Băng Lãnh Tiểu Thư

Chương 19: Nó và hắn (2)



Khi xong việc , nó tới bar Sam và Sylvie nãy giờ lạnh sống lưng vì thái độ muốn giết người của nó

_Hai người mau nói cho tôi biết, tại sao lại ngăn cản tôi giết hai người kia

_Nè Linda ,tớ nói cho cậu biết , cậu đang lên kế hoạch trả thù hai mẹ con bà Cầm đúng ko?

_Là hành hạ - nó thảnh thơi nói

_Ừ thì sao cũng được , vậy sao mà cậu giết Sally được - Sam kiên nhẫn giải thích với một người đang ra vẻ ' bât cần đời' như nó

_Nè , sao người mày có vẻ mới tắm xong vậy- Sylvie ngơ ngác hỏi

_ Gài bẫy - nó bắt đầu nói ngắn gọn

_Ai?- Sam và Sylvie bất ngờ

_Sally,Thiên My

_Vậy sao Ken cũng như mày vậy, người anh ta còn hơn mày nữa- Sylvie nghi ngờ

_Anh ta đỡ cho tôi-nó lạnh lùng

_Vì sao vậy taaaaaaaaaa- Sam chọc ghẹo

_Mấy người hỏi nhìu quá rồi đó, ra ngoài đi , À mà Tony đâu- nó bất ngờ hỏi

_Thì anh ta.........Sam ngờ ngợ

_Mau- nó mất kiên nhẫn

_Mình không....biết- Sam đổ mồ hôi

_Hừ......- nó lập tức đem cái điện thoại ra bấm số gọi choa aiđó.......Tút.......Tút......Tút,mặt nó lập tức sầm lại , kiên nhẫn gọimột lần nữa......Tút.......Tút......Tút.....Cạch.......Rầm.Nó ngay lậptức tắt điện thoại và .....Phan thẳng cái điện thoại vào tường .BỗngReng....Reng.......điện thoại của Sam đột nhiên reo lên, Sam lấy cáiđiện thoại nhưng khi thấy dòng chữ Tony thì cái điện thoại rớt ngayxuống

_Sam, mau đem điện thoại lại cho tôi mượn- giọng nó lạnh như ác quỷ vừa tỉnh giấc

_Vâng........- Sam vừa lấy cái điện thoại mà vừa cầu trời cho Tony

Nó thấy dòng chữ đó thì nhếch miệng lên khiến cho Sam và Sylvie ớn lạnh , nó bật máy lên nhưng không nói đợi Tony

“Alo.....Sam à, đừng nói với lão đại là tôi đang đi bar nha, là đồng nghiệp thì côcũng phải bao che cho tôi chứ, chắc chắn Linda không biết tôi đi đâu,nãy giờ Linda gọi tôi hai chập rồi mà tôi đâu có bắt máy hehehe”

_Có giỏi thì hãy về đây ngay cho tôi , hậu quả đến trễ thì đừng trách- nólạnh như băng làm cho Sam và Sylvie nãy giờ muốn ra ngoài

“Sam à, em giả giọng Linda giống lắm đó nha”

_To....ny.....anh nghĩ anh đang nói chuyện với ai vậy - nó mất kiên nhẫn

“Hả.....Linda .....là ....là....là....em sao”- Tony đầu dây bên kia thì áo đã ướt , mồ hôi tuôn ra như mưa

_Mau về đây- nó.lạnh lùng

_Vâ.....ng- Tony vừa mếu vừa nói

_Sam , Sylvie mau đem roi và súng tới đây

_Nhưng mà.....

_Nhanh

_vâng- Sam nhanh chóng lôi Sylvie đi khỏi

Nó ngồi trong phòng nghĩ tới chuyện hồi sáng , sao hắn lại cứu nó? nguyêndấu hỏi to đùng đặt ở đầu nó bây giờ.....Cạch....-Tony bước vào

_Chào , Linda-Tony run cầm cập

_Hừ , Sam Sylvie đem đồ ra đây- nó tức giận

Sam trói tay Tony lại dẫn vào phòng tra khảo riêng , Tony muốn khóc nhưng nếu khóc trước mặt nó thì tội sẽ nặng hơn.

