Ba Cô Nàng Tài Năng Và Tam Thiếu Gia Hoàn Hảo

Chương 31: Kiểm tra



Sau khi giải quyết mọi chuyện và quay MV cho Py với Key, sáu người kéo về Thành phố tiếp tục cuộc sống hàng ngày. Bốn người nó , hắn , Lam Anh và Minh Khôi đều quay video clip để giới thiệu bản thân nộp cho bản tổ chức cái cuộc thi vớ vẩn mà tụi nó phải tham gia. Cả bốn đều quay với cái mô típ là giới thiệu bản thân rồi Cover một bài hát. Nó thì chọn bài True Friend của Miley Cyrus. Py thì chơi nhạc Hàn với bài Time của AOA. Minh Khôi cover bài Thế giới ảo tình yêu thật. Riêng hắn là trội nhất với bản hit của Sơn Tùng : Không phải dạng vừa đâu. Tụi nó cũng nghe đồn rằng Bảo Ngân hát bài Baby One More Time còn Thiên Thành thì lại là bài Không cảm xúc cơ chứ. Cuối cùng thì sáu người lớp 12A1 đều được chọn vào vòng trong. Tụi nó coi như qua ải nào tính ải đó vậy. Dù gì tuần sau mới thi để chuẩn nhật tập một tí cat-walk là ok rồi.

Hôm nay là tuần cuối để kiểm tra tổng kết phiếu điểm tháng nên trừ thứ hai ra thi ngày nào cả trường bọn nó cũng phải kiểm tra 6/8 tiết một ngày.

Sáng thứ ba, tất cả thành viên nó bước vào lớp đôi mắt đèu thâm quần trừ mỗi hắn, Key và Bảo Thiên vẫn tươi tỉnh :

- Lạ nhở ? Ai cũng mệt vì sắp bài hết sao mỗi ông, Khôi với thằng kia là tỉnh bơ vậy - Py vừa yên vị ơ chỗ ngồi thì đã tò mò vì sự khác biệt

- Đơn giản vì có học bài đau - nó thuộc nằm lòng tính cách của ba chàng này rồi

- Thiệt hả trời ? - Py nghi ngờ

- Học cũng có nhớ đâu học chi cho mệt - Key vẫn tự hào

- Cũng đúng ! - Lam Anh tiếp tục câu chuyện

- Tí quay thế nào đây ? - Demi chợt nhớ ra

- 1B ; 2A ; 3D ; 4C chứ sao - hắn lo chuẩn bị giấy note và kí hiệu đe quay bài

- Sao lại làm ngược ? - Demi thắc mắc

- Làm đúng là tạo điều kiện cho người ngoài nhóm biết đáp án sao má ? - nó phát điên lên với độ ngốc của con bạn

- Còn môn giờ chia luôn hay sao ? - Key ngờ vực

- Đợi cuối ngày ak ? - nó bắt bẻ

- Như thế mạnh của mỗi người nhá ! Văn - Sử - Địa với Công dân là Kỳ Hân. Anh - Đức - Hoa là Kim Linh. Vẽ - Hàn - Nhật là Py. Toán - Hoá là Trung. Sinh - Tin học với Công nghệ là tui còn Đien - Pháp - Lý là của Khôi. Ok ha ! - Ken sắp xếp

- Xí ! Sao tui nhiều nhất ? - nó bắt đầu nhận ra sự bất công

- Vì bà học bài giỏi nhất - Ken trả lời ngay

- Được rồi ! - no buồn rười rượi mặc dù môn nào cũng học hết rồi

Thế là như dự đinhj tiết nào tụi nó cung làm như đã tính. Nhưng tiết gây khó khăn không hề nhẹ là tiết Toán.

50% trắc nghiệm là tụi nó trao đổi hết ráo vì câu này đua này biết làm thì câu kia lại không biết. Cứ thế có qua có lại. Thỉnh thoảng cứ thấy tụi nó làm rớt 2 cây viết đe ra ám hiệu. Lâu lâu lại nghe nó với hắn rù rì mấy bài chứng minh. Bà cô vừa úp mặt xuống bàn là Demi lại thảy máy bay cho ở đang dưới. Nhưng kết quả đâu dừng lại ở đo thăng thua là ở bài cuối - Hình học cơ chứ. Nó dù đuocjw mệnh danh là thánh hình mà xoay cái hình muốn rách tờ giấy nhìn vẫn chả ra nên đanh phai hợp tác chung với hắn và Key với Ken. Giấy note tụi nó cứ chuyền tới chuyền lui thậm chí dán hẳn xuống đế giày cho đỡ nguy hiểm mà số mệnh chả có an lành tí nào đến lúc sáu đứa cùng nhau giải được thì còn 10' nộp bài mạnh đứa nào đứa nay chép láy chép để mà chả đe ý bà cô đax nhặt được tờ giấy note truyền tin của chúng nó nhờ sự giúp sức của một học sinh rất gương mẫu :

