Bạn Thân Giờ Là Bạn Gái.....

Chương 14: Gặp lại nhau ăn uống vui vẻ



Sáng 20/11 đang ngủ ngon thì “ Bụp” bụng bị cái gì đè lên khó chịu vồn đã thế tai bị nhéo đau mở mắt ra là đỉnh víu và cái mắt tươi rói của cái H - Sáng sớm sang phá giấc ngủ của t hả con điên này biến ra chỗ khác cho t ngủ Nó nhún bụng 1 cái “ hự “ má đã đè còn nhún đau éo chịu được còn nó thì cười như đười ươi mất lọ. -Dậy đi dậy đi chó, dậy lên trường

Bây giờ mới nhớ ra là có hẹn lên trường, thuận tay sờ đùi nó cái “ Au” - Thằng chó này véo đau vãi Véo xong chạy vào vệ sinh thay quần áo rồi chuẩn bị đi cũng gần 9h rồi. Xuống nhà thấy nó đang ngồi xem Ka póp lại Hàn xẻng - Đi chưa hay xem Nó chạy tắt tivi rồi lao ngay ra cửa đi giầy, lắc đầu ngán ngẩm với cái chìa khóa xe rồi lên trường. Đi qua mua cái bánh mì ăn cho đỡ đói - Ăn không Mắt nó nhìn tôi rất ưu là vấn khởi - Hôm nay tốt dữ mua đi t cái Mua xong đến trường, tới cổng toàn cờ vs cờ dù sao cũng đẹp.

Dựng xe ngồi ăn sáng không đói gần chết nhòm ngó thì thấy mấy đứa lớp 9 nhìn dc phết chứ cũng khối e cá sấu:). Ngồi 1 lúc thì bọn lớp cấp 2 đề, lại chào hỏi chửi bới đủ kiểu rồi vào.Gửi xe rồi đi cùng hội thằng Dũng chứ đi vs đám cái H thì chắc chết. Ngồi ghế đá nói chuyện toàn game vs gái mệt bọn này vãi. Bọn con gái súm lại xem ca nhạc thì cũng ngước lên xdm thì cũng bình thường chả có gì đặc sắc ngoài hát vs múa.Bọn này còn mua hoa tặng cô, tôi cũng lấy xe đi mua bó hoa nhưng chơi trội hơn chơi lẵng cho chất.Lái xe quay lại trường thế éo nào không thấy bọn lớp đâu nhưng xe vẫn ở đây cầm dt alo cho thằng Dũng - Bon m đâu rồi, mất xác tồi à Thấy ồn ồn trong dt - Đang ở lớp cô vào lớp B cạnh mình ý bọn t ở đấy,m đi đâu tìm éo thấy - À t đi có việc, đợi t vào Tắt máy đi vào lớp cô, lớp 9 lên cũng đông còn bọn lớp tôi chiếm 1 bên ngồi nói chuyện ồn kinh khủng.

Vào thì thằng Tuấn tàu cũng đến, trước khi vào lên tặng cô cái cho nó khí thế - E có lẵng hoa tặng cô Cô ra nhận thì bọn xóm buôn vỗ tay mới đau chứ, cô cười - Cô cảm ơn, đây là a K chắc mấy đứa cũng để ý thì cứ căn tin là ông tướng này ở đấy, trốn tiết liên miên Tôi bị cô troll rĩ khổ nhưng nghe câu sau mát thật - Nhưng dc cái ưu nhìn dễ tính cố gắng năm cuối mà lại đỗ Lý đấy, mấy đứa cũng cố học không khổ đời mấy năm học. Đang đứng thì bị con H nó troll - Về đây ngồi đi a xã ơi Bọn cờ tó kua nghe xong cười to vãi card, dc cả bà cô giáo phụ họa thêm biểu cảm.Bọn lớp 9 nhìn e bụm cười chứ cười to ăn quất ngay.

Về chỗ troll nhỏ về ngồi lên đùi nó, êm thôi rồi tận dụng tí, tưởng nó đẩy ra lại cấu véo các kiểu ai ngờ nó ôm bụng tôi để tôi ngồi lên đùi nó nhưng tôi chỉ ngồi ít chứ không nhiều. Bà cô thấy troll ngay - 2 a chị ra kia tình cảm chỗ này cấm tiệt Bọn kia cười tôi cũng kệ thì tự nhiên con Quỳnh hỏi cái H - Tưởng H đỗ Chu mà sao lại học Lý Nó chìa mặt khỏi lưng tôi ra hót, vẫn éo bỏ dc tật troll người - H nhờ bác chuyển về đó chứ học bên Chu cũng xa lên chuyển về Lý vs cả quản ông này Nói rồi nó véo eo tôi cái - Con dở này véo cái beep Bọn kia vẫn troll mà thôi kệ chứ tôi trai mặt rồi:).

