Bad Girl Trẻ Con Và Bad Boy Lạnh Lùng

Chương 2: Ngôi biệt thự bí ẩn



Khắp biệt thự Destiny vang lên bài hát Me Gustas Tu của G-Friend, bên trong, 4 cô gái với vẻ đẹp khác nhau đang nhảy múa loạn xạ như 4 con trốn trại. Người hầu trong nhà cũng vì không chịu nổi mà biến đi hết, chỉ còn ông quản gia tội nghiệp ở lại với lý do bị tụi nó bắt hát cùng -_-

_phù...cuối cùng cũng xả được chút ít- nó mệt mỏi dựa lưng vào sofa

_haizzz...tự xả một mình đi, bắt tao theo chi?- Gwen bất bình

_tao có bắt buột đâu, tự đi mà còn...- nó liếc nhỏ

_ờ...thì...- nhỏ lắp bắp

_chắc...đợi hoài đợi mãi mà anh ấy chưa về- Vivian trêu

_có lí- Elena tán thành

_tụi bây...hừ!!- cô tức giận bỏ lên phòng

_thưa tiểu thư- ông quản gia mồ hôi mồ kê gọi nó

_sao?- nó nhướng mày

_tuần sau, các tiểu thư phải đi học ạ- ông cung kính

_hử?- cả ba nhăn mặt

_cũng tốt, trong đó sẽ có trai- nó ôm mặt

_e hèm- hai người còn lại mặt hầm hầm

_à...sorry, tui...tui...không vậy nữa- nó méo miệng

_tốt- cả hai và ông quản gia gật đầu đồng thanh

_hừ!!- nó hừ lạnh và đi lên phòng luôn

-------------------------------------------------

Sáng, khi những giọt sương mai còn đọng lại, ngoài vườn biệt thự Destiny, có 1 cô gái đang vui vẻ tập những động tác thể dục đơn giản để thân hình săn chắc hơn, dù chỉ nhìn từ phía sau nhưng cũng có thể nhận thấy, đây là một cô gái rất đẹp. Cô gái này chính là nó, thói quen dậy sớm thể dục của nó bắt đầu từ lúc lên 10 rồi, khẽ nhìn sang ngôi biệt thự bên cạnh được ngăn bởi một khoảng tường mỏng. Đến giờ thắc mắc của nó về ngôi biệt thự vẫn chưa có lời giải đáp, giơ hay tay lên và bật người, nhìn sang vườn của nơi này, nó thấy thật u ám, khác hẳn sân vườn đầy hoa của nó, nhưng...bên trong vẫn vang vọng tiếng cười vui vẻ, nó nheo mắt ngẫm nghĩ thì phát hiện một bóng người dựa vào cái cây gần đó, theo nó thấy thì rất đẹp à nha, mốt qua làm quen mới được

_này! làm gì đu như khỉ nhìn sang nhà người ta thế?- Vivian từ đâu chạy ra xỉa xói

_không, thấy lạ thôi- nó nhảy xuống nói

_qua đây đi, mở tiệc- nhỏ vẫy tay

_ai lại mở tiệc vào sáng sớm? nhưng kệ, đi thôi- nó khoác tay nhỏ bạn đi đến gần hồ bơi

Bên ngôi biệt thự màu đen kia, bóng người bí ẩn ấy khẽ bước vào nhà cùng nụ cười thú vị. Bên này, tụi nó đang vô tư ăn uống, nhưng thực chất chỉ có Gwen ăn, còn 3 chị kia lại bắt đầu cho miệng hoạt động hết công suất

_không biết ai ở nhà bên kia nhỉ?- Elena thắc mắc

_phải, biệt thự thì màu đen, bên ngoài cũng có vẻ rùng rợn bí ẩn nhưng bên trong lại tràn ngập tiếng cười, nhiều lúc tui còn nghe tiếng đùa nhau của mấy cô giúp việc nữa- Vivian kể

_hay nhỉ?- nó nghi ngờ

_ơ...nghe sao nói vậy thôi mà- nhỏ nói

_hình như họ chuyển tới đây sao khi các cậu ấy đi á- Gwen chen vào

_sao tui không biết?- Elena ngạc nhiên

_ai biết, nghe quản gia nói khi các cậu ấy đi, có 4 người nào đó dọn đến, nhìn qua chắc là con trai á- Gwen giải thích

_nói mới nhớ, hôm qua tui có thấy một người, mặc áo phông đen, jeans đen, slip on đen, áo khoác dài đen, mắt kính đen, khẩu trang đen, nón đen, và...mái tóc màu...đỏ- nó liệt kê một tràng

_gì kì vậy? đen toàn bộ mà tóc màu đỏ?- Vivian hỏi

_thấy sao nói vậy, nha- nó nhấn mạnh

_hừm...để xem, biết đâu...mấy người đó là ma cà rồng- Elena làm mặt dữ tợn

_nhảm nhí- cả ba lớn tiếng

_không phải thì thôi, làm dữ- cô trề môi

_tập trung suy nghĩ đi- Gwen nhắc nhở

Tụi nó lại chìm đắm trong suy nghĩ, lâu lâu lại phát biểu linh tinh về ma quỷ gì đó. Bên kia, 4 chàng trai, 4 sắc thái khác nhau cũng đang suy nghĩ, nghĩ về các cô gái biệt thự bên này, 4 người đó chính là tụi hắn, mặt điềm tĩnh vậy thôi chứ...thật ra đã nghe hết câu chuyện của tụi nó và đang bất bình: "ĐẸP TRAI NGỜI NGỜI VẬY MÀ BỊ VÍ LÀ MA QUỶ, MA CÀ RỒNG HAY SAO????"