- Sáu người nhóm Hân - Trung - Linh - Khôi - Minh - Anh đứng dậy cho tui - cô chủ nhiệm đập thươc cái rầm rồi la inh ỏi

- Dạ ? - sáu người tụi nó giật bắn người rồi đứng dậy

- Tờ giấy này sao nằm dưới chân Lam Anh ?

- Dạ... - sáu đứa bọn nó cứng hết cả họng

- Tại sao ? Là của đứa nào quay bài ?

Sáu người nhóm nó cứ im như tờ không ai dám nhúc nhích cho đến khi một thành viên rất nghịch ngợm của nhóm lãnh đạn cho cả đam :

- Thưa cô ! Là em nhờ bạn Bảo Thiên quay bài cho em nhưng em giữ tờ giấy không kĩ làm bay sang bàn Lam Anh ạ ! - Minh Khôi nhận tội cũng chả quên kéo theo kẻ thù

- Gì chứ ! Cô ơi thật sự em không có quay bài cho Khôi - Bảo Thiên bị Khôi chơi một cua rõ đau lo Í ới

- Không chối cãi gì cả, nay giờ tôi cứ thấy em quay tới quay lui thì ra là quay cho Minh Khôi được rồi kì này toi sẽ hạ hạnh kiểm hai em. Nhớ mà viết kiểm điểm đưa phụ huynh kí tên. Còn nữa tuần này nhớ phải ở lại giờ trưa để làm vệ sinh trường ! Có biết chưa ? - bà cô vội kết án mà chả thèm nhìn xem tờ giấy đó bao gồm chữ của Khôi, nó, hắn, Demi và Ken.

Thế là tụi nó êm đem trai qua bài kiểm tra cuối ngày trừ Key thi phải chịu phạt. Lúc ra về :

- Mày giỏi lắm ! Nhớ mặt Bảo Thiên tao ! - Bảo Thiên từ đằng sau đi lên hách Khôi một cái

- Tao biết tao giỏi mà ! Mà mặt mày xấu như thế nhớ chi cho chật não tao - Khôi lẻo mép chửi xiêng xéo tên không biết lượng sức kia

- Nek ! Sao ông đi nhận tội - Lam Anh quay sang hỏi Minh Khôi khi sáu đứa đi xuống cầu thang

- Không nhận bả cũng điều tra ra thôi. Nhận đại cho rồi còn kéo thêm được thằng cho đó cùng chịu nữa - Khôi cười. Chẳng qua anh chàng nhận phạt vì không muốn ai kia bị hạ hạnh kiểm mà thôi.

- Mà mày cũng nhanh thật ! Kịp lôi thằng đó cùng xui với đám mình ! - Ken cũng suýt xoa độ đểu cán của Key

- Cũng may thật là cả lũ không sao ! Bà Thanh cũng xé tờ giấy rồi - nó thở phào nhẹ nhõm

- Bà đó đúng là xét xử cho có ak ! - Demi chen vào

- Ngày mai còn mấy môn ta ? - Py lười biếng

- Còn tới 12 môn ! Thứ sáu mới hết hẳn ! - nó nhanh chóng nhớ ra lịch học

- Ak đúng rồi ! Tối mai nhà tui có tiệc mời mọi người cùng đến nha - Demi tươi tắn

- Khai trương tập đoàn thứ 5 hả mày ? - nó mơ màng

- Chứ gì nữa ! Ak má dặn mày nhớ đưa mẹ mày sang - Demi căn dặn nó

- Trưa nay mẹ tao về quê rồi ! - nó đáp trả nhu cầu của con em nuôi

- Tiếc nhỉ ! Ak còn mấy người nhớ đến hết nha ! Nghe đồn là mời hết gia đình tụi mình ak ! - Demi không quên rủ rê hết cả bọn

- Ok ! Chắc chắn có mặt ! Mà mấy giờ vậy ? - Key hào hưng

- 7h ! Tí tui nhắn địa chỉ hết cho ! - Demi chu đáo

- Không phải ơ nhà em hả ? - Ken thắc mắc

- Không anh ! - Demi cười hiền hoà

- Vậy đi ! Mai gặp giơ về nha ! - hắn cáo lui trước tiên rồi cả đám cũng nhà ai nay về.