Bad Girl Trẻ Con Và Bad Boy Lạnh Lùng

Chương 5: Đi học (tt)



Sau màn giới thiệu làm quen, cả lớp đã chính thức bước vào buổi học, tiết đầu tiên là Mĩ Thuật, nghe nói bà cô dạy môn này rất dữ nhưng được cái vẽ đẹp nên ông hiệu trưởng mới cho ở lại

_chào cô- cả lớp đứng dậy

_ừm...các em ngồi- bà cô nhẹ giọng

Đề bài hôm nay là vẽ lại nhóm bạn thân của em, trong khi cả lớp hí hoáy vẽ, chỉ còn nó và hắn ngồi chơi, hắn thì không nói đi, còn nó, bà cô lia nó nãy giờ vì cái tội ngồi cạnh hoàng tử của bã -_-

_Ái Nhi- bà cô gọi

_vâng- nó nó ngước mặt

_sao em không vẽ?- cô hỏi

_em không biết vẽ

_cứ làm bài đi, rồi sẽ biết- cô nhẹ nhàng nói

_vâng- nó gật đầu

Lát sau, bài của nó được chấm giỏi vì chị vẽ hết cả lớp -_- (không biết vẽ đó:v) mà có ai thắc mắc mấy anh chị kia vẽ gì không nè? 3 đứa bạn nó đương nhiên là vẽ nó rồi, nhưng khi nghe nó nói không có bạn thì tức anh ách (¬_¬), mấy anh kia cũng vẽ hắn luôn, còn hắn...bài của anh, vẽ....vẽ....vẽ....NÓ (^o^)

Reng - Reng - Reng - tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ, cô giáo chỉ biết lắc đầu trước đám học trò này, lớn rồi mà như con nít á

_này đi ăn không??- Vivian hớn hở đứng trước mặt nó

_gì?? nói với ai vậy?- nó quay mặt xung quanh

_mày- nhỏ chỉ vào mặt nó

_ủa ủa?? tui nhớ tui nhà giàu, mấy bạn nghèo, không thể chơi với tui mà?? sao rủ đi ăn vậy ta??- nó nói bóng gió

_thì...- cả ba ấp úng

_hừm, nếu mình nhớ không lầm thì cậu tên Long và cậu tên Khôi, đúng không?- nó quay sang Waldo và Dai

_ừ- cả hai gật đầu

_đi ăn với mình nha- nó chu mỏ

_tất nhiên- hai anh sướng rơn (gái đẹp mời mà >w