Băng Lãnh Tiểu Thư

Chương 34: Anh trai (2)



Sáng

Nó mặc một bộ đồng phục nữ sinh trường Starlight, tóc xõa nên khiến nó trở nên hơi nữ tính nhưng mà vì hôm nay chính là ngày tổ chức cuộc thi King and Queen, nên theo tục lệ là ngày hôm nay không được mặc đồ thường

_Cô chủ có bữa sáng ạ-quản gia chợt lên tiếng phá tan nỗi bực trong nó

_A... Bác Tâm bác đến đây khi nào thế- nó thấy bác Tâm thì vô cùng vui, chạy đến ôm chầm lấy bác quản gia

_Tiểu thư, người khỏe không?-bác quản gia cười dịu dàng nhìn nó

_Bác Tâm, hình như bác quên rồi, con nói nếu bác gọi con là tiểu thư thì con sẽ không nhìn bác nữa mà

_Rồi...bác biết rồi

_Linda, con thân mật với bác Tâm còn ba thì sao?- ông Dũng buồn

_Bình thường- nó lại trở nên lạnh nhạt



_Sao? - nó quay lại

_Không có gì thôi con đi học đi- ông Dũng nói nét buồn vẫn hiện rõ trên gương mặt điềm đạm của ông

_Vậy con đi đây- nó bước đi nhưng chợt khựng lại nhớ đến lời mẹ nên nó nhìn ông Dũng và nở một nụ cười

_Chúc ba buổi sáng vui vẻ

Điều đó làm ông Dũng thực sự bất ngờ và khiến ông rưng rưng nước mắt.......Nó bước ra ngoài, ngồi lên chiếc xe nó bỗng thở phào và nghĩ đó quả thật là một việc làm vô cùng khó khăn...........nó phóng chiếc xe đen đến trường và lần này nó thành một IDOL lớn đối với các nam sinh vì quá đẹp quá xinh nhưng chỉ có một chữ in thẳng ngay mặt nó hiện tại là “LẠNH“............

_Linda à, hôm nay mày đẹp quá đi...-Sylvie

_Đúng vậy á- sam nói theo

_Vào lớp đi- nó bước đi

_Linda...chờ anh - Tony từ đâu chạy lại

_Hoàn thành xong việc rồi à

_Rồi- Tony gật đầu

_Linda, chúc buổi sáng vui vẻ- Lancelot từ xa tới

_Lancelot, anh nhập học luôn à

_Ừ

_Lớp mấy?

_với em đó

_Vào lớp

_Vâng.....-đồng thanh

_Tuyết Băng chờ tôi - sau bao nhiêu ngày mất tích ( nói trắng ra là hơn nửa học kì) Celvin xuất hiện

_Tôi có quen anh?- nó lạnh nhạt hỏi

_Bạn bè cùng lớp sao lạnh nhạt với nhau dữ vậy

_Tôi thích

_Oa, Tuyết Bang nãy giờ xung quanh mày toàn trai đẹp không?-Sylvie ganh tị

_Vậy cô gánh giùm tôi đi

_Ha ha không dám-Sylvie cười gượng

Giờ đây cũng có một lượt gây sốt nữa là ba chàng King cũng tiến tới nhóm tụi nó

_Linda chào em- Ken lên tiếng

_Chào- đáp lại chỉ là những lời lạnh nhạt của nó

_Chào em- Kei và Jam lần lượt chào Sylvie và Sam

_Vâng- đồng thanh

_Tôi bực rồi đó, vào lớp được chưa- nó nói với sát khí lan tỏa nồng đậm

_Vâng- tất cả tụi kia đồng thanh khi thấy không ổn

Bước vào lớp là khung cảnh được trang hoàng tỉ mỉ, vì lần này là đại hội King and Queen lớn nhất từ trước đến nay và có rất nhiều sự tham gia của các công ty lớn nhất là Y&M

Sắp tơi giờ thi nên nó và nhóm bạn vào thay trang phục..

