Thông tin truyện

Bản Tình Ca Buồn

Trong tiềm thức của cô, chỉ biết mình là con nha đầu trong một gia đình quý tộc giàu có, ngày ngày chịu sự đối xử tàn nhẫn của biết bao người. Vị thiếu gia của gia đình quý tộc ấy luôn có ong bướm vây quanh, hàng tá cô gái xinh đẹp sẵn sàng chờ đợi để được phục vụ hắn. Nhưng tính tình thường tỏ ra kiêu ngạo, duy chỉ đối xử với cô mang theo loại tình cảm kỳ lạ.


Một chàng trai khác đào hoa không kém, luôn bên cạnh giúp đỡ cô. Hy vọng cô sớm tìm lại được tình yêu và quá khứ mà cô đã vô tình đánh mất. Cả ba người, ba số phận khác nhau bị gắn cùng một chỗ cũng là vướng vào cuộc tình không rõ trắng đen, phải trái, chẳng thể suy xét người thắng kẻ thua, cũng không thể phân định được đúng hay sai nữa. Những tưởng cô đã tìm được tình yêu thực sự thì bất chợt một tình cảm khác tác động đến. Thức dậy rồi lại tự chất vấn mình liệu đó có đúng hay không? Nhưng điều họ không ngờ đến, tất cả đều nằm trong âm mưu của một người đàn bà.


Liệu kết thúc của câu chuyện tình oái oăm này sẽ thế nào? Điều mà cô gái thực sự chờ đợi là gì?Mời các bạn theo dõi tác phẩm Bản Tình Ca Buồn!

Bình luận truyện