Băng Lãnh Tiểu Thư

Chương 18: Nó và hắn



Một buổi sáng rất đẹp trời nhưng .....gương mặt của nó chẳng dễ coi chút nào. Xuống lầu thấy ngay gương mặt của bà Cầm và Sally khiến nó khó chịu hơn, ngay lập tức nó lấy ngay chiếc lamborghini mới nhất đi học .Tới trường không gặp Sam và Sylvie làm cho nó bực mình thêm,nó hầm hầm vào lớp khiến cho cái lớp xuống âm độ, vừa mở cửa lớp ra thì..........Ào......Ào...- nước từ trên cửa rớt xuống, nó mở mắt ra thấy hắn đang chặn trước mặt nó,người hắn ướt hết cả nó cũng vậy nhưng ít hơn hắn

_Có sao không- hắn vừa lạnh vừa hỏi

_Không - nó lạnh lùng

_Tôi vừa giúp cô đó

_Tôi không cần

_Cô......hắt xì- hắn hắt xì liên tục

_Vào phòng y tế- nó lôi xồng xộc hắn vào phòng y tế

_Nè nè cô dẫn tôi đi đâu vậy- hắn ghị lại

_Nhanh- nó mất kiên nhẫn

_Ờ- hắn đổi thái độ ngay lập tức khi nhìn vào mắt nó

_Ngồi xuống- tới phòng y tế nó kêu hắn ngồi rồi kiếm thuốc

_Nè uống đi , còn đây là đồng phục dự trữ- nó lấy thuốc cùng đồng phục mới cho nó và cho hắn

_Cám ơn, cô làm vì tôi à- hắn cảm động

_Chỉ để cám ơn chuyện hồi nãy anh giúp tôi, chẳng có ý gì khác- nó lạnh lùng nói làm hắn thất vọng

_Cô mau thay đồ đi , ướt hết rồi kìa

_Ừ

Nó thay đồ nhanh chóng sau đó là hắn

_Mau đi với tôi- nó kêu hắn

_Đi đâu- hắn ngơ ngác

_Phòng hiệu trưởng

_Để làm gì?

_Xem camera, anh hỏi hơi nhiều đấy- nó mất kiên nhẫn

Tới phòng hiệu trưởng hắn định mở cửa , nào ngờ nó vung chân đá thêm một cú

_Này cô không mở bình thường được à- hắn nhìn cái cửa gãy làm đôi

_Không liên quan gì tới anh

_Hiệu trưởng......- nó nói nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm

_Vâng, tôi đây

_Đưa cho tôi xem đoạn video từ sáng tới giờ của lớp 12a1

_Vâng

Nó và hắn xem đoạn video thì phát hiện do chính chủ mưu là Thiên My và Sally (Thiên My đã xuất hiện ngay chương thân phận được tiết lộ)

_Hừ! các người chết chắc- nó gằn giọng

_Nè,cô định làm gì - hắn níu nó

_Buông- nó lạnh lùng hất tay hắn đi về lớp học

_Thiên My và Sally?- nó gọi

_Tôi đây- Thiên My và Sally lên tiếng

_Mau đi với tôi

_Được chứ

Nó đi trước sau nó là hắn, Thiên My và Sally

_Sao các cô lại gài bẫy Tuyết Băng- hắn chỉ vào mặt Thiên My và Sally

_Anh lấy đâu ra chứng cớ- Sally cãi

_Camera quan sát- nó chen ngang

_Hahah dù sao hôm nay cô cũng không thoát , xông lên

Từ đâu xông ra những tên to con khoảng 10 tên

_Tuyết Băng........- hắn bị tên đô con bụp một phát và dùng dây trói lại

_Hừ - nó nhếch miệng

_Mày còn cười được à, xông lên- Thiên My lên giọng

Nó nhếch mép tung một cú đá 8 tên còn đã ngã rạp đau đớn dưới sàn. Bỗng có một tên cầm gậy từ đâu xông ra, hắn hét lớn

_Tuyết Băng ....coi chừng

.......Pằng....... -nó rút súng nhắm một phát ngay sọ của tên đó. Hắn trợn to mắt không

tin những gì mình nhìn thấy

"Cô ấy......có súng sao? "- hắn nghĩ

_Mày.....- Thiên My và Sally lắp bắp

_Sao?- nó nói nhưng ánh mắt không bình thường nữa mà thành đôi mắt lạnh như băng

_Mày rốt cục là ai chứ? sao mày lại có súng?- Thiên My giận dữ

_Muốn biết thì hỏi Diêm Vương đi- giọng nó lạnh hơn và nó giơ súng lên định bắn thì

_Khoan đã- Sam và Sylvie xuất hiên

_Chuyện gì

_Linda , mày không thể bắn - Sam nói

_Dám ngăn cản?

_Không , nhưng đây đúng là mày không thể giết Sally , còn Thiên My từ từ giết cô ta cũng được

_Ừ

_Linda đã tha cho 2 người ,còn không đi

Sau khi 2 người kia chạy thoát thì nó tiến lại gần hắn

_Anh cứ đi trước đi

_Ừ , nhưng sao cô lại có súng

_Việc của tôi không liên quan tới anh

_Đi- nó và Sam, Sylvie đi khỏi

_Hai người vào đi , tôi mệt về trước

_Ừ cẩn thận nha- Sam nói

Nó phóng xe đi mắt hương về nơi xa xăm, có một chút gợn.buồn.Về nhà , nó đi ngay lên lầu , làm công việc ở Y&M thì mới biết công ty khá hỗn loạn nên chắc nó phải lên công ty . Nó giải quyết đến gần sáng nó mới nghỉ ngơi