Bà Xã Về Đây Anh Thương

Chương 18: Anh Sẽ Mãi Chỉ Yêu Một Mình Em



" Thiên Phong, dù con đã ly hôn được với Như Ninh rồi nhưng liệu Tiểu Tịch sẽ quay về bên con như trước kia ư? "

" Bà con nó đúng. Hai con bây giờ đã không còn như ba năm trước nữa rồi, giờ đây con bé đã là người có chồng "

" … con biết, nhưng con không thể buông bỏ cô ấy được! "

" Thiên Phong, nghe ta nói. Tịch Mộ Thần không phải là người dễ đụng tới, mặc dù thế lực của Doãn gia không thua kém cậu ta nhưng Tịch Mộ Thần nhất định con không được động vào. Nhất là Tiểu Tịch, con bé bây giờ là người quan trọng nhất đối với Tịch Mộ Thần, muốn cướp đo người phụ nữ cậu ta yêu nhất về bên mình cũng khó "

" Ông nội con biết mình phải làm những gì...con sẽ không nhanh chóng dành lấy cô ấy về ngay lập tức được, con sẽ ở sau lưng bảo vệ cô ấy. Nếu như Tịch Mộ Thần dám làm tổn thương đến Tiểu Tịch dù chỉ một cọng tóc con nhất định sẽ đem cô ấy trở về bên mình "

Ông bà của Doãn Thiên Phong chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Thằng bé là như vậy, tuy đã ba năm trôi qua rồi mà tình cảm của nó đối với Tiểu Tịch vẫn không bao giờ thay đổi, một lòng một dạ vì con bé

Tiểu Tịch và Thiên Phong tuy đã kết thúc, không còn bất cứ quen hệ nào nữa nhưng trong khoảng thời gian ba năm ở Anh Quốc đó Thiên Phong ngày đêm không ngừng nhớ đến cô, luôn cầm tấm hình của cô mãi mê ngắm nghía

Cho dù Tiểu Tịch đã có chồng rồi thì sao? Nếu như cô ở bên Tịch Mộ Thần không có hạnh phúc anh nhất định sẽ đem cô trở về bên mình, sẽ cùng cô bắt đầu lại từ đầu. Những ngày tháng hạnh phúc sẽ được trở lại như xưa

...

" Ông xã ~ em muốn ăn táo! "

Cô ngồi trong lòng anh, ngẩn đầu nũng nịu nói. Tịch Mộ Thần bật cười, sao lại đáng yêu thế này?

" Được, anh đi gọt cho em ăn! "

Cô vui vẻ mỉm cười: " Anh là tốt nhất! "

Chụt, cô đặt nụ hôn lên môi anh. Tịch Mộ Thần khóe môi cười hài lòng, đặt cô ngồi sang một bên sau đó đứng dậy đi vào bếp

Cô trong lúc ngồi đợi anh gọt táo trở lại thì ngồi xem tivi tiếp tục, chán chê cô lấy chiếc điện thoại ra xem có những tin tức mới gì gần đây

Trên Weibo lẫn *Baidu tràn lan những tin tức về Đỗ Như Ninh

* Baidu Tieba: mạng xã hội tìm kiếm thông tin như Google mà VN đang sử dụng

Đỗ Như Ninh? Cô ta không phải là vợ của Doãn Thiên Phong, Doãn phu nhân của Doãn gia hay sao? Vì sao lại có những tin tức xấu về cô ta tràn lan trên mạng xã hội như thế?

Doãn thị và Tịch thị là hai tập đoàn lớn, người ta nói đây là hai tập đoàn gần như ngang ngửa nhau. Dĩ nhiên những tin tức gì có liên quan đến bọn họ cũng là những tin tức nóng hổi khiến cho mọi người để mắt đến

Mới đây trên Weibo lẫn Baidu đã xuất hiện tin tức về thiếu phu nhân của Doãn gia

Không biết những tin tức này ở đâu ra nhưng lý do Đỗ Như Ninh bước chân vào được cửa của Doãn gia đều nhờ thủ đoạn của cô ta mà ra

Đầu tiên cô ta bỏ thuốc vào Doãn Thiên Phong khiến cả hai xảy ra quan hệ nên mới trở thành được Doãn phu nhân của Doãn gia

Doãn Thiên Phong vì không chấp nhận được sự việc này nên đã cho người đi điều tra, thông tin điều tra ra được chính cô ta là người đã chuốc thuốc anh nên cả hai đã xảy ra quan hệ, anh đã đề nghị đưa ra ly hôn nhưng lại xảy đến việc Đỗ Như Ninh mang thai. Vốn dĩ nghĩ rằng đứa bé là của Doãn Thiên Phong nên mới giữ cô ta lại Doãn gia nhưng thật không ngờ lại lộ ra sự việc rằng đứa bé trong bụng đó thật chất không phải con anh mà là con của một tên làm vườn nhà cô ta

Tức giận vì sự lừa gạt của cô ta sau ba năm nay, Doãn Thiên Phong quyết định ly hôn với Đỗ Như Ninh. Mọi người không biết tiếp theo anh sẽ làm gì với cô ta, họ đang nghĩ anh liệu có để đứa bé trong bụng của Đỗ Như Ninh được sinh ra hay không? Đỗ Như Ninh đã làm nhiều chuyện như vậy liệu rằng có làm liên lụy đến Đỗ gia?