_Thay đồ đi- nó đang tìm cách trốn

_Còn mày thì sao- Sam đang dần hiểu vấn đề

_Mặc đồng phục được rồi-nó bắt đầu thấy lạnh lạnh và lùi về phía cửa định chạy

_Nè,Linda mọi thứ chúng tớ có thể nhịn cậu nhưng riêng trang điểm thì không được-Sylvie đứng ngay cửa chặn lại

_Sylvie, chúng phải giải quyết cô ấy xong trước đã

_OK

_Nè tránh xa tôi ra, không được trang điểm, TRÁNH XA TÔI RAAAAAAAAAAA-Nó hét muốn banh cái trường nhưng Sam và Sylvie vẫn cứ làm khiến cho nó khóc không ra nước mắt

_Tén ten xong rồi, Linda ơi mày đẹp quá đi-Sam nhìn bằng con mắt sáng chói

_Qúa đẹp-Sylvie hùa theo

_Giờ tao đi được chưa-nó bực bội

_Chưa-đồng thanh

_Tụi bây muốn cái gì-nó la lên

_Trang phục mày chưa mặc

_Không mặc

_Nếu không mặc tao kêu Lancelot qua đó-Sam dùng kế

_Hừ mặc thì mặc-nó ấm ức đi vào trong thay đồ

Nhắc tới Lancelot thì nó cũng có phần ám ảnh.......lúc kia anh đã từng bắt nó mặc đồ dự lễ nó không mặc liền bị anh cởi đồ(mặc hộ).,...thế là tiêu nó phải chịu thua để mặc

_Xong rồi đó-nó bước ra như một cô công chúa xinh đẹp, cao quý

_Giày mày đâu-Sylvie kiếm 1 thứ gì đó

_Khỏi mang cái kia cũng được-nó chỉ vào đôi giày hay mang

_dẹp,đừng bao giờ có cái suy nghĩ làm biếng đó đi-Sam bực

_Chứ hai cậu muốn tôi làm gì?-nó bực hơn

_Mang cái này-Sylvie đem ra đôi giày cao gót đắt tiền, tự tay Sylvie thiết kế

_Không mang-nó kiên quyết

_HUHUHU Linda sao mày nỡ quăng tất cả công sức của tao xuống sông hết vậy-Sylvie khóc om sòm

_Im lặng đi, tao mang là được chứ gì?-nó sợ người khác khóc trước mặt nó lắm nên cũng phải mang nhưng khi vừa mang vào thì....

Á........rầm......-nó té nhào........nó có cảm giác đang vô cùng mất mặt nên sát khí bây giờ đã lan tỏa

_Thôi mà Linda,mày ráng chịu vì tụi tao đi-Sam lo lắng

_Nhưng chỉ lần này-nó đứng dậy bước lên ghế ngồi

_Sam, tụi mình quên gì đó-Sylvie nhớ nhớ ra cái gì đó thiếu

_Đúng rồi còn trang sức gắn đầu và vòng tay của tụi mình nữa

_Ở đâu

_Lancelot giữ

.......reng reng....-Sam gọi cho Lancelot

“Alo”

_Lancelot đưa thứ anh đang giữ cho tụi em

“Ừ tụi anh đang đi tới phòng của tụi em”

_Oki

2 phút sau

Cốc...cốc

_Đưa em-Sam thò tay ra

_Tụi em chưa xong à -Lancelot nói

_Sắp xong

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nửa tiếng sau

_HAI CÔ ĐỊNH GIẤU LINDA CỦA TÔI LUÔN HAY SAO MÀ LÂU VẬY?-Tony mất kiên nhẫn

_Linda nào của anh?-Ken bực mình

_Các người ồn quá đó-Sam và Sylvie bước ra đẹp không kém nó

_Vợ đẹp quá à-Kei tấm tắc khen

_Giỏi nịnh

_Hôm nay em rất đẹp-Jam đỏ mặt

_Anh cũng rất đẹp

_Còn Linda?-4 chàng trai còn lại thắc mắc

_Sam,bực mình quá vướng víu rất khó...............-nó chợt khựng lại khi thấy 8 cặp mắt nhìn về hướng mình

_Linda,em đẹp đến mê người luôn-Tony đến gần

_Đúng vậy -Lancelot cũng mê mẩn mà bước đến gần

_Rất xinh-Celvin ngây ngốc nhưng cũng bước theo

_Em...em...rất,.....xinh đẹp-hắn đỏ mặt nhưng lại tức tối khi thấy đám người kia đi tới nó

_Nè...các người bị gì vậy-nó nóng

_Khen em thôi-đồng thanh

_Được rồi chúng ta đi-nó dẫn đầu

_OKI-đồng thanh

Nó bước đi, sau là 4 chàng trai tiếp nữa là 2 cặp và cùng nhau bước đến lễ hội

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương:35 đến 36 sẽ là giai đoạn nó gặp anh trai nên.....(tiết lộ sau nhé)

T/g:Huhuhu ta nghỉ mấy đọc giả giận ta hết trơn rồi nên không thèm coi truyện của ta lun.....làm ta đau lòng buồn hết sức hà......^^....ta bùn là truyện ngưng ó nha......nên ùng hộ ta nha huhuhuh