Ba Cô Nàng Tài Năng Và Tam Thiếu Gia Hoàn Hảo

Chương 20: Bệnh hoạn đồ !



Một người trong nhóm mắc bệnh

Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi. Tất cả đã quay về và nhà ai náy về sau khi chọc ghẹo nào với hắn không còn tụ tập nữa thế nên Kỳ Hân phải thức tương đối sớm một tí vs mục đích gọi điện bảo hai con heo kia dậy. Khoảng 6h30 nó bước xuống giường đi làm VSCN. Khoảng 20' sau nó bước từ nhà vệ sinh đi ra thì cầm ngay cái Iphone 6+ gọi cho Py vì nhỏ khó thức hơn Demi :

- Gần 7h rồi mày dậy chưa Lam Anh ? - nó la lối

- Tao có mượn mày gọi đâu mắm thúi ! Tự nhiên la Hà ! - Py cằn nhằn

- Rốt cuộc mày thức chưa ? - nó mệt mỏi vs con BFF

- Mày nghĩ tao dậy chưa ? - Py ngáp ngắn ngáp dài lò mò ngồi dậy

- Mệt quá dậy đi. Hôm nay khỏi đón tao lấy xe đi tí học về còn đi công chiện nữa - nó nói

- Ukm ! Thay đồ đi má ! - Py cười cười rồi tắt máy đi vào nhà vệ sinh. Lúc này nó bấm gọi Demi iu vấu :

- Alo ! - Demi thều thào

- Dậy đi học ! - nó vừa kẹp cái điện thoại vừa nói với nhỏ

- Tao mệt quá chắc nghỉ mày xin dùm đi. Chả biết bị cai con heo gì ? - Demi nói nhỏ

- Sao vậy ? Có mệt nhiều ko má ? Mà giọng mày bị cái giống gì đó ? - nó lo lắng

- Không sao đâu ! Say sẵm mặt mày với hơi mắc ói àk. Cổ họng tao đau. Mày rảnh thì mau cháo với đem thuốc qua cho tao đi tao hết thuốc rồi !- Demi than thở

- Okie nằm nghỉ đi tao qua ngay - nó nói vội

Nói rồi nó cúp máy rồi quay sang kiểm tra tập sách. Xong phần quan trọng nó ngồi chào bàn trang điểm chải lại tóc cho suôn rồi cột cao đuôi ngựa xong xuôi mọi thứ nó ra nhà bếp nấu nồi cháo cá cho Demi với nó và mẹ ăn sáng luôn. Sực nhớ chưa lấy thuốc cho Kim Linh nó chạy ngược vô phòng lục thuốc rồi bỏ vô cặp. Nấu cháo xong nó ăn vội rồi chào tạm biệt mommy yêu dấu xong thì ra lấy chiếc Vespa phóng qua nhà Kim Linh :

- Ăn cháo đi - nó bước vào căn hộ của Linh muội thì thấy nhỏ nằm dài ơn phòng khách nên kêu dậy

- Ờ ! - Demi lò mò ngồi dậy.

- mặt mày xanh lét vậy ? Có muốn ói ko ? - nó hỏi han

- Hơi hơi ! Để tao ăn rồi uống thuốc - Demi ngồi mở hộp cháo

- Mệt lắm không tao nghỉ lo cho mày, ba má biết lo lắm đó ! - nó soạn thuốc cho Demi rồi nói

- Để ăn xong coi sao đã. Đừng nói ba má biết nghen ! - Demi dặn

- Biết rồi - nó lấy chai nước uống rồi nói

Sau khi ăn uống xong mặt kim Linh có vẻ bơts mệt nhưng còn đuối lắm nhìn vào thời khoá biểu hôm nay toàn là môn nó giỏi nên mặc cho lời đuổi đi học của Demi nó vẫn nghỉ học :

- Mày xin baba mày cho tao vs con Linh nghỉ nghen ! Nó bệnh nè - nó gọi cho Py

- Okie ! Mà nó có sao không mậy - Py thắc mắc

- Sốt siết gì nè ! - nó nói

- Vậy nghen tới giờ rồi ! - Py hấp tấp

- Ờm ! - nó cười rồi cúp máy. Xong thì nó đỡ Demi vô phòng nằm nghỉ đương nhiên nó không quên nhiệm vụ là phai làm giúp Demi toàn bộ công việc của công ty nhà nhỏ trong hôm nay . Khoảng 8h30 nó nhận được tin nhắn :

- Sao em nghỉ học ? - từ một người không quen nhưng nó đoán thừa đó là .... ( ai biết comment nha ! )

Nó liếc xéo cái tin nhắn rồi bấm xoá xong thì tiếp tục làm việc khoảng 15' sau - giờ ra chơi ơ trường nó lại nhận được tin nhắn từ người tên là " Hoàng Trungggg khùngggg " :

- Demi bớt chưa ? Chiều bà có đi học ko ?

- Con đó ngủ rồi. Còn chị àk ? Tuỳ hứng thôi cưng ! - nó nhí nhảnh

- Ờm ! Chị nữa. Anh lớn hơn cưng cả tháng đó nhá ! - hắn tức xịt khói

- Mà ta học quan tâm cái chi đến ngươi mà hỏi hả tâm thần ? - nó nghịch

- Hỏi coi có bị tra tấn ko ấy mà heo ! - hắn thoái thác

- sồn quá àk ! Chứ ko phải nhớ hửm ? - nó nghi ngơf

- Ảo tưởng sức mạnh quá cô em ! Thằng Minh nó nói chiều nó qua lo cho Kim Linh để trốn tiết Hoá nên mi nhớ đi học àk nha - hắn nhắn lại

- Để coi ! Nhưng chắc sẽ đi vì không muốn có người nhớ ta đến chết - nó trêu hắn

- Thôi ăn nha ! Pp cưng ! - hắn trốn

- Biến đê ! - nó quậy lại

Thế rồi nó tắt cái IPhone rồi tiếp tục mấy cái hồ sơ miệng cứ cười mỉm mỉm

Đến khoảng 10h nó đi xuống siêu thị dưới căn hộ Kim Linh mới mua để mua đo nấu cơm cho nhỏ ăn. Hôm nay nó nấu nui hầm với xương cho con bạn thân ngàn kiếp ăn. Lúc 11h45' :

- Mày dậy ăn đi Linh - nó kéo mền lