Bạn Thân Giờ Là Bạn Gái.....

Chương 15: 1 ngày chăm nhỏ ốm



Sáng hôm sau dậy vẫn phải đi học rù sao hôm nay là thứ 7 có dc nghỉ đâu. Nó vẫn ngủ ngon lành chắc trộm vào khuyênh hết đồ cũng chả biết gì đã thế toát mồ hôi điều hòa bật mà toát mồ hôi dị à.

Chả để ý nhiều tắt điều hòa rồi vào làm vệ sinh rồi thay đồ đi học ra ngoài gọi nó dậy - Dậy đi H dậy đi học t đèo về nhà thay đồ. Lần này nó dậy nhưng nhìn uể oải hơn trước nhiều. Nó vào vệ sinh cá nhân rồi đèo nó về thay đồ cũng may thay bà nó về từ đêm qua lên nó về thay quần áo được.

Đợi nó thay đồ xong thì chào bà cái rồi đi học luôn, tự nhiên hôm nay nổi hứng muốn ăn bánh cuốn thịt - Ăn bánh cuốn thịt không Nó ngửng đầu lên rồi áp đầu vào lưng tôi nói nhỏ nhưng cũng đủ nghe - Ukm cứ ăn cái ý đi Lái xe vào khu chợ cạnh trường tôi thì có mấy quán ăn mở, người ăn uống hầu như là công nhân ít lắm mới có mống học sinh như tôi ăn uống. Dựng xe rồi vào quán -Cô cho cháu 2 xuất bánh cuốn Cô chủ quán tươi mặt lấm mồ hôi - 2 đứa đợi u tí u đang bận Ngồi lau đũa đợi bánh ra lấy dt check fb, cô bê ra khay 2 đĩa bánh 2 bát chấm vs 1 ít rau sống.

2 đứa ăn nhưng mới để ý nó ăn ít hơn đành giải quyết nốt cho nó rồi đi học không muộn, tiện mua chai nước khoảng cho nó rồi phóng xe lên trường luôn. Vào hơi muộn thì bảo nó lên trước còn tôi cất xe rồi mới lên. Đi lên lớp ngó mấy cái lớp mà muốn cho ủi đi nhìn mặt mấy đứa ý muốn táng cho trận.

Vào lớp thì chả có gì ngoài có con cùng lớp được ông lớp 12 tặng cho hộp quà vs 1 câu sến sẩm kiểu tán nhau linh tinh mệt. Vào bàn thì thấy nó ôm cái cặp ngủ, tưởng nó ngủ không đủ giấc cũng không bến màng gì thì bắt đầu vào học. Gọi nó dậy thì ểu oải lại gục xuống ngủ chứ tôi cũng hết cách vs nhỏ chứ chả muốn gây sự gì không lại ăn cấu. tiết 2 thì gặp đúng bà cô sử hơi khoai khù khoằm hay kiểm tra bài linh tinh không biết lúc nào mà lần.

Vừa nói khỏi miệng là - Kiểm tra miệng ôn 10 phút, bắt đầu Tôi lại phải dở vở ra liếc phát không toạch đứa đầu tiên là lớp trưởng nhưng được cái. nó lại học bài rồi lên được 9. Nghe cái tên tiếp theo hốt luôn - Mời bạn H lên bảng 1 lúc không thấy cái H bà cô bắt đầu gọi - H đâu lên bảng không dính điểm liệt Tôi gọi nó dậy - H dậy cô gọi kiểm tra H Gọi nó thì nó ngửng đầu lên mồ hôi nhễ nhại, giọng yếu ớt - T mệt quá không còn sức nữa Mặt nó tái đi, vội vàng báo cô - H bị ốm rồi cô Bà cô đi xuống nhìn nó 1 lúc - Lại giả ốm để trốn kiểm tra bài này tôi thuộc làu làu rồi a chị đừng lừa tôi Đệch mịa muốn cho con bà nó 1 sút mà thôi, sốc nó lên vai quay lại nhìn bà Sử - Tôi không muốn phải nói như này nhưng bà ép tôi, chưa có bà giáo nào ngu như bà Bà cô tức mà muốn tăng sông nhưng tôi nhanh chân cõng nó đi bọn thằng Dũng vs Huân Tuấn cũng bỏ tiết theo tôi.

