Bạn Gái Anh Tinh Nghịch Thật

Chương 10: Tt



Nó kéo bọn kia vào lớp 

- Nhi ơi , bạn mới à , xinh phết - boy 1

- a ! Có phải 2 bạn lúc sáng ko - girl 1

-  nó đó - nó trả lời

- bạn ko đợi cô cn dẫn vào sao , vô lớp trước vậy có ổn ko - nhỏ lớp trưởng hỏi

- thui kệ , đợi bà cô ó chắc tới sáng - Ngân nói

- bạn tên j vậy , nhà ở đâu , sở thick của bạn là j.....- cả bọn kéo nhau lại chỗ Ngân và Minh hỏi 1 lèo

- à hem , có ma mới bỏ ma cũ ha , giận - nó giả bộ giận dỗi

- trời ơi , cả lớp chị Nhi giận rồi làm sao - girl 2 

- chuột lỗi chứ seo - cả đám đồng thanh

- thui thui , bà này giận dc bao lâu - Minh đứng nãy h mới lên tiếng

- ui giao ! Tụi mình ngồi đâu - Ngân hỏi

- tụi mày về bàn cuối ngồi đi , sau bàn của tụi tao á - Yến

 Vừa về chỗ , tiếng chuông vào lớp cũng reo. Tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm

- lớp mình có 2 bạn mới vào hả , 2 em có thể giới thiệu tên cho cô biết dc ko - cô giáo cười hiền bảo

- thưa cô ! Em tên Lâm Khả Ngân học cùng trường cũ với Nhi và Yến

- còn em tên Lê Hoàng Minh cũng học cùng trường cũ với Nhi và Yến - Ngân và Hoàng đứng lên giới thiệu về mình

- um ! 2 em có j thắc mắc cứ việc hỏi cô nha 

Tiết của cô cn cũng trôi qua , tiết thứ 2 là tiết văn của ông thầy khó ưa. Cả lớp ko ai ưa ông thầy này cả , nên ngồi im phăng phắc để ko chuốt quạ vào thân 

Ông thầy bước vô , ko nghe 1 tiếng động 

- các em lên trả bài , có ai xung phong không - ông thầy nói giọng nghiêm ngặt , mặt như ác quỷ

- ko ai à ! Vậy tôi gọi. Diệp Uyên Nhi lên trả bài - ông thầy nói giọng hách dịch

- nè ổng kêu mày kìa , mày có thuộc bài âu - Yến hỏi nhỏ nó 

- yên tâm , tao vốn dĩ thông minh mà - nó nói rồi đi thẳng lên bụp giảng. Ai nấy đều nhìn nó như vị cứu tinh

- em hãy cho tôi biết một vài ví dụ về tính cách phản diện 

- thì đó ! Xa tận chân trời gần ngây trước mắt - nó nhếch mép

- ý em là sao , nói rõ hơn cho mọi người hiểu - ông thầy khó hiểu hỏi lại nó

- thì là ông đó , ông già - nó khinh bỉ nói 

- em giám ! Học sinh mà lại ăn nói hỗn xược như vậy à - ông thầy tức đỏ mặt , trừng mắt như mún ăn thịt nó

- tui nói j sai âu ! Theo tui dc biết người có tính phản diện thì hơi khác loài 1 chút. Ông nhìn đi khắp phòng học này chỉ có mình mặt của ông là nhăn nhó , khó chịu như ác quỷ - nó vừa nói vừa nhìn xuống lớp rồi nhìn ông thầy ( bó tay nhỏ này , hiểu sai nghĩa rồi )

- em....- ông thầy tức quá ôm ngực thở dốc 

- thầy à ! Thầy thấy ko khỏe thì đi bệnh viện chứ ở đây mắc công người ta nói lớp em chọc tức thầy để thầy nhập viện , rồi tốn tiền đi thăm thầy nữa - nó ghé sát vào ông thầy nói điều băng

- em...em cứ đợi đấy - ông thầy tức giận đi ra ngoài , chứ còn ở lại chắc chết vì tức

- thầy đi thông thả , bọn em ko tiễn - nó nói vọng lại 

- ồooooooooooo - cả bọn đồng thanh

- sao thấy tỷ làm tốt ko mấy cưng - nó quay xuống lớp mặc tươi cười nói

- tỷ làm tốt lắm , xin tỷ nhận đệ làm học trò - tên Khánh dưới lớp vọng lên 

- ok , đệ đệ ngoan của tỷ , hahaha - nó vò đầu tên Khánh

- hôhố , bạn tui làm tốt lắm - Yến nói

- mà mày làm vậy có khi ổng tức quá chết thật thì sao - Ngân nghiêm nghị nói

- thoải mái đi bà chị , có j thì chị Nhi lo hết mà - Minh nhích vai Ngân nói

- đúng đúng.

Đúng lúc tiếng chuông ra chơi vang lên

- tỷ ơi , mình đi ăn - tên Khánh cầm tay nó nũng nịu

- uk đi ăn với bọn tui i - cả bọn đồng thanh 

- ok con gà đen , đi thui

Cả bọn dắt nhau xuống căn - tin