Thông tin truyện

Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký - Khánh Trúc Nan Thư

Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký - Khánh Trúc Nan Thư

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ, Cổ Đại

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Hắn là một tiểu khất cái an phận thủ thường, về sau bị đưa vào hoàng cung. Bởi lẽ ở trong cung cùng đại sư huynh cũng tính là chung nguồn gốc, vì thế năm ấy hắn và đại sư huynh, vốn bị tiên hoàng giam cầm, được sư phụ một lượt cứu ra, mang về Thần Tiên Cốc. Vì mong muốn hắn quên đi chuyện không vui trước kia, sư phụ đặt cho hắn cái tên Bách Lý Thất, hắn cũng từ sư phụ học được công phu lừa dối, Dịch Dung Thuật, nhờ thế mà mấy năm nay hắn vẫn ung dung bôn tẩu giang hồ. Chính bởi ở cùng đại sư huynh từ trong cung ra tới ngoài cốc tương đối khó xử, hắn đã sớm rời khỏi cốc.

Người tính không bằng trời tính, nghĩa phụ hắn trước khi chết yêu cầu hắn kế thừa di chí, chỉ cần ma giáo gặp nạn phải dốc toàn lực hộ giáo. Nghĩa phụ nhờ cậy, hắn đương nhiên không nói đến câu thứ hai, liền gật đầu đồng ý. Hắn dịch dung thành nghĩa phụ, trà trộn vào Ô Y Giáo.

Vốn tưởng sự tình sẽ không quá khó khăn, chỉ một cái ma giáo cỏn con, hắn đây tứ sư tỷ còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ người trong ma giáo sao? Ai ngờ ma giáo giáo chủ, yêu nghiệt lớn nhất, lại chính là đại sư huynh của hắn – Lan Khánh. Hắn vì trốn người này mới sa chân nơi giang hồ, không lường được lại có ngày tương phùng như vậy. Lão nhân gia gọi cái này là hữu duyên, riêng với Bách Lý Thất hắn, đây rõ ràng là nghiệt duyên mà!    

Bình luận truyện