Bạn Gái Anh Tinh Nghịch Thật

Chương 38



Haha ^^! Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa rồi đây haha ( nó: nói mà không biết ngượng miệng. T/g: –_–!!)

––––––

Ra về tất cả học sinh đã về hết, còn riêng tụi nữ lớp nó là ở lại chờ cô giáo. Sau 10 phút cô bước vào lớp, nhẹ giọng nói:

- lớp mình bạn Nhi sẽ đi thi chính thức, các em có ý kiến gì không

- DẠ KHÔNG - all đồng thanh

- vậy Nhi em về nhà suy nghĩ về tiết mục chính của em nha. Còn tiết mục đầu tiên các em có ý kiến gì không

Cô vừa nói xong, cả lớp tự nhiên im re. Cô nhìn mà thở dài. Không gianđang im ắng, đột nhiên nghe tiếng nhạc k-pop từ dưới lớp phát lên. Tấtcả theo phản xạ quay xuống nhìn, thì biết thủ phạm lén nghe nhạc tronglúc đang thảo luật lớp, mà thủ phạm không phải là ai xa lạ hết, là con - lớp - trưởng. Ôi! Lớp trưởng gương mẫu nhất của năm. Mà cũng nhờ đó màYến suy nghĩ ra một ý tưởng rất là...( không biết nói sao luôn –_–)

- cô ơi! Hay là mình vừa nhảy vừa hát nhạc Hàn đi, em thấy mấy đứa trongtrường mình cũng thích nhạc Hàn mình nhảy bài nào cho nó sung sung á cô.

- ừ! Vậy cũng được, các em coi mình nhảy bài nào?

- hay nhảy bài của nhóm Apink đi, bài Luv á, có cái khúc L-O-V-E á dễthương quá chừng lun - con Như nghe đến hai chữ nhạc Hàn là bắt đầu hăng hái.

- không! Phải nhóm SNSD mới được, bài mới của SNSD rất là sexy

- nhóm EXID mới sung

- 2NE1....bla...blo...

Cái lớp bắt đầu nháo nhào con cào cào. Trời ạ! Cái lớp gì đâu mà nó mêk-pop thấy sợ luôn, nghe tụi nó tranh cãi mà cô giáo muốn nhức cái cáiđầu. Cô đập mạnh xuống bàn một cái "bốp":

- bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm, các em mau viết tên nhóm nhạc mà mìnhthích bỏ vào cái thùng này rồi lớp trưởng đại diện cho các bạn lên đâybốc thăm.

Sau một tiếng "dạ" cả lũ râmrấp làm theo lời cô giáo. Sau khi bỏ những miếng giấy có ghi tên nhómnhạc mà mình thích vào thùng, con Như đại diện bước lên bắt đầu bốcthăm. Nhỏ nhìn quanh lớp một lần rồi bắt đầu bốc một miếng giấy trongthùng ra. Cả lớp như nín thở, xem kết qua là nhóm nhạc nào. Kết quả lànhóm T-ARA, con Như nhìn quanh lớp lần nữa rồi nhìn vào miếng giấy, khóhiểu hỏi:

- ủa mấy đứa, ai ghi T-ARA vậy?

Cả lớp gãi đầu nhìn nhau, có ai ghi T-ARA đâu ai ghi vậy ta hả lẽ ma?Đang đưa mắt nhìn nhau thì tụi nó nghe giọng cô giáo vang lên.

- là cô ghi đấy! Tại cô thấy nhóm T-ARA hợp với các em nhất, ai ngờ Nhưbốc trúng phốc (chỉ có t/g mới biết cô giáo gian lận –_–)

Cả lớp yểu xìu nhìn nhau, đúng là khóc không ra nước mắt mà, huhu.Uổng công nãy giờ đấu tranh giành giật cuối cùng lại bốc trúng ngayT-ARA à, huhu.

- vậy nhá, chúng ta thống nhất vậy nha, còn bài hát thì mai mốt tính, các em về đi - cô giáo vui vẻ nói