Ngồi chơi cô tí thì cả lũ rủ nhau đi ăn uống thì rủ nhau đi ăn đồ nướng, duyệt luôn lâu rồi chưa ăn lên cũng nhớ.Gọi điện về báo gia đình rồi cùng lớp cũ đi ăn, địa điểm là quán ăn lẩu nướng mà bọn tôi vẫn ăn liên hoan mỗi khi có vụ gì đó. Ngồi bàn thì ghép mấy bàn vs nhau ăn cho rộng vs sẽ vui hơn.Lần này ăn mỗi đầu người đóng 100 ăn cho thoải mái, phục vụ ở đây cũng tốt lúc khách vào khuyến mãi trà đá mỗi bàn 1 bình. Tự nhiên thằng Huân nổi hứng - Làm tí men đi bọn m, xả 1 bữa Cả đám đồng ý luôn còn bọn con gái gọi 1 chai fanta lớn.

Đồ nguyên liệu đã chuẩn bị xong thì bắt đầu nướng, cụm li đầu khí thế phừng phừng ( rượu đấy. Khuyên nhỏ: ai có đi uống lên ăn hoa quả kèm sẽ tỉnh và khó say hơn). Nướng thịt chín thi nhau gắp, công nhận ăn khỏe tôi dc 1 miếng mà bọn nó ăn đĩa 2 rồi. Quay qua bên cái H thì thấy hết đồ uống - Sao không gọi nước đi Cả bọn nhìn tôi -HẾT TIỀN Vãi đồng thanh luôn hiểu ý nhau, tôi buồn cười - Gọi nước đi tí t trả hết cho Cả lũ nghe xong gọi nước nhiệt luôn nhưng bọn này chơi lon bọn này khôn như giận.

Quay lại ăn vs uống vì sợ không lái dc xe tôi táng nhiệt rau sống vs cả dưa chuột thì uống rượu vào tỉnh như sáo:). Ngồi đập phá ăn uống lo lê rồi ngồi uống nước chè rồi giải tán. Đèo cái H về nhưng dc cái nhà nó khóa cửa - Nhà không có ai, m có chìa khóa không Nó lắc đầu - Thôi về nhà m đi, t buồn ngủ díp mắt rồi Tôi cũng hơi tây tây rồi lái xe về nhà, về thấy bà đang ngồi đan tổ để gà ấp bằng rơm. Chào bà rồi lên phòng ụp ngay xuống giường định ngủ thì nó đá vào tay, đi tắm thay đồ đi toàn mùi rượu không. Ngửi qua đúng thật toàn mùi rượu đành vào phòng tắm ù qua thay đồ rồi ngủ, tắm xong ra thấy nó thay bộ quần áo lấy bộ Chelsea của tôi mặc ngủ rồi.

Đùi trắng áo lại rộng dài nhìn kích thích huyết tương phun chào @@. Nằm cạnh nó thì mới để ý nó để quần áo ở ghế xoay giám đốc của tôi có cả vỏ sò ở đấy không nhầm lẫn vào đâu dc, mắt dời xuống cái cổ áo nó “ Con nhỏ ngủ éo mặc Bra “.Chả nghỉ gì nhiều cũng mệt rồi ngủ cho khỏe, lấy cái chăn mỏng đắp cho nó còn tôi không cần mấy. Ngủ 1 mạch đến 4h hơn mới dậy nhưng thấy trật trật, nhìn sang thì bị con nhỏ ôm chặt cứng, 1 chân nó vắn qua người tôi nhìn cái dáng ngủ duyên vãi ra.

Ngồi dậy vào xả lũ cái rồi xuống dưới nhà thì điện thoại của nó reo, tôi cầm máy nghe - Alo H hả con, tối bố mẹ vs bà không về dc đang ở dưới quê, nhớ ăn uống chông nhà cẩn thận đấy con Tôi đáp lại - Con là K, H đang ngủ cô ạ Mẹ nó à 1 tiếng - 2 đứa ở cùng nhau hả, con nhớ bảo hộ cô cái H nha cô hôm nay ở dưới này k chăm nó dc, con hộ cô nha Tôi vâng dạ rồi cô chào tắt máy luôn. Mở tủ lấy hộp bánh ăn. Đang ăn nó xuống “ BỤP” - Thằng chó ăn mảnh không cho t Nói rồi cướp trắng trợn hộp bánh rồi đi ra sopha ngồi bật tvi xem phim. Cũng chán ra hồ cá chơi cho mát.

Ngồi chán thì đúng lúc bà đi đâu về - Ăn uống cơm nước gì chưa cháu Hí ha hí hửng cầm hộ bà cái làn - Cháu chưa đợi bà về bà cháu cùng làm luôn Bà cười cốc đầu tôi cái - Cha bố a chỉ đợi bà về làm cho, thôi vào làm rồi đi ăn không đói Bệ đồ vào thì nhớ ra - Bà làm thêm cơm cho cái H nha bà, 2 bác bận dưới quê không về dc Bà ừ rồi đi vào bếp làm cơm, tôi lên nhà gọi nó dậy, định troll nó phát - Ê dậy đi Tôi ngồi lên giường gọi nó dậy, nó cựa quậy kiểu làm nũng @@ thôi rồi yêu luôn chườn lên gối đầu lên đùi tôi tay vòng qua eo ôm ngủ mới sợ. - Dậy đi không t hấp diêm m đấy Nó vẫn ngủ bỏ mặc số phận luôn. Tôi chịu rồi thì phát vào mông nó 1 cái thật kêu “Đét” con nhỏ la lên - Thằng chó phá giấc ngủ của t đau vãi ra

Nó bật dậy cào cấu xong ngồi trên giường sụt sùi như sắp khóc. Nghi bắt đầu ăn vạ đây thì ngồi vào ôm nó như trẻ con - Nín đi a thương tí ăn kẹo k a mua cho Tay vỗ vỗ đầu nó kiểu trẻ con khắm bựa vãi. Nó đá 1 phát tôi năn xuống giường rồi lao vào cấu véo đủ kiểu - M nghĩ t là con nít à thg chó này biết đau thế nào không Lại có ý nghĩ đen tối - Vẫn đau hả t làm cho hết đau này ok không Nó nhìn tôi thách thức không đợi nó nói lấy tay xóa xoa mông nó bóp bóp sịch cái.

Nó quay ra tát 1 cái cũng nhẹ vào mặt tôi - Dê già t không cần nữa Nó vào phòng vệ sinh tôi chuẩn bị ra ngoài thì nói vong vào - Nhớ mặc bra vào không lạnh Nói xong chạy luôn còn con nhỏ hét 1 phát to - THẰNG DÊ GIÀ BIẾN THÁI Xuống dọn cơm cùng bà thì cũng lúc bố mẹ tôi về thì cung mua thêm đồ xào lấu thêm. 1 lúc nhỏ xuống đã tắm tóc còn ướt mặc cái bộ đi biển của tôi xuống, nó thấy tôi liếc séo rồi vào bếp phụ mẹ vs bà tôi. Ngồi xem tvi thì cơm dc dọn ra đủ món ngon luôn, nó ngồi cạnh tôi mặt hầm hầm. Bữa cơm ăn vui vẻ chứ bố mẹ tôi hỏi nó thì nhiều chứ hỏi tôi thì ít. Ăn xong nó vs mẹ tôi don còn bà tôi đi nghỉ sớm, bố tôi lại tìm mấy ông chơi cờ rồi. Nó xong thì gọi tôi - Đi chơi đi Tôi ook luôn cũng chán, xin mẹ rồi đi vs nó 2 đứa đi bộ cứ tí là trêu nhau.

Đến quán nét người quen gặp ngay a chủ quán -K à, dẫn bạn gái đi chơi hả Tôi đốp luôn - Không là bạn thôi chứ chưa lên:) A chủ quán bật máy cho nó còn tôi có tài khoản r. 1 lúc a bê ra 2 chai sting - A mời không tính tiền Hôm nay xông xệnh thật mời nc chứ mọi hôm ki vãi.Tôi bật Cf bắn tí còn nhỏ lên fb vs xem phim. Ngồi mới để ý nhiều thanh niên nông văn dền để ý nó, cũng phải thôi nhìn nó muốn bóc lịch vãi. Ngồi chơi chán thì cũng gần 10h thì nó vẫn ngồi xem phim còn tôi tắt máy ra ngồi chém gió vs ông chủ quán thì chú tôi vào - M ở đây hả K Tôi ngửng lên thấy chú - à chú cháu ra lâu rồi Chú lấy bao thuốc rồi nhìn thấy cái H thì ra trêu nó dc cái ông chú tôi trêu nó thì nó chỉ có chạy. - Cái con bé H ở đây k chào chủ hả Nó bỏ tai nghe ra - Chú đến bao giờ cháu chả biết Chú tôi cốc nó phát - M chỉ mải phim có để ý gì chú, Nó cười hì hì rồi ra gọi tôi - Về đi t buồn ngủ rồi Định thanh toán tiền thì chú tôi gọi - Về đi chú trả cho, tí tính gộp cho a đấy Văn A chủ quán ok luôn còn tôi vs nó đi về nhà tôi ngủ.

Về nhà thì 2 bô lão ngồi xem phim chào mấy câu rồi đi lên phòng, vừa vào phòng nó chạy ngay vào nhà tắm. Tôi ra mở cửa ban công rồi xem mấy chậu cây của tôi chết chưa thì may vẫn sống chỉ tưới thêm nước là ok rồi.Nó đi ra xong lên giường tôi ngủ còn tôi vào đánh răng rửa mặt rồi mới ra. Con nhỏ này ngủ chiếm diện thích, lại gần co chân tay nó rồi ngủ nó thì lại vắt tay lên ngực tôi khó chịu, định véo cho cái nhưng thôi ngủ mệt rồi. Đang nằm thì nó xoay người ôm lấy tôi cũng nhìn thì mắt nó vãn nhắm tịt thì thôi ngại gì k ôm thì là 2 đứa ôm nhau ngủ luôn. Nhưng phải nói là tôi có cảm giác nó lại không mặc Bra, hại não quá @@