Bạn Gái Anh Tinh Nghịch Thật

Chương 8: Bạn cũ



Nó bước khỏi giường , vào wc làm vscn rồi thay đồng phục đến trường. Nó đi qua từng con đường ngẩn ngơ suy nghĩ 

- Nhi ơi ! Hôm nay đi học sớm vậy , trời sập rồi - nghe tiếng Yến vang vãng bên tai nó quay lại , thấy Yến và Nam đang trên chiếc xe mui trần chạy đến chỗ nó

- sáng sớm ko thấy anh ở nhà thì ra đi đưa con tiện nhân này đi học đó hả - nó nói giọng trách móc

- mày nói ai tiên nhân hả con kia - Yến nói

- lên xe đi - Nam cười hề hề nhìn nó ra hiệu cho nó lên xe

Nó bước tới mở cửa xe ra , cái miệng bắt đầu hoạt động

- anh này thật là , em gái của mình thì ko đưa đi học lại đưa cái.....- nó nói chưa hết thì nghe tiếng còi xe ở phía sau kèm theo 1 giọng nói quen thuộc

- ố là la ! 2 tiểu thư đi học sớm vậy? - Duy cất giọng líu lo nói

- của anh Duy chị Hân - rồi nó nhìn qua Đông  

- hôm qua đi chơi zui quá h mệt chết đây này - Hân nói giọng mệt mỏi

- uk ! Hôm qua đi chơi về mệt chết mà còn bị anh em tụi nó bắt mua đồ ăn cho nữa - nó chỉ tay qua Nam

- ai biểu em là em của anh - Nam chọc nó 

- uk tui biết tui hiền quá nên mấy người mới ăn hiếp tui - nó nói giọng giận dỗi

- uk mày hiền quá nên ai cũng sợ mày - Yến lên tiếng làm nó tức xì khối

- hứ ! Tao ko nói chuyện với mày - nó nói rồi quay mặt chỗ khác tình cờ nhìn Đông , mặt nó đỏ bừng

 Bla.....blo....bla..... Tụi nó nói chuyện rôm rả tới trường mới chịu nín 

Chiếc xe của Đông vừa dừng trước cổng trường , tụi coan gái bu lại như kiến , nó và Yến bước xuống xe , làm cho bao cặp mắt nhìn vào 2 tụi nó , núi tiết có , ranh tỵ có , ngạc nhiên có. Trước h người vinh dự lắm mới dc nói chuyện nói nhóm của Hân chứ chưa bao h thấy ai đi học cùng nhóm Hân , mà nó và Yến chỉ là học sinh mới chuyển trường , đẹp thì đẹp đó , chứ còn gia thế thì ko ai biết , chắc chỉ là 1 công ty nhỏ nhoi thôi mà lại dc đi học cùng nhóm Hân quả thật ngạc nhiên ( đừng nhân xét con người ta khi chưa quen biết chứ mí chế ). Nó biết tại sao bọn đó nhìn nó = ánh mắt như vậy nhưng nó chả thèm wtâm

- con nhỏ này dám thân thiết với tụi chị Hân sao , chị Ly mà về đi rồi tụi bây biết - girl 1 nói 

- nhỏ đó là hc sinh mới đó - girl2 nói ....bolo......bala

- ê mua nước cho tao i - nó ra lệnh cho Yến

- mày giống má tao quá - Yến vừa nói vừa đưa cho nó chai nước cam

- haha ở đâu mà có sẵn vậy - nó vừa nói xong cho nguyên chai nước vào họng 

- ê ê ở đó có j mà đông vui vậy - Yến chỉ tay ra ngoài cổng , nơi mà mấy đứa con gái bu như kiến

 Nó nhìn ra phía cổng , tay vẫn cầm chai nước cam uống

- Ari pấy pì - giọng nói trong trẻo reo lên làm nó phát sặc 

- trời ơi ! Bán xà bô.....um...um...- nó chưa nói hết thì bị Minh bịt miệng lại 

- đã nói là đừng có gọi là ' bán xà bông ' nữa rồi mà 

- aaaaaaa - Nó cắm vào tay Minh 

- hứ ! Sao ko ở bển qua đây chi cho chật đất vậy - nó giả bộ khó chịu 

- tại nhớ pấy pì quá qua thăm ko dc hả - Minh nũng nịu nói

- mà cái bà.......- nó chưa nói hết lại có cái giọng ngọt xớt xen vô

- Ari cute của tui 

- á ' bạch xà tinh '.....ặc.....ặc......chết con má ơi - nó vừa nói hết câu Ngân chạy lại xiết cổ nó làm nó đao kêu oai oái

- đã nói là ko dc kêu tao như vậy mà , chứng nào tật náy , hôm nay chị cho cưng biết tay - Ngân xiết cổ nó chặt hơn nói giọng tức giận 

- ui ui ! Help me ! Cứu với ! Chị ơi ...em biết lỗi rồi bỏ em ra - nó nói giọng van xin. Ngân thấy nó tội nghiệp nên thả nó ra

- ui giời ơi , mày làm j mà ác thế ( thay đổi xưng hô liền ha ) - nó ho sặc sụa

- nè tụi bây ! Tao chết rồi à mà ko ai hỏi thăm thế - Yến nói giọng giận dỗi

- ô hô chị Yuna dt - Minh và Ngân đồng thanh

- tụi bây về VN chi vậy mà sao biết trường của tụi tao - nó nói

- thì về thăm tụi bây chứ chi , tao ngửi thấy mùi của tụi bây mấy tới - Ngân

- ủa Ari đây là bạn mày sao - Minh chỉ tay về phía Hân , Duy , hắn đang ngớ người không biết chuyện j đang xảy ra

- à xin giới thiệu với mọi người đây là bạn mới của tao * chỉ tay vào Hân * đây là Hân chị này dễ thương nhất nhóm , * chỉ qua Duy * đây là Duy cũng dễ thương lun , * chỉ qua hắn * còn đây là Đông khó gần ít nói nhất nhóm , * chỉ tay qua Ngân và Minh * đây là bạn học cùng trường cũ với bọn em - nó giới thiệu từng người một

- chào các bạn tui là Minh/Ngân bạn của 2 con kia , cho mình vào nhóm với - cả 2 đồng thanh lần nữa

- ok , chào 2 bạn - Hân và Duy đồng thanh ( mí người này hợp gúm vậy )

- tụi bây học ở đây à - Yến hỏi

- uk tụi tao định lên gặp hiệu trưởng nè - Minh nói

- dị tao đi với tụi mày - nó nói rồi quay lại chào tụi HDĐ ( em viết tắt nha Hân , Duy , Đông )

Nó đi với YNM ( Yến , Ngân , Minh ) lên phòng hiệu trưởng

- chưa quậy sao - Ngân hỏi

- chưa , tao chưa có hứng - nó nói 

- vậy à ! Tụi tao về đây chủ yếu để chơi mà mày chưa có hứng quậy tính sao - Ngân thở dài 

- mày còn nhớ vụ đó à - Minh hỏi 

- tao cóc thềm nhớ cái bản mặt nó - nó bực tức nói

- tui bây yên tâm nó chưa có quậy thui , nó quậy rồi có trời mà cản 

- uk - NM đồng thanh

- mà nè đừng có gọi tao với con Yến là Ari , Yuna nữa , gọi tên thật của tao với nó ấy - nó căn dặn Ngân và Minh

- ok 

Các anh các chị đọc truyện vui vẻ ạ