Chạy ra nhà xe lấy xe lái đi luôn còn để bọn kia lo bảo vệ. Lên bệnh viên thật nhanh mà chỉ mong nó không sao không bố mẹ nó hành tôi chết. Đến bệnh viện dựng tạm xe nhưng như vứt vậy đỡ nó lên lưng cõng vào phòng khám ngoài bệnh viện gặp ngay 2 bà y tá - Chị chị giúp e bạn e bị làm sao rồi. 2 bà cô y tá đỡ cái H rồi gọi bác sĩ khám rồi phán 1 câu: Cảm lạnh. đệch cảm lạnh thì run cầm cậm mà nó toát mồ hôi Đéo tin bịn này rút dt ra - Chú Lâm hả cháu đây cái H nó đang bị sao chú ra giúp cháu vs. Chú ý là 1 người quen của bố tôi, 1 lúc thì chú ra khám cho cái H thì chuẩn đoán là Sốt virus chuyền 2 chai khoáng vs hoa quả.

Tôi sợ nó làm sao thì bảo chú sét nghiệm luôn cho nó chắc thì làm luôn. Khi bắt đầu chuyền nước thì nó hơi nhăn mặt tại nó sợ tiêm còn tôi tiêm thế nào cũng được. Ngồi chông nó 1 lúc thì chú Lâm hỏi - Bị sốt virus may là khịp đấy không lên phổi thì khổ chuyền mấy chai nước là ổn thôi kết hợp dùng thuốc sẽ ổn thôi chú có ca khác cháu xem có chuyện gì gọi chú.

Tôi cảm ơn chú rồi chông nó có vẻ chuyền nước vào mặt mũi bớt tái xanh sao hơn, ngồi 1 lúc thì 3 thằng kia đến - Cái H làm sao không K Tôi ngửng lên thấy 3 thằng, thằng Dũng bắt chuyện ngay còn mua cả sữa vs cam - À bị sốt virus may không sao chuyền mấy chai nước là ổn thôi. Bọn nó thở phào rồi ngồi ở giường bên.

Khi sang chai thứ 2 thì nó tỉnh, mặt bớt đi phần nào, lắc lắc tay tôi mớ biết nó tỉnh - T bị sao vậy... Tôi nghe tiếng nó thì 3 thằng kia đang gật gù cũng dậy hỏi thăm - Tỉnh rồi hả H Nó gật nhẹ đầu hỏi han nó - Ăn gì không t mua, ăn cho khỏe. Nó lắc đầu biết ngay con này lười ăn. nhờ 3 thằng chông nó rồi lái xe đi mua thêm gì đấy - 3 thằng chông nó t đi mua thêm tí đồ có gì gọi chú Lâm Lái xe đi mua bát phở rồi mua thêm 3 cái bánh mì xúc xích thêm mấy cái bim bim rồi lái xe về.

Về thì nó vẫn nằm đấy còn 3 thằng ngồi bóc cam ăn, 3 thằng ml. Tôi bê túi đồ vào 3 thằng săm soi - Á đù phở bồi dưỡng phụ nhân ghê vậy Kệ bọn nó mạng phở ra cho nó ăn, may ra mua người ta cho mượn cặp lồng chứ không biết mua kiểu gì. - H dậy ăn phở đi t mua rồi Nó lắc đầu kểu mệt. phải bắt ép nó mới dậy ăn. Ngồi gắp phở đút chó nó ăn mà 3 thắng buôn cứ hú đủ kiểu. Ngồi đút cho nó ăn xong thì quay ra 3 thằng - có bánh mì xúc xích đấy lấy mà ăn

Nghe tôi nói xong là 3 thằng sâu sé luôn thì thằng Tuấn hỏi - M ăn chưa mà mua cho bọn t Tôi gật đầu cho qua chứ đã ăn gì đâu nhìn đồng hồ cũng gần 12h rồi.Bọn kia ngồi thêm rồi về, nó được tôi bắt ăn xong rồi ép uống thêm hộp sữa mà phở nó chỉ ăn chưa được nửa lên tôi ăn nốt thì bắt nó hút sữa mới xong.

Ăn xong thì mang đi trả cặp lồng rồi quay lại may là vẫn còn bàn không luốt cái cặp lồng ngại ( chắc sẽ nhiều người hỏi sao tôi có nhiều tiền thì bố mẹ đi suốt tôi ở vs bà lên hay để tiền ở tủ vcs cho 1 thẻ atm hàng tháng chuyển tiền vào để tôi cần gì thì tiêu, may tôi không ham cờ bạc lên cũng biết giữ không lại phá gia chi tử rồi). Gọi điện về 2 nhà báo là lớp đi liên hoan lên cũng không ai nghi thì yên tâm mà ở đây hút nốt chai nước. Bọn thằng Dũng về trường rồi mang cho tôi cái cặp của tôi vs cái H còn báo cho tôi 1 tin vui là tuần sau tôi phải mời phụ huynh không thì ệch được tổng kết Sử.