_ Biết tội của mình là gì không- nó lạnh lùng nói

_Tôi biết

_ vậy thì theo luật ở S nếu phạm tội này thì sao

_ Bắn 2 lần ở tay và nhận 50 roi da

_ Sylvie, mau thực hiện

_ Nhưng lão đại dù sao Tony cũng có công trong việc giúp đỡ lão đại- Sam lập tức nói giúp nhằm giảm nhẹ tội

_Được , anh ta có thể giảm 2 nhát bắn , nhưng 2 cô cũng không phải không có tội, các cô cũng sẽ có hình phạt riêng

_Vâng

Tony phải hứng chịu 50 roi da đau đớn , Sam và Sylvie thì bị nó bắt đi chếtạo súng trong phòng liên tục 5 ngày không ra ngoài. Nó bây giờ đi vòng vòng công viên, nhưng nó chẳng nhớ nổi , những bí mật về Celvin quá lớn nó không tài nào biết được, từ lúc nó ngất đi thì không gặp anh ta ngày nào nữa . Nó cứ đi không nhìn phía trước cứ thế mà đâm thẳng vào mộtngười.

_ Đau thật, nè cô kia không thấy đường à-hắn đứng dậy

_ Hừ - nó không quan tâm đi thẳng

_Tuyết Băng,là cô sao?

_Có gì hot

_Gezzz lạnh lùng quá cô quá giống cô ta

_Ai?

_ Cô không biết đâu

_Vậy sao...-nó nhếch mép cười

_Tôi đã từng tỏ tình với cô ta, nhưng cô ta từ chối

_Ừ

_Tôi lại để ý một người nhưng sợ người đó không đồng ý

_Ừ

_Cứ ừ hoài vậy, cô không muốn biết người đó là ai à

_Không - lạnh lùng

_Phũ thế - hắn thất vọng

_Ừ thì sao

_À mà cuộc thi King ang Queen cô định như thế nào?

_Không biết

_Chúng ta đàn nhé ,mặc đồ cặp nữa

_Sao cũng được , tôi chẳng thích rườm rà

_ đàn bản cendrillon được không

_ Tôi rất thích bài đó

_Vì sao?

_Vì cũng có một người rất quan trọng đối với tôi thích bài đó- nó lại nhìn về nơi xa xăm

_Là ai chứ?- hắn bất ngờ và kích động

_ Không liên quan tới anh

_Tại sao không liên quan tới tôi dược chứ ....tôi..........-Hắn hét lên

_)Cái gì?-nó bất ngờ khi hắn dám hét vào nó

_Tôi....thi......-hắn sắp nói

Bỗng từ đâu ra rất nhiều xã hội đen, xông tới nó và hắn , hai người phối hợp rất tốt không lâu sau đã hạ gục được hết.

_Cô có sao không- hắn hỏi

_không

_Coi vậy mà cô đánh tốt đấy

Thêm một tên cầm súng chĩa vào nó , sắp bóp còi thì hắn phát hiện ra và hét lớn

_Tuyết Băng..,...coi chừng - hắn lao tới chỗ nó

.....Pằng ,,,,,,,Bịch......_hắn ôm lấy nó và hắn ngã xuống

_ Hừ , mày........Pằng nó bắn tên đó chết tại chỗ

_Ken , tỉnh lại đi, Ken ........-nó ôm lấy hắn kêu rất nhiều, nó bỡ ngỡ khi thấy hắn đưa tay lên mặt nó

_ Mừng......là...cô...không sao- nói xong hắn ngất đi

Nó lấy ngay điện thoại hốt hoảng gọi bác sĩ.Hắn

**********************************************************************

Hắn sẽ ra sao? Tình cảm của hắn liệu có được nó chấp nhận?Và hai cặp đôi kia sẽ ra sao?

Những chương tiếp theo sẽ tiết lộ

à mà chương này xong thì mình sẽ tạm ngưng nha iu......hehe mình chỉ nói1,2 tháng nghỉ là mình phóng to đó a,......thật ra chỉ có thể là vàituần , hẹn các đọc giả sau nha.....