Thông tin truyện

Ba Mươi Tuổi Suy Nhân

Ba Mươi Tuổi Suy Nhân

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9.3/10 từ 13 lượt

Tô Dịch không phải một kẻ quái thai, cũng chẳng có sở thích gì biến thái, nếu nói ngoài mặt thì nhìn y cũng không đến nỗi, thậm chí cũng khá là ưa nhìn dễ gây được thiên cảm với phái nữ, tình tình thì hiền hòa dễ chịu, đáng ra người như vậy phải sớm tìm được một cô gái nào đó để mà định thân rồi. Nhưng rất tiếc, Tô Dịch y đến giờ đã là ba mươi tuổi nhưng vẫn bảo toàn được một thân đồng trinh chưa bị ai vấy bẩn, và cũng chưa bao giờ được nếm thử tư vị có bạn gái là như thế nào. 



Nói đi cũng phải nói lại, đây chính là tác hại của việc từ nhỏ đến lớn không được tiếp xúc với người khác phái. Mẹ hắn mất sớm, trong nhà thì toàn đàn ông, sau đó đến lúc đi học cũng là trong một ngôi trường nam sinh bảo mật cao, lão sư thì toàn là đàn ông trung niên hoặc đã trạc tứ tuần, nói tóm lại là, từ cái thời y mới sinh ra cho đến khi ra ngoài xã hội xin việc làm cũng chưa từng được nói chuyện với bạn gái, chứ đừng nói đến là nắm tay, ôm hôn rồi hẹn hò các kiểu gì kia. Đã thế y lại còn mắc thêm cái tật nhát gái, cứ hễ tiếp xúc với người khác giới là chắc chắn sẽ run như cầy sấy, nói chuyện được vài ba câu liền bỏ của chạy lấy người dẫn đến tình trạng bị đồng nghiệp nhìn với ánh mắt cực kỳ quan ngại.



Ngày hôm đó là y cố tình muốn cùng bạn đi tận hưởng cảm giác một lần làm đàn ông, nhưng rất tiếc, địa điểm chưa thấy đến, đối tượng chưa tìm được mà nhân vật quần chúng đã mất hút, thế nên y thực sự cảm giác muốn điên rồi. Ấy thế mà thay vì ở bên cạnh các em xinh tươi, như thế nào y lại bị người khác ăn sạch, hơn nữa đó còn là một gã đàn ông không quen mặt. Sau này hắn biết đối mặt với mọi người như thế nào đây.


Bình luận truyện