Bạch Tử Họa! Ngươi Sai Rồi!

Chương 19



“Đáng chết!” Ma quân sau lần thứ 50 quay lại chỗ cũ tức giận mắng một tiếng trong lòng không dưới 1000 lần nguyền rủa kẻ bày trận, nếu hắn biết kẻ bày trận là bé con hắn khổ sở tìm kiếm không biết sẽ có cảm tưởng gì.

“Này mặt trắng đất trước cổng nhà ta cũng sắp bị ngươi đi mòn rồi có phải cũng nên tính chuyện bồi thường cho ta không?” Huyết Liên Hàn mang bộ mặt vô cùng đáng đánh xuất hiện.

“Ngươi...ngươi tên ẻo lả nhà ngươi hôm nay cô không giết ngươi liền theo họ của ngươi” bị nhốt trong trận lâu như vậy còn bị cười nhạo ma quân sắp tức đến điên rồi.

“A ý ngươi là nếu không đánh lại ta sẽ gả cho ta sao?” Nhị hoàng thân hoàn toàn không chú ý đến đỉnh đầu bốc khói của người nào đấy còn hồn nhiên quăng thêm một trái bom.

“Vậy ta nghĩ ngươi nên dựng võ đài tỉ võ chiêu thân nha, nếu không lỡ như sau này xuất hiện người giỏi hơn ta thì ngươi nhất định sẽ hối tiếc muốn bỏ trốn theo hắn” Huyết Liên Hàn vô cùng ăn ý phối hợp với gương mặt đau lòng.

“ Đến lúc đó ta sẽ đau khổ còn ngươi và hắn cũng sẽ bị lục giới phỉ nhổ, tránh cho đôi bên bị tổn thương ngươi vẫn nên suy xét lại đề nghị của ta thì hơn” trên mặt Nhị Hoàng Thân bây giờ là biểu cảm “ta cũng muốn tốt cho ngươi thôi”

“Ngươi...ngươi!”tốt lắm Ma Quân bị lời nói của Huyết Liên Hàn làm tức đến mức nói không nên lời ngón tay run rẩy chỉ vào nhị hoàng thân còn đang “vô cùng cảm thông đứng trước mặt”.

“Có phải rất cảm động không, ta biết ngươi bề ngoài có chút điêu ngoa nhưng trong lòng rất mềm yếu, có phải cảm thấy ta rất tốt với ngươi nên thấy hối hận lần trước đã hung dữ với ta nên mới xấu hổ không biết nói gì không?” Nhị hoàng thân vô cùng thông cảm với sự “thẹn thùng” của Sát Thiên Mạch.

“Thật ra ngươi cũng không cần nói gì đâu ta hiểu mà, Tiểu Thiên Thiên ta không để bụng chuyện lần trước đâu!” để chứng minh cho lời nói của mình Huyết Liên Hàn còn gật gật đầu.

“Phụt” lúc nãy vừa tốn không ít pháp lực vào trận pháp chưa phục hồi lại bị Huyết Liên Hàn chọc giận Sát Thiên Mạch liền phun ra một ngụm máu.

“Ngươi câm miệng!” ma quân nghiến răng phun ra mấy chữ, nếu còn để tên chết tiệt này nói thêm lời nào e rằng hôm nay mình phải bỏ xác nơi này, nếu để cho lục giới biết đường đường ma quân lại bị một tên vô danh tiểu tốt nói mấy câu chọc tức chết còn không phải bị cười thối mũi sao.

“Ngươi yên tâm dù ngươi rất muốn lấy ta nhưng ta cũng sẽ không thừa lúc ngươi bị thương mà hạ thủ ta là người rất bảo thủ sẽ không tùy tiện...” Huyết Liên Hàn chưa nói xong Sát Thiên Mạch đối diện đã ngã xuống bất tỉnh.

Nhị Hoàng Thân vội bước đến đỡ lấy tránh cho ma quân mất hết hình tượng mà ụp mặt xuống đất. Lấy tay lau máu bên miệng của Sát Thiên Mạch còn thuận tiện chọc vào má hắn mấy cái.

“Đáng ghét da mặt hắn lại tốt hơn mình, ừm dù sao hắn cũng hối hận không muốn đối đầu với mình nữa ta đây cũng không so đo với ngươi” Bạch Vân Sơn khắp nơi đều có thần khí không tốt cho ma khí của Sát Thiên Mạch nên Huyết Liên Hàn vô cùng tốt bụng đưa “bằng hữu mới” của mình về ma cung.

Vừa mới đả thương Chưởng môn Trường Lưu lại hạ gục Ma quân, đại boss hai giới tiên-ma đều bị nhị hoàng thân xử lí trong một ngày quả nhiên không đơn giản.

Giai đoạn gà bay chó sủa của ma cung được mở ra.