Tôi cũng kệ chả quan tâm gì trò mèo của bà Sử thích thì chơi ngại gì phụ huynh.Ngồi đến gần 2h thì cái H chuyền xong 4 chai nước thì chú Lâm khám lại thì kê thuốc để uống không quên mua cho nó cái hộp Cê sủi cho nó uống cho mát rồi thanh toán viện phí rồi về nhưng được cái ông chú thanh toán hộ rồi, cảm ơn chú Lâm rồi đèo nó về nhà - M còn mệt hay sao không Nó vẫn ôm lấy tôi áp vào lưng - Không sao đâu t đỡ rồi, t biết rồi vì t mà m to tiếng vs bà Sử phải mời phụ huynh Tôi cũng nói luôn - Kệ đi t sẽ có cách Đèo nó về nhà nó rồi lái xe về đánh 1 giấc không quên dặn nó uống thuốc vs cả hút nốt bịch sữa.

Đúng dự đoán tối bố mẹ tôi đã biết chuyện và tôi cũng kể lại sự việc hồi sáng và nhờ cuộc gọi của giáo viên béo mà tâm trạng của bố tôi thì nhìn tôi vẫn chưa nói gì có mỗi mẹ tôi - Cái bà cô giáo dạy Sử thấy cái H bị vậy vẫn còn như vậy được sao, để mai mẹ lên trường Mẹ tôi vừa nói xong thì bố tôi mới lên tiếng - Để sáng mai a lên trường nó e đi làm đi, mọi chuyện để a giải quyết

Tôi cũng chả biết thế nào để phụ huynh lên trường là to chuyện. Xin phép sang nhà cái H xem thế nào thì bố mẹ cũng bảo hỏi thăm sức khỏe nó. Tôi đi sang nhà nó thì nghe thoáng qua thì vợ chồng chú Thức biết rồi, chú nhìn tôi cười khà khà - À con trai may có con mà cái H nó khỏi bệnh, cảm ơn con Tôi cũng gãi đầu cười thì mẹ nó ra - K hả con, cô biết chuyện rồi cô không tranh con đâu nhưng con phải xin lỗi cô giáo vì nói cô như vậy không bị trù thì khổ.

Tôi cũng vâng dạ rồi xin phép lên xem cái H thế nào còn chả thấy thằng Đạt đâu. Lên phòng nó thì thấy nó nằm xem tivi vs thằng Đạt, hóa ra xem phim Hàn xẻng @@. Nó thấy tôi vào thì nhìn như kiểu thần tượng đến nhà ý, cười cười - Đến chơi hả, Đạt về phòng để chị nói chuyện đi Thằng Đạt nghe lời ra đến cửa - E ra để 2 người tâm tình chứ gì e mách mẹ Nói là nó chạy biến luôn.

Tôi lại ngồi lên giường nó - Sao đỡ chưa Nó buông chăn ra rồi lấy hộp sữa hút - T khỏe rồi à mà cô giáo gọi về bố mẹ t biết rồi vs cả đồn mai m phải mời phụ huynh có sao không. Tôi cũng chả biết có cho sập trường không nữa:) - Không t bình thường, mai bố t lên trường Nó bất ngờ - Cái gì t nghe nhầm không t để ý có bao giờ bố m lên trường đâu Tôi tì 2 tay ra sau thì chạm phải cái gì đấy - T cũng chịu Tay mò mò lên giơ lên what the hell cái Bar màu đen có ren. Nó nhìn thấy giật lấy cho vào trong chăn - Thằng dê già này biến thái Tôi chịu con này luôn - M không mặc luôn sao Nó đỏ mặt nhưng vênh lên - Kệ t hay m tò mò à đúng rồi chỉ có những thằng dê già như mày mới vậy Tôi định cho nó mấy cái cốc thì thôi nó đang ốm hành nó sau vậy không lại rước họa vào thân.Lại giở trò trêu nó - T thích nhất màu đen vs đỏ, Nó cầm xái gối phang vào tôi - Thằng dê già Cười sung sướng khi trêu được nó. Ngồi chơi chém gió tí rồi về xuống nhà chào vk ck chú Thức rồi về nhà ngủ cho khỏe mai lên trường haizz mệt người...