Bạn Cùng Phòng Ta Chắc Không Phải Omega

Chương 24



(Tác giả đổi ngôi, không phải tui edit bậy đâu.)

Alvin chui vào trong chăn German, trong bóng tối khuôn mặt trắng nõn của German như phát ra ánh sáng nhàn nhạt, khoé miệng hơi cong lên.

Cậu rất muốn vuốt ve khuôn mặt German, nhưng cậu không dám, cũng không có lập trường đó.

"Al..."

Thứ cậu am hiểu nhất vẫn luôn là kiếm cớ cho bản thân, nói như hiện tại, là do sức tay của German quá lớn, hơn nữa ánh trăng cũng rất đẹp, thế nên cậu mới nằm im không giãy dụa, để mặc German kề sát lại gần.

Đầu tiên chỉ là hôn nhẹ nhàng, German như sợ cậu từ chối, chỉ dám chạm nhẹ môi cậu, chầm chậm tiến tới. Giữa môi và môi như có lửa, nhiệt độ ngày càng cao, lan dần đến bên vành tai Alvin.

German mềm mại như hoa, làm cậu không tự chủ được mà tách môi ra, để lộ đầu lưỡi hồng hồng. Rất nhanh đối phương đã hôn tới, đè xuống thịt mềm trong vòm miệng, khiến cậu tê dại.

"A..."

Tay German đưa vào trong chăn, âm thầm vén lên áo thun cậu, hết ngắt rồi nhéo núm vú Alvin, mặt Alvin đỏ rần lên, cả người mễm nhũn, yếu ớt đẩy anh ra, German cũng thuận theo cậu mà lùi về một chút.

"... Không được sờ ngực tôi!"

Trên môi cậu phủ một lớp nước bọt, lấp lánh.

"Vậy hôn môi được không?"

"..."

Không có lời đáp lại, Alvin không muốn nghĩ tới điều này, qua một lát lại như đã chắc chắn rồi, chủ động tiến tới hôn anh.

Kĩ thuật cậu trúc trắc như con thú nhỏ khờ khạo, chỉ biết nhè nhẹ liếm láp. Chần chừ đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng, liền bị người ta mút lấy, hôn đến không nuốt kịp nước bọt.

German quả nhiên không sờ ngực cậu nữa, bàn tay thô ráp vuốt dọc theo xương sống vào trong quần ngủ. Lúc đầu chỉ là đặt tay bình thường trên mông Alvin, sau đó theo nụ hôn ngày càng mạnh mẽ, tình sắc mà bàn tay cũng bắt đầu nắn bóp cái mông đầy đặn.

Alvin không đẩy anh ra được, một khi cậu vừa dùng lực sẽ bị anh hôn thật mạnh, liếm đến nơi sâu nhất của cổ họng. Bàn tay khớp xương rõ ràng cũng thật nhiệt tình đùa giỡn phía sau cậu, tay cậu đặt trước ngực German đẩy ra, ai ngờ lại bị anh dùng 1 tay giữ chặt lại, tay còn lại chậm rãi vuốt ve khắp cơ thể cậu. Từ cơ ngực rắn chắc trượt xuống cơ bụng, lướt qua lông mu rậm rạp, cuối cùng dừng lại ở tính khí nóng hầm hập.

Ngón tay Alvin run rẩy, nhưng khí lực đối phương quá lớn, cậu không thể rút tay về được. Mông cậu bị đối phương ôm đẩy về phía trước, hạ thân kề sát lại, cứng ngắc chà xát nhau.

"Em xem. Em chắc chắn cũng thích tôi, nếu không thì sao lại cứng thế này?"

Alvin đỏ mặt giải thích: "Trai thẳng nào mà chẳng như vậy!"

Đám trai thẳng biểu thị cái nồi(*) bự quá cõng không được.

(*) Nồi: là một thuật ngữ mạng. Có nghĩa là hiểu lầm, nỗi oan ức.

German không quan tâm cậu còn mạnh miệng, duỗi tay nắm chặt gốc rễ vuốt ve trên dưới. Ngón cái khảy nhẹ mã mắt(*) mẫn cảm, đáy chậu mềm mại và hai túi tròn cũng được chăm sóc cẩn thận. Anh hờ hững cử động, mí mắt buông xuống nhìn tay mình, cho đến khi Alvin bị sờ đến bắn ra mới thôi.

(*) Mã mắt: lỗ tinh

Alvin lúc cao trào trông rất đáng yêu, hai má ửng hồng, ánh mắt hơi dại ra. Tuy rằng bình thường cậu cũng rất đáng yêu, đôi mắt tròn xoe ngập nước, nhưng dù sao lúc nào cũng là bộ mặt liệt như đưa đám.

German không thể kìm chế được suy nghĩ muốn làm bẩn cậu, liền đưa ngón tay dính đầy tinh dịch nhớp nháp vào khoang miệng cậu, đùa bỡn cậu đến không biết trời trăng mây đất gì. Mùi tanh nhàn nhạt tràn ngập cổ họng, Alvin phải mất một lúc mới phản ứng lại được.

"A... Tại sao cậu lại cho tôi ăn..."

"Đây là tinh dịch của em đó... Mùi vị thế nào?"

Đối phương tức giận trừng mắt, duỗi đầu lưỡi ra ngoài, "Cậu giỏi thì nếm thử đi!"

Phía trên đầu lưỡi hồng hồng dính một ít dịch trắng, lúc này Alvin mới phát hiện mình vừa làm gì, xấu hổ muốn rụt lưỡi lại, nhưng German đã nghiêng người tới, ngậm lấy đầu lưỡi cậu, mút đến tê rần.

Tay cậu bị đối phương cầm đặt lên tính khí mình vuốt ve, lại bị nhiệt độ cùng kích thước của đối phương doạ đến rụt tay về. German buồn thiu chau mày, đuôi mắt rũ xuống, "Giúp tôi một chút."

Cuối cùng Alvin vì trai liều mạng, tay tuốt lên tuốt xuống đã sắp gãy đôi rồi, đối phương cũng chẳng hề có cái gì gọi là dấu hiệu bắn tinh. Sau đó cậu bị German khép hai chân lại, tính khí anh cách quần lót ma sát thịt đùi trong mềm mại mấy chục lần, mới chịu bắn vào giữa hai chân cậu.

German: "Ngày mai Alvin có hẹn hò với tôi không?"

Alvin: "Không..."

German: "Nói không là tiếp nhé."

Alvin: "... Không."

Vì vậy, Alvin lại bị đè xuống tuốt một phát lại một phát, mãi cho đến khi cậu phẫn nộ chịu nói "người tôi thích nhất là German" mới thôi.