Bạn Gái Của Hoàng Tử

Chương 33: Hậu thi...



Thi xong rồi...

Khoảng thời gian tưởng chừng hạnh phúc nhưng thực ra lại vô cùng mệt mỏi của bọn học sinh.

Hậu thi học kì, 11A2 ngập tràn trong những chuỗi ngày học bù, chờ điểm thi, rồi lại học bù. Đến lớp chưa bao giờ chán thế này. Bọn học sinh trong giờ học không nằm dài ra bàn ngủ thì cũng móc điện thoại ra chọt cho hết tiết. Thầy cô vào dạy rảnh rỗi quá nên "đành" lấy báo ra đọc tin tức (giờ muốn dạy cũng chả có đứa nào thèm học).

Haizz, cái lớp này càng ngày càng giống một cái chợ trời không hơn không kém.

Và nếu trong tuần "hậu thi", bạn trẻ nào có ý định chôn chân trong thư viện trường cả ngày hay đơn giản là trốn tiết thì đây chính là thời cơ vô cùng thuận lợi. Sẽ chẳng có thầy cô nào "nhờn" tới mức lật sổ ra điểm danh từng đứa đâu.

...

-Trang, thấy Quỳnh Nhi đâu không?-Thái chống cằm mệt mỏi, sau liền chọt chọt ngón trỏ vào lưng cô bạn Mai Trang đang ngồi trước mặt mình.

-Không...biết! Sao ngày nào cũng hỏi vậy "cha"?-Mai Trang đang làm bài tập(!?), nghe Thái gọi liền quay xuống, cau mày nhìn cậu.

-...-nghe nhỏ nói cậu mới để ý, sao lúc nào không thấy Quỳnh Nhi, cậu liền cảm thấy thiếu thiếu, rồi lại đi hỏi xem nó đã đi đâu, làm gì. Riết cũng thành thói quen luôn hay sao ấy!

-A, nhớ ra rồi, Quỳnh Nhi bảo hôm nay phải đi tập hát với Thế Nam bên A1 thì phải. Còn kêu tui xin phép giùm nữa kia mà!-Mai Trang nói-mà xin làm quái gì, thầy Công Nghệ bữa nay còn chẳng thèm lên lớp nữa!

Lại hát với chả hò, có gì hay ho mà thấy ai cũng thích thế nhỉ. Nhất là bọn con gái, mà điển hình ở đây chính là bọn bánh bèo 11a2 này nè. Cũng vì vụ múa máy đó mà nhốn nháo suốt mấy hôm liền. Mấy bà ấy rõ là khoái đánh phấn son, mặc váy ngắn lên sân khấu múa hát để lấy le với bọn con trai thôi. Minh Thái cậu trong 2 năm qua đã thấy đủ các thể loại con gái từ đẹp rạng ngời đến loại miễn cưỡng có thể gọi là ưa nhìn, kể ra có chút nhàm chán rồi.

Mà nói tới văn nghệ thì hình như Thiên Kim-hotgirl của lớp cũng "lại" tham gia như mọi năm thì phải. Minh Thái nghĩ tới liền lia sang chỗ Kim, hình như nhỏ đang bàn luận gì đó với bọn con gái bàn trên, chắc lại chuyện múa hát nữa rồi. Nhìn ánh mắt hào hứng đó kìa, chậc chậc, vui vẻ quá ha!

Cậu không nói gì liền thở hắt một cái rồi sang bàn lớp trưởng, mà hình như cậu ta cũng đang làm bài thì phải (làm ơn đi hai ông bà nhất nhì lớp này!).

-Căn tin không mày?-Thái mệt mỏi nhìn chồng sách trên bàn Nhật Nguyên.

-Đi chứ!-lớp trưởng gật gật, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

...

-Chỗ này cậu phải nhấn giọng xuống một chút nè Quỳnh Nhi!-Thế Nam vừa nói vừa cẩn thận gạch chân phần lời cần lưu ý cho nó.

Quỳnh Nhi liếc sang chỗ Thế Nam, nói thẳng ra là nhìn trộm í, tại người ta đang ngồi ngay bên cạnh luôn mà. Từng hơi thở, từng lời nói của Thế Nam, nó dường như không nghe rõ lắm, vì giờ nó còn bận phải ngắm trai mà. Mái tóc thư sinh, ánh mắt khuất sau cặp kính cận vô cùng dịu dàng mỗi khi ngước lên nhìn nó, bàn tay thon nhỏ đẹp hơn của bọn con gái nhiều, giọng nói ấm áp, từng thứ từng thứ dần được Quỳnh Nhi ghi lại trong tim. Không biết đây là lần thứ mấy nó khen ngợi Thế Nam rồi, nhưng thực sự cậu ấy rất rất là soái ca.

-Mình rất ngạc nhiên khi biết Nhi quyết định hát nhạc Trịnh đó. Cậu biết không, mấy tiết mục văn nghệ của học sinh Nhật Tiến đăng kí mọi năm không là nhạc Hàn thì cũng là US-Uk thôi! Mình xem hoài cũng chán. Nhưng cậu lại chọn con đường khác với mọi người!

Quỳnh Nhi ngẩn ra ngay sau khi nghe những gì Thế Nam nói. Cậu đang khen nó sao? Cậu thực sự cảm thấy nó đặc biệt hơn những đứa con gái khác sao?

Quỳnh Nhi không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để diễn tả được cảm xúc lúc này. Nó đang cười, mà lạ là nó không hề biết mình đang cười đến sắp toét miệng luôn mới chết chứ.

Haizz, dù luôn tự nhắc lòng phải tỏ ra không thích người ta, không hớn hở khi thấy người ta cười, nhưng cơ thể này luôn làm những điều nghịch lại với lí trí của Quỳnh Nhi.

...

@hôm nay 30.4 có bạn nào đi chơi lễ ko ta? Hay vẫn nằm chèo queo ở nhà xem phim, đọc truyện như A.N nhỉ!^^

À, bữa mình lên GG tra tên truyện thì thấy có 5-6 web gì đó cop "Bạn gái của hoàng tử" về luôn, lượt view thậm chí còn cao hơn ở santruyen nữa. Mình rất bực các cậu ạ nhưng chẳng biết làm thế nào...

Đồng ý là thích truyện nhưng phải hỏi ý kiến người ta trước chứ???

Mà trong khi đó truyện này đọc cứ ngô ngố, xàm xàm, lấy về làm gì không biết!

Vậy thôi, chúc mọi người có ngày nghỉ lễ thật vui hen!@