Bạn Gái Anh Tinh Nghịch Thật

Chương 27



( Vào giờ học )

Mấy tiết đầu nó còn ngồi thừ cái mặt ra , nhớ về giấc mơ ngày hôm qua. Tội con bé ! Lâu lâu mơ thấy thần tượng một lần , không vui cũng lạ , có đều vui quá hóa điên. Tới tiết 3 , haizz ! Tâm trạng nó bình thường trở lại , nó quyết định làm chuyện gì đó có ích cho xã hội , có ích cho công dân ( có ích quá à ) và có ích nhiều nhất là tụi lớp nó

Tiết 3 là tiết của bà cô lý , bà cô đang mang thai mà tính tình khó ưa , hay bắt bẻ học sinh , muốn biết chuyện gì xảy ra với bà cô này thì đọc tiếp nha.

- cả lớp nghiêm - tiếp con Như lớp trưởng hô to

- chúng em chào cô

- các em ngồi xuống đi

- chúng ta bắt đầu kiểm tra bài cũ , có em nào xung phong ko - bà cô nhìn quanh lớp , không thấy cánh tay nào vơ lên , bà cô nói tiếp - không em nào xung phong , tôi gọi tên nhá - bà cô lại nhìn xung quanh , thấy nó đang ôm cái mặt lắc qua lắc lại , còn cười cười nữa chứ , giống như cái kiểu " em đây thuộc bài , cô đừng kêu em " - Uyên Nhi , em thuộc bài à , vậy lên đây trả bài đi - xui cho chị Nhi nhà ta , bị bà cô gọi lên trả bài rồi , haha

- dạ thưa cô , em đâu có thuộc bài , mà thôi cô có lòng tốt gọi em lên trả bài , thôi em lên trả bài đại vậy - nó nói tỉnh bơ , rồi lon ton xách vở lên trả bài

- em hay quá ở đâu ra cái kiểu trả bài đại vậy - bà cô lườm nó một cái , rồi hỏi - em hãy cho cô biết tại sao con người chịu nóng ở 60°c trong không khí mà lại bị bỏng trong nước cũng cùng nhiệt độ đó

- ùm...ùm...à...tại vì mặt trời chiếu vào không khí nên không khí nóng mà mặt trời thì xa con người nên không thể bỏng được , còn nước sôi á , nó ở gần con người , chỉ cần tạt một cái thôi là nhan sắc bị huy hoại liền , bởi vậy mẹ bảo ' còn nhỏ không được chơi với nước sôi ' nên em đâu có chơi đâu , em chỉ lấy nước sôi tạt vào cái bảng mặt đứa nào dám láo với em thôi... Haha - nó nói rồi nở nụ cười " hiền " , không biết có hiền không mà mấy đứa ngồi dưới nhìn nó chảy hết cả mồ hôi mẹ với mồ hôi con

- em nói cái gì vậy , không trúng đâu vào đâu - bà cáu gắt

- em đâu biết đâu em nói đại thui mà - nó nước mắt lưng tròng , vẻ mặt đáng thương

- em..em..em - bà cô cứng họng hết biết nói gì lun

- dạ! thì em là em cô chứ có phải là chị cô đâu mà cô kêu em...em..em hoài dạ - nó tinh nghịch trả lời , làm bà cô tức mún chết

- em...em...em quá lắm rồi nha ở đâu ra cái kiểu học sinh này vậy

- dạ ! Thì trong bụng mẹ ra chứ đâu cô?

- em...em...tui nghỉ dạy cái lớp này , tui đi gặp hiểu trưởng đây - bà cô tức giận , xách cặp đi ra cửa lớp

- Ôi Chết ! Cô đi vui vẻ ạ , vậy hôm nay là ngày cuối cùng cô dạy lớp em hả...tiết quá tụi bây ơi , từ đây về sao không ai kêu tao lên ra bài rồi , haha - nghe nó nói mà bà cô tức mún nhảy lầu tự tử lun vậy á

- ô yeas ! Uyên Nhi là nhất...haha...hôm nay được nghỉ một tiết học nữa rồi.. Nhi ơi thương Nhi quá - con Như

- mày lớp trưởng mà thế đó à - Ngân

- kệ tao ! Mà tụi bây có thấy cái mặt của bà cô lúc nãy không...haha...nhớ tới là mắc cười - Như

- mặt bà cô lúc nãy trầm dầm như cái mâm chứ gì...haha...- thằng Trường ngồi cuối lớp trỏ cái mỏ lên

- tỷ ơi , đệ hâm mộ tỷ - tên Khánh ngồi dưới , tặng cho nó mấy cái hôn gió

- làm lố quá mấy má ơi - Yến

- haha...haha...chị mà mấy cưng , chị không giỏi thì ai giỏi...haha - nó cười đắc ý

- chỉ có vài chiêu miệng mồm thôi làm gì mà khen dữ vậy - Thủy trề môi , tỏ vẻ " ta đây ko phục "

- nè nhé , tao chưa đụng chạm mày nhé , làm gì dưới đó xuyên xỏ vậy - nó

- thui mày ơi ! Không khí mà quan tâm làm chi - Yến

Bla...blo...bla...blo

---+---+---+---+---+---+---+---+---+

Đăng tạm vậy đi , có gì chút đăng tiếp , hihi