Thông tin chỉ được biết đến đây, còn về sau thì bọn họ không ai biết, chỉ có thể ngồi đó đoán già đoán non mà thôi. Có một thông tin nhỏ được tiết lộ thêm, Doãn Thiên Phong đã có người phụ nữ anh yêu từ trước, vốn dĩ sẽ cùng cô ấy kết hôn nhưng đột nhiên lại phát sinh chuyện của Đỗ Như Ninh nên anh và cô gái đó đã không thể đến được với nhau. Còn việc cô gái bí mật đó là ai thì họ không biết

Nhiều người còn bình luận chỉ trích, khinh bỉ người phụ nữ như Đỗ Như Ninh, họ kinh tởm cô ta

Thân là con gái của Đỗ gia, là đại tiểu thư của Đỗ gia mà lại làm ra những loại chuyện đáng khinh đó. Không ngại hy sinh tất cả để có thể bước vào Doãn gia

Cô ta chẳng những phá hoại tình cảm của người khác mà có con với người đàn ông khác song lại bảo đó là con của anh?... Đáng ghê tởm, người như cô ta tốt nhất là nên chết sớm hơn mổ chút...

Sau khi đọc được xong những tin tức này, cô trầm lặng một chút

Tuy biết rằng Doãn Thiên Phong vô tội, anh ấy thật chất không có phản bội cô. Anh ấy chỉ là bị người ta hãm hại nên mới thành ra như thế... Nhưng mà dù cho có biết được sự thật rồi thì đã sao chứ?

Đã ba năm trôi qua rồi, cô cũng đã là người có chồng. Mà anh cũng như thế, đã là người có vợ, dù anh không ly hôn hay ly hôn cũng được, đó cũng không phải là chuyện của cô. Bởi vì cả hai đã kết thúc rồi, tất cả đã không thể quay lại được như trước kia

Cô tha thứ cho anh, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc cùng anh ấy cùng nhau quay lại như những năm tháng trước kia họ bên nhau. Người cô yêu bây giờ là chồng của cô, Tịch Mộ Thần

Đang ngồi mãi mê suy nghĩ thì anh cầm trên tay một dĩa táo đã gọt xong, từ trong bếp đi ra ngoài

Thấy cô cứ ngồi thất thần như thế, trên tay lại cầm chiếc điện thoại. Tịch Mộ Thần định gọi cô nhưng đôi mắt lại liếc nhìn đọc những dòng chữ trên màn hình điện thoại, anh nhếch môi cười

Đặt đĩa trái cây trên bàn, anh ôm eo cô, đặt cô ngồi trên đùi mình. Bây giờ cô mới bình thường trở lại, lại nhận thức được bây giờ bản thân mình đang ngồi trên đùi anh

Tịch Mộ Thần cưng chiều véo nhẹ má cô: " Làm gì mà thất thần như thế? "

" Em chỉ đang suy nghĩ vài chuyện mà thôi "

Anh cầm một miếng táo trên tay đã được gọt sẵn đưa cô:

" Là suy nghĩ về chuyện của em và Doãn Thiên Phong trước kia? "

Cô khẽ gật đầu: "…anh ghen sao? "

" Một chút thôi. Nhưng mà đó cũng là chuyện của quá khứ, anh cũng không hẹp hòi để em nhớ lại nó đâu "

Cô mỉm cười: " Nha ~ anh thật sự là đang ghen! "

" Còn nói nữa là không cho ăn táo! "

Cô cười hì hì lại tiếp tục cắn miếng táo vào miệng ăn

" Ông xã, trên mạng tràn đầy những tin tức về Đỗ Như Ninh đó! "

" Anh biết! "

" Anh nghĩ thử xem, cô ta sẽ bị đuổi khỏi Doãn gia chứ? "

" Đó là chuyện của bọn họ, anh không quan tâm. Em có vẻ rất quan tâm về chuyện này, là vì hắn ta ư? "

" Em chỉ tò mò muốn biết mà thôi, cũng đâu phải là vì Doãn Thiên Phong? "

Tịch Mộ Thần nhàn nhạt nói: " Hắn ta dù gì trước kia cũng là bạn trai cũ của em "

" Đừng ăn giấm a. Tụi em đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa rồi, em cũng đã là người có chồng rồi mà. Nếu như lần sau có gặp lại cũng chỉ như bạn bè lâu năm, em sẽ nói bản thân mình đã có ông xã rồi "

Nghe cô nói như thế Tịch Mộ Thần hài lòng

" Coi như em không ngốc! "

Cô phụng phịu. Trong mắt anh cô thật sự luôn luôn ngốc nghếch sao?

" Có muốn biết tại sao những tin tức đó lại được đem hết lên mạng hay không? "

A, bây giờ cô mới để ý đến chuyện này. Thật ra là ai đã đem chúng lên mạng vậy nhỉ?...có phải là...

" Anh làm đó! "

" … "

Cô vẫn còn chưa hỏi đến kia mà? Hơn nữa, chưa đánh mà đã khai. Nhìn cái mặt bình thản chưa kìa

" Anh nghĩ là vợ chồng, cũng không có chuyện gì quan trọng cần phải giấu em cả. Nói cho em biết cũng không sao "

" Anh cho người đi điều tra chuyện này sao? "

" Phải! "

" Vì sao vậy? Chẳng phải anh luôn không thích lo chuyện bao đồng hay sao? Vì sao lại giúp Doãn Thiên Phong "

" Anh không giúp ai cả, nhất là hắn ta. Cũng không thích lo chuyện bao đồng, chỉ là chuyện này có liên quan đến em, anh không thể để bà xã chịu người khác ức hiếp được "

Cô ngây ngốc, lại có chút khó hiểu nhìn anh: " Vì em? "

" Lần trước chẳng phải cô ta đánh em, còn mắng em sao? Người khác ức hiếp vợ mình lẽ nào lại để yên cho họ. Đây chỉ là hình phạt nhẹ mà thôi, về sau anh không cần làm gì nữa Doãn Thiên Phong nhất định sẽ giúp anh ra tay xử phạt cô ta tiếp tục "

" Nếu như anh ấy không làm gì cô ta mà thay vào đó đưa anh xử lý thì anh sẽ làm như thế nào? "

" Cô ta mở miệng mắng em, ra tay đánh em? Đầu tiên anh sẽ cho người đánh cô ta thành đầu heo mới cắt đi lưỡi của cô ta, sau đó mới tiếp tục cho người đi chặt đứt cánh tay nào của cô ta đã đánh em "

Quả nhiên Mộ Thần thật đáng sợ, ra tay tàn độc như thế. Đối với anh ấy, đã làm bạn bè thì anh ấy nhất định sẽ đối tốt. Còn là kẻ địch? Mộ Thần sẽ không nương tay, thậm chí ra tay còn rất dứt khoát

Nhận thấy bản thân đã hù dọa cô vợ nhỏ, Tịch Mộ Thần trở về dáng vẻ ôn nhu như nước, khẽ đặt nụ hôn lên môi cô

" Sợ sao? "

Cô mở miệng nói nhỏ: " Một chút! "

" Em biết rằng anh rất yêu thương em, anh sẽ không làm bất cứ điều gì làm tổn thương đến em đâu. Đừng sợ! "

Cô khẽ gật đầu

" …Mộ Thần, nếu như sau này em làm tổn thương đến anh hay thậm chí làm những việc có lỗi với anh thì sao? Anh sẽ không còn yêu em nữa và xem em như những kẻ khác, nghiêm khắc xử phạt em sao? "

" Sẽ không, em là người phụ nữ anh yêu nhất. Dù cho có phản bội anh đi chăng nữa, anh mãi mãi sẽ không buông tay em. Hình phạt của em sẽ không như bọn họ, anh sẽ nhốt em lại ở bên mình, mãi mãi cũng không thể để em rời xa anh nửa bước "

" Vậy còn anh thì sao? Em sợ anh một ngày không xa sẽ chính tay làm tổn thương em...anh sẽ ở cùng người phụ nữ khác mà ly hôn em "

Cô sợ, thật sự rất sợ điều này. Ba năm trước đã như vậy, bây giờ cô thật sự không muốn Mộ Thần sẽ giống như Doãn Thiên Phong

Anh trầm mặc nhìn cô một chút, nhẹ nhàng yêu thương hôn lên tóc cô

" Đồ ngốc, anh lại có thể tự mình làm đau mình sao?...em chính là tất cả những gì anh có, anh sẽ không vì sự xuất hiện của tiểu tam mà bỏ rơi em "

Anh đưa ngón tay nâng cầm cô lên, cúi đầu đặt nụ hôn lên môi cô:

" Đừng suy nghĩ, nói những lời linh tinh như thế. Anh mãi mãi chỉ yêu mỗi một mình em, không ai có thể thay thế được vị trí của em trong tim anh "