trợn mắt

_Con đi đây

_Con mới về chưa lâu mà-ông Dũng đau lòng

_Con có việc,ba cứ kêu Celvin thay thế con ở Y&M

_Không được,ba không cho con đi

_Nói lại đi

_Sao?

_Hãy nói lại câu đó đi-nó nhìn ông 1 đôi mắt chứa đầy sự tức giận

_Nếu con đi,con sẽ trở về chứ

_Được,con nhất định sẽ trở về

_Hãy giữ gìn sức khỏe tốt nha con-ông Dũng đi ngang qua nó,thẳng lên lầu

Nó cũng không chần chừ bước đi,Ai là người làm nó trở nên như vậy?Tuy tìm được anh nhưng không có nghĩa nó phải cười phải dễ chịu hơn,nó hận nơi này lắm,nơi chôn cất tuổi thơ của nó

Nó đặt chân lên trực thăng cũng là lúc đám Sam tới

_Đi máy bay tư nhân đi,sẵn qua Bar lấy vũ khí

_Vâng

_Tôi đi trước

Nó lên máy bay liền đóng cửa đi thẳng....chẳng mấy chốc thì đến S....nó tiến vào sát khí xung quanh nó ngày càng nồng đậm khiến cho không một ai dám nhìn lại nó...Nó bước vào phòng riêng...trong vòng 20 phút,5 người kia cũng có mặt

_Queen,rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?-Sam kính cẩn trước nó

_Đã có một băng nhóm đột nhập vào S-nó vừa nói vừa gõ máy

_Sao chứ?để tôi kiểm tra camera-Lancelot tức giận

_Không cần-nó điềm tĩnh

_Tại sao?chúng ta phải tìm ra bọn chúng chứ-Tony tức không kém

_Tôi biết ai đứng sau chuyện này rồi-nó ngừng tay gõ,mắt nhìn đoạn video vừa được khôi phục

_Là ai vậy?thưa Queen-Sylvie hỏi

_Chúng ta có 1 tên gián điệp-nó đập bàn

_Là ai?-đồng thanh

_Lâm Minh Minh-nó đăm chiêu

_Cái gì?nhà họ Lâm-đồng thanh 2

_Không phải cả nhà-nó lạnh lùng quay ngoắt đi

_Khoan đã,Lâm Minh Minh không phải là em trai ở nước ngoài của Ken sao-Sam nói

_Ừ-nó nhìn ra ngoài cửa sổ

_Tại sao Queen biết Ken có em trai-Tony nói

_Danh sách-nó lấy từ hộc tủ 10 sấp tài liệu(Jonh,Lancelot,Jam,Tony,Kei,Ken,Sam,Sylvie,Thiên My,Sally)

_Trời ơi-đồng thanh

_10 p nữa diễn ra cuộc họp,không lố thời gian-nó lạnh lùng ngồi xuống rồi quay ghế sang hướng cửa sổ

_Vâng

~~~~10p trôi qua~~~~~

Nó tiến ngay vào phòng họp,đã có mặt đầy đủ người nó ra hiệu đóng cửa phòng lại

.....Rầm.....nó đập bàn khiến ai cũng giật mình nghiêm túc nhìn nó

_Tập đoàn có người đột nhập.mọi người biết rồi chứ-từng chữ từng chữ nó nói ra đều mang theo sát khí

_Vâng,chúng tôi đã biết-đồng thanh

_Mọi người có biết do băng nhóm nào làm không?

_Chuyện....này.....-mọi người đều xì xào bàn tán

_Im ngay-nó gằn

_....-im thin thít

_Đoạn video tôi vừa khôi phục đươc và hãy nhìn cho rõ-nó ra hiệu cho Sam bật máy

Đoạn video được chiếu và hiển thị rõ gương mặt của Lâm Minh Minh khiến ai cũng hoảng hồn nhìn lại hắn,hắn giật mình khi thấy đoạn video mà hắn đã xóa đang được chiếu... hết đoạn video nó tức giận đập bàn

_Lâm Minh Minh sao anh lại có gan phản lại tập đoàn

_Thưa Queen hãy tha cho tôi-hắn run cầm cập

_Nếu anh nói băng nhóm đó là ai có lẽ sẽ được giảm tội

_Một băng nhóm tên The Rose

_The Rose,được anh sẽ không bị giết

_Thật sao?-hắn mừng rỡ ra mặt

_Nhưng sẽ bị đuổi khỏi tập đoàn và 50% cổ phần tập đoàn nhà họ Lâm sẽ bị xóa-nó lạnh lùng nhìn một con rùa co rúc trước mặt

_Được...được-tuy miệng nói nhưng trong hắn sớm đã hận nó rồi

Hắn ta bước ra khỏi phòng liền nói thầm 1 câu

"Queen tao nhất định khiến cho mày chết"

~~~~~~~~~trong phòng làm việc~~~~~~

Nó tìm mãi không thấy cái laptop thì liền lục não....rõ ràng nó đem 3 cái....giờ sao chỉ còn 2 cái....bỗng dưng nhớ được gì đó nó liền gõ đầu.. nó đã để quên tại bar nhưng định sai người thì bọn họ cũng bận việc hêtq nó đành lết cái xác về VN chỉ vì 1 cái laptop...

~~~~2 tiếng sau~~~~~~~

Nó về tới liền chạy xe thẳng vào bar lấy laptop...rồi định về nhà mai mới qua Mỹ...thì nó thấy 1 đôi nam nữ đừng trước xe nó hôn nhau...nó chẳng thèm quan tâm bước đến

_Phiền hai người tránh

Hai đôi nam nữ quay lại....thật bất ngờ đó là hắn....nó không thể nào tin vào những chuyện vừa thấy

_Tuyết....Băng....-hắn lấp bấp

_Hừ-nó nhìn hắn khiến hắn giật mình

_Đừng hiểu lầm mà...chúng tôi...-hắn giải thích thì nó liền bước lên xe quăng cho hắn 1 câu

_Chấm dứt....tôi nhất định không tha cho anh-nó gằn từng chữ,lời nói nó ngày càng lạnh đi

_tuyết.....-hắn định nói thì nó đã phóng xe đi

_Chết tiệt.....TUYẾTTTT BĂNGG-hắn hét to làm cho con nhỏ kia hoảng hồn định chạy thì

.Pằng.......-hắn nhắm ngay sọ mà bắn....hắn hận không không thể xé cô ta ra....dám khiến cho người hắn yêu hận hắn

~~~~_~~~~~~~

Nó lao vun vút trên đường với tốc độ chóng mặt....nó quả thật thấy mình quá sai lầm khi tin hắn....nó nghĩ rằng sẽ phải đóng kín mình hơn......

MỘT BUỔI TỐI ĐẦY ĐAU KHỔ........