Băng Lãnh Tiểu Thư

Chương 12: Sự náo loạn tại trường, chàng trai bí ẩn xuất hiện (2)



Ngày hôm sau nó lại phải dậy sớm để đi 'du lịch' tại trường Starlight , nó phải ăn sáng nhưng nó chẳng muốn chút nào , hôm nay nó không mặc đồng phục mà mặc đồ thường ngày , nó chẳng thích mặc váy nên cứ chồng quần jeans và áo thun vào khoác thêm một cái áo ngoài làm nó toát vẻ lạnh lùng nhưng không kém trưởng thành

Nó nhanh chóng lên xe phóng với tốc độ”đua gió” mà lao vun vút trên đường, hôm nay tới Sam và Sylvie chờ nó ở trường, hôm nay nó chẳng có một chút vui vẻ mà cảm thấy rất mệt mỏi ,đầu nó cứ quay vòng vòng nhưng nó vẫn cứ giữ nét mặt lạnh nên ai nhìn cũng nghĩ nó chẳng bị gì , sự mệt mỏi đó càng ngày làm cho nó mệt hơn nhưng duy nhất có Sam và Sylvie thấy được nó đang khó chịu , hai người đi ngang với nó nhưng cũng chẳng biết nó đang bị gì nên trong lòng rất lo lắng

Nó đi thẳng vào lớp chẳng đoái hoài gì tới Sam và Sylvie hiện tại nó chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng con người nó không cho phép , khi vừa ngồi xuống cạnh hắn ,nó liền lấy ngay cái laptop ra để làm việc , hắn ngồi kế bên nhìn vào màn hình máy của nó thấy một dãy số dài làm hắn tê cả con mắt . Bà cô giáo vào lớp , cái lớp không quan tâm gì tới bà cô cứ nói chuyện, selfie,lướt web bla....bla

.....Rầm.....- bà cô tức giận đập bàn khi thấy cả lớp im lại thù mới nói

_Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới

Cả lớp liền lập tức xì xào , nháo nhào

_Cô ơi là trai hay gái vậy! hs1

_Cô ơi người đó có đẹp không!hs2

_Người ở tập đoàn nào vậy cô! hs3

BLa bla bla

_Các em im thì cô mới kêu vào

_mời em vào! bà cô khi thấy tụi nó im ắng thì kêu vào

Từ cửa bước vào là một chàng trai soái ca đôi mắt màu nâu cùng với mái tóc màu hạt dẻ làm cho anh ta càng thêm đẹp

_Tôi là Bách Tuấn Hào( hay là Celvin)con trai lớn của tập đoàn họ Bách,- anh ta cười 1 nụ cười tỏa nắng làm cả đám con gái kể cả bà cô cũng té xỉu nhưng trừ nó ra

_AHum....... để cô xếp chỗ cho em- bà cô nhìn quanh thấy chỗ ở sau nó còn trống

_Em ngồi sau bạn Tuyết Băng đi- bà cô nói rồi chỉ tay về hướng nó

Anh ta nhìn kế bên nó có người trai lạ cứ nhìn chăm chú nó làm cho anh ta rất tức giận

_Cô cho em ngồi kế bạn Tuyết Băng được không?- anh ta mở miệng nói chẳng thấy ngượng

_Cái gì? hắn tức giận

_IM hết ngay cho tôi- bây giờ nó mới lên tiếng trừng mắt nhìn hắn , nó nhìn lên bảng thấy anh ta rất quen thuộc

_Chào Tuyết Băng

_Anh là ......!

Bỗng một luồng kí ức nó đã quên bây giờ trở lại, ảo ảo hư hư thật thật , nó cố gắng nhớ ra nhưng sao không được , đầu nó hiện tại rất đau khung cảnh quay vòng vòng , đột nhiên nó ngã về phía sau hắn nhanh tay đỡ nó , Sam và Sylvie hoảng hốt chạy tới nó

_Linda.......Linda.....tỉnh dậy đi

Nó ngất lịm đi , anh ta và hắn bế nó chạy đến bệnh viện Sam và Sylvie cũng đi theo.

Tiếp theo sẽ như thế nào ? Anh ta là ai? Tại sao nó lại mất trí nhớ ? chương sau tiết lộ

~~~~~~~~~~~~~

Giới thiệu nv

Bách Tuấn Hào (tên thường gọi là Celvin)

thiếu gia nhà họ Bách , thông minh , tài giỏi, nhưng dã tâm cao , anh ta cũng đứng đầu một đoàn xã hội đen khá mạnh . Nhưng lại chẳng biết mối liên hệ giữa Celvin và nó là như thế nào? bí mật sẽ từ từ bật mí

~~~~~~~~~~~

Au gần đây thiếu ý tưởng cộng với việc đi học nên sẽ không ra chương đều .Mình sẽ có lịch đăng chương trong tuần sau , ai có nhu cầu biết thì liên hệ tại nick face Jame Lenka mình có bình luận, mong các đọc giả bỏ qua thiếu sót nhaaaaaaaa