Bác Sĩ Lục! Em Đừng Hòng Chạy

Chương 69



Ở Angels of Death Lục Tĩnh Hy bị mọi người có lôi về căn cứ. Bọn họ chẳng nói gì cho cô biết chỉ bảo cô ở đây đợi xem kịch hay. Tôn Cẩn và An Uyển đều tìm trò cho cô.

An Uyển nhìn Lục Tĩnh Hy càng lớn càng xinh đẹp nha, đúng là chị ba của Angels of Death người đứng đầu bên nhánh chữa trị cho thuộc hạ và điều chế ra công thức mới.

A Lư sau khi tham khám tình hình, vẻ mặt của cậu không tốt hơn là bao vẫn ủ rủ không chút khí sắc. Lục Tĩnh Hy nhìn cậu xong liền ngó đầu ra phía sau sao chỉ có A Lư? A Toàn đâu.

“ Tiểu Lư! A Toàn đâu? Cậu ấy không về với em sao? ” Cô chậm rãi lên tiếng, lời nói của cô khiếnn moin người giật mình, ai không biết Lục Tĩnh Hy và A Toàn rất thân chứ bọn họ xem nhau là chí cốt, là anh em trong nhà.

A Lư nghe cô nói xong hai mắt cay xòe, cổ họng nghẹn lại “ Chị HyHy! A Toàn....A Toàn cậu ấy không còn nữa rồi ” lời nói của A Lư quá nhanh khiến An Uyển và cả Tôn Cẩn không ngăn được.

Bọn họ mấy ngày nay đều che giấu chuyện A Toàn đã mất với Lục Tĩnh Hy vì sợ cô sẽ kích động.

Lục Tĩnh Hy nghe xong liền đứng bật dậy, cô không tin thật sự không tin “ Tiểu Lư! Cậu đùa phải không? A Toàn làm sao mà chết được chứ ”.



“ Tôn Cẩn! An Uyển! Hai người nói em nghe đi những gì A Lư nói là thật sao? ” Cô nắm lấy cánh tay của An Uyển vẻ mặt chứ đầy sự bất an mà lên tiếng.

Tôn Cẩn không còn gì để nói nữa Tiểu Công Chúa Nhỏ của bọn họ nếu biết đến lúc này còn không chịu thừa nhận chắc chắn sẽ mắng bọn anh, chắc chắn sẽ đi tìm Tống An Hùng mà tính sổ mất.

An Uyển cùng Tôn Cẩn im lặng gật đầu. Lục Tĩnh Hy buông tay An Uyển cô nhẹ nhàng lên tiếng “ Là ai làm? ” giọng nói của cô lạnh lẽo vô cùng, A Toàn đối với cô như một đứa em trai nhỏ vậy, sao mà cô không tức giận được cơ chứ.

“ Công Chúa Nhỏ! Em đừng tức giận, bọn chị nhất định sẽ trả thù cho A Toàn, nhất định không để cậu ấy thiệt thòi ” An Uyển sợ Tĩnh Hy kích động cô liền nắm lấy cánh tay Tĩnh Hy vô cùng dịu dàng khuyên ngăn.

Lục Tĩnh Hy hai mắt ngấn nước, nhưng lời nói vô cùng lạnh lẽo, không mang một chút hơi ấm “ Em hỏi là ai làm ” cô chỉ muốn biết chính xác là ai gây ra chuyện này.

“ Là hội Thạch Phong! ” A Lư cũng muốn trả thù, A Lư không muốn A Toàn phải chết oan như vậy, Thạch Phong bọn họ nhất định phải trả giá đắt.

Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu với A Lư, cánh tay rút khỏi tay An Uyển. Tôn Cẩn lúc này sợ cô làm bậy anh liền lên tiếng ngăn lại “ Công Chúa Nhỏ! Em muốn trả thù, bọn anh giúp em, nhưng trước tiên em phải xem cái này đã ”.

Lục Tĩnh Hy quay đầu nhìn lên màng hình tivi. Trên đó là bảng tin của ngày cô về Angels of Death “ Chiều nay chuyến MTH285 của thành phố B đi đến nước mỹ đã xảy ra sự cố lao thẳng xuống biển không rõ nguyên nhân. Hiện tại đội cứu hộ đang không ngừng tìm kiếm những nạn nhân mất tích, và họ cũng cho biết sẽ có khả năng không ai sống sót trên chuyến bay MTH285 này cả ” cô nhớ rất kỹ chuyến bay này chính là chuyến bay của cô MTH285 là máy bay cô sẽ đặt chân lên sang mỹ cùng Giai Giai.

“ Bọn họ đều xem em là người đã chết rồi, em đừng gấp Shadow và cả Phong Cửu đã bắt đầu hành động rồi, chúng ta chỉ cần đợi thời cơ thích hợp thôi ” Tôn Cẩn lên tiếng nhìn Lục Tĩnh Hy đang ngây người vì tin tức đó.



Cô lúc này mới hiểu ra vấn đề không phải chuyện đơn giản. Nhưng A Toàn! A Toàn đã không còn nữa rồi. Lục Tĩnh Hy cuối cùng cũng chịu bình tĩnh cô gật đầu nhẹ rồi xoay lưng đi ra phía khuông viên của hội.

Tôn Cẩn và An Uyển cùng A Lư không ai dám ngăn cản vị Công Chúa Nhỏ của bọn họ, vì họ hiểu Lục Tĩnh Hy hơn bất cứ ai. Năm đó nếu không nhờ cô xem ra bọn họ đã không có mạng quay về rồi.

Ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nhớ lúc trước cô và A Toàn thường trốn Tôn Cẩn và An Uyển ra đây ăn vụng trái cây và uống rượu bây giờ một mình cô ngồi đây, A Toàn không còn nữa, ai sẽ cùng cô ăn táo, ai sẽ cùng cô uống rượu, ai sẽ là người bao che cho cô mỗi lần bị Tôn Cần phạt nặng.

Thạch Phong? Lục Tĩnh Hy cô xin thề có chết cô cũng sẽ phải giết chết bọn người của Thạch Phong.

Ở Đông Vũ.

Mạc Vũ Thần nhìn bầu trời của thành phố B này, hình ảnh của Lục Tĩnh Hy hiện lên trong đầu anh, anh bây giờ bị ba mẹ từ mặt, ba mẹ cô không cho anh đặt chân vào Lục Gia nữa bước. Có phải anh chọn sai cách rồi không? Cái giá phải trả cho việc này quá đắc rồi.

Với anh Lục Tĩnh Hy chính là tất cả, cô không còn anh cảm thấy cuộc sống này một chút cũng không có ý nghĩa gì. Nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống anh thật sự sợ hãi, mỗi ngày về nhà anh đều đối mặt với sự lạnh lẽo của căn phòng của cô và anh.

Mộ Tử Hiên mang thuốc vào nhìn Mạc Vũ Thần anh ta cũng chỉ biết thở dài, Lục Tĩnh Hy không ở đây anh dù uống bao nhiêu thuốc thì bệnh của anh cũng không có tiến triển gì, chỉ là nó sẽ giúp anh kiềm lại được khi phát bệnh, giúp anh giữ vững lý trí một chút mà không hành động điên rồ.

“ Mạc Vũ Thần! Cậu định như vậy đến bao giờ đây? Tống An Hùng chính là muốn nhìn thấy cậu như vậy đấy cậu muốn hắn ta được như ý lắm à? ” Mộ Tử Hiên không chịu được liền lên tiếng trách móc.



Anh không quay đầu, ánh mắt nhìn xa xăm “ Tử Hiên! Cậu nói xem nếu tôi xuống đó cùng cô ấy, cô ấy có tha thứ cho tôi không? Cậu nói xem tôi lại làm sai rồi đúng không? ” Nếu anh không làm thế này có lẽ cô vẫn sẽ ở trước mặt anh mà vui vẻ.

Chỉ vì một quyết định sai lầm mà ngay cả cô bây giờ anh muốn nhìn thấy cũng không được nữa.

“ Cậu muốn chết lắm à? Cậu nghĩ em ấy tha thứ cho cậu khi cậu còn chưa báo thù được sao? ” Mộ Tử Hiên nghe anh nói liền tức giận, anh ta nắm lấy cổ áo của anh mà quát lớn tiếng.

Mạc Vũ Thần ngẩn nhìn anh ta, vẻ mặt anh lạnh nhạt, không cần phải nói cũng biết anh đã xuống sắc kể từ ngày Tĩnh Hy không còn. Mạc Vũ Thần mỗi ngày đều ăn rất ít, thuốc anh cũng không uống đủ buổi.

“ Tôi trả thù xong liền xuống tìm cô ấy, nếu để cô ấy một mình HyHy của tôi em ấy chắc chắn sẽ rất sợ ” Lời nói của anh ảm đạm vô cùng.

Mộ Tử Hiên chỉ biết lắc đầu, anh đưa thuốc cho Mạc Vũ Thần. Anh nhìn chén thuốc một hơi uống sạch, anh phải trả thù, sau đó liền tìm HyHy của anh nếu không cô ấy sẽ sợ, cô ấy không có anh nhất định sẽ hốt hoảng.

Tĩnh Hy! Đợi anh, anh nhất định trả được thù, nhất định sẽ xuống cùng em, em đừng sợ gán một chút anh sẽ đến bên cạnh em ngay.