Băng Lãnh Tiểu Thư

Chương 29: Sự trả thù tàn độc của linda



Hôm nay phải trở về nhà nên nó đang thu soạn hành lí(-.- nói 2 chữ hành lí thôi, chứ thực sự có cái điện thoại hà......). Nó đang loay hoay tìm cái khăn choàng mãi vẫn không ra.....sự kiên nhẫn của nó sắp biến mất

_Đang tìm gì sao?- hắn nhẹ nhàng hỏi

_Không

_Đang loay hoay như vậy mà nói không à...

_Không cần phải hỏi cũng biết tôi đang tìm cái gì....- nó nóng

_Haizzz, cái khăn của nhóc đang ở ngoài xe kìa

_Do anh lấy? - nó quay sang

_Ừ

_Hừ! chết đi- nó tức giận ném luôn cái gối vào mặt hắn, khiến hắn té ra phía sau

_Ui........đau......Linda sao em ném gối anh?- hắn khóc không thành tiếng

_Lấy đồ của tôi còn mạnh miệng, muốn chết

_Hơ......anh..xin....xin....lỗi đừng nóng.....hạ hỏa đi nha

_Đi- nó bức bối đi ra ngoài

Nó cùng hắn bước vào thang máy, trùng hợp thay 2 cặp kia cũng ở đó.....thế là cuộc chiến chọc ghẹo bắt đầu

_úi chà, hôm nay đi chung nữa cơ- Sylvie nhí nhảnh dựa vào Kei

_Ken,,, hôm nay mày chủ động dữ ta- Kei hợp tác

_Mày.......có thôi đi không- hắn phát cáu

_í.....Kei nói đúng mà, đúng không Jam- Sam cũng tinh nghịch không kém

_Ừ- Jam lại hạnh phúc nhìn Sam khi cô ôm tay anh

_Mấy.....người- hắn cũng tức giận vì ai cũng không theo phía hắn

_Linda, em nói........một....câu......gì..........................đi- hắn bắt đầu nói lắp bắp khi thấy nó chẳng phản ứng gì. Hắn bắt đầu thấy bất ngờ, nên cứ sát lại gần lay lay người nó, cái đám kia cũng hết nháo nhào mà quan sát nó..........Hắn cảm thấy lạnh khi càng đứng sát nó

_À, Linda...em- Hắn xoay người nó lại thì, hai mắt hắn tròn vo và bắt đầu cái đám kia cùng hắn khi nhìn thấy mặt nó bây giờ thì người bất giác run cầm cập.............Một màu xám xịt bao quanh nó, nó tỏa ra một sát khí lớn khiến cho người kia cảm thấy như sắp bị giết......nó bây giờ trông rất đáng sợ nha~~~~~~~~~~~

_Mấy người im lặng chưa?- nó gằn

_Vâng- 5 người đồng thanh

.....Ting...cửa thang máy bật mở, nó lo la những người phía trong mà không nhìn đường va phải vào một chàng trai...

_Ơ,xin lỗi cô gái, tôi bất cẩn quá cô có sao không?- chàng trai hỏi

_Không- nó lạnh lùng toan bước đi

_Ơ kìa Linda, là em sao?

_Hả..........anh là- nó ngước nhìn, đôi mắt lạnh băng lúc nãy của nó trở thành một ánh mắt hớn hở, dịu dàng

_Phải em không- chàng trai lại hỏi như không tin vào mắt mình

_JONH............anh về rồi - nó hét toáng lên, mất bình tĩnh mà ôm Jonh

_Từ từ nào, để anh xem coi, chà Linda của anh hôm nay đẹp quá đi, hôn cái nào- Jonh hôn vào má nó, khiến hắn tức điên lên mà chạy lại kéo nó vào lòng mình

_Nè tên kia, mày là ai hả?- hắn mất bình tĩnh

_Ken....bình tĩnh- Kei khi thấy hắn mất bình tĩnh thì vội vàng chạy lại ngăn

_Các người có thôi đi không- nó hét lên

_Sao?- đồng thanh

_Đây là anh tôi, sống bên Pháp, tuy không phải ruột thịt nhưng luôn giúp đỡ tôi rất nhiều, -nó giải thích

_À- đồng thanh lần 2

Nó và mọi người ra khỏi cổng thì gặp Lancelot và Tony đang đứng chờ.....thấy Jonh đi kế nó thì bất ngờ

_Chà.....2 cậu cũng ở đây sao- Jonh hỏi

_Ô......đây chả phải anh Jonh nhà ta sao?- Tony lại gần

_Vẫn như ngày nào, lanh chanh như con khỉ? - Jonh nói

_Nè, cái tên kia đừng nghĩ ông là anh trai của Linda thì tôi sợ nhá, ra đây đua solo nè- Tony bị chọc đến đỏ bừng mặt

_Thôi để hai người họ cãi nhau, chúng ta đi,-nó lướt thẳng đi tới chiếc xe riêng(nó thấy mệt nên lái xe riêng trở về)

_Linda, chờ anh với anh quên nhà em ở đâu rồi, em chỉ mà từa lưa hà- Jonh chạy theo

_Anh đi với- Tony thấy vậy cũng đuổi theo

_Anh có thể đi cùng không? - Lancelot cũng ra ý kiến

_Ớ, vậy tôi đi ở đâu- hắn bực bội

_MỘT MÌNHHHHHH...... ba chàng trai cùng nói và hí hửng leo lên xe

_Sam, Sylvie đi theo tôi, Lancelot anh lái xe đi......nó bước ra ghế phụ lái......Ba chiếc xe chạy đi để lại tụi hắn chẳng kịp ú ớ gì........

Nó lấy điện thoại kết nối với 2 máy của Sam và Sylvie và giao nhiệm vụ cho ba chàng trai ở cùng xe

_Bây giờ chúng ta đến bar X và vào phòng làm việc của tôi, có 1 số nhiệm vụ cần làm, riêng Tony và Lancelot hãy vào phòng chế tạo mà tạo thêm 5 cây súng cùng loại áp chế cho 5 người sử dụng khi thực hiện vụ

_Rõ.- đồng thanh

Nó giao nhiệm vụ xong thì nhìn ra phía cửa.....hoàng hôn tim tím rất đẹp,gió thổi hiu hiu nhè nhẹ khiến nó dễ chịu để nghĩ ra kế hoạch hành hạ bà Cầm.....nó nở một nụ cười lạnh, khiến ai cũng rùng mình, nãy giờ ba chàng trai đều quan sát nó, nó thực sự rất đẹp, đẹp đến mê người.......nhưng lạnh lùng, tàn nhẫn khó đoán......khiến ba chàng nhà ta cũng buồn không kém

Xe đã dừng trước cửa bar nó bước xuống xe và theo sau là 3 chàng trai, 2 cô gái......đi thẳng vào phòng làm việc và bàn bạc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Liệu bà Cầm sẽ như thế nào? Sally sẽ nhận kết cục gì? Và Người anh của nó sẽ xuất hiện như thế nào? Các chương kế tiếp sẽ tiết lộ!!!

~~~~~~~~~~~~,,,,~~

GTNV

Jonh: người Pháp, ánh mắt nâu, da trắng, tóc vàng, cao ráo, là một đàn anh khi nó còn học tại trường ở Pháp, luôn giúp đỡ nó và giúp nó lập ra S.....và là một sát thủ bậc cao

~~~~~~~~~~~

Vài lời của con t.g

Xin lỗi vì ra truyện trễ, nhưng ta cảm ơn vì các bạn vẫn theo dõi truyện, đừng bỏ truyện nha, tác giả buồn lắm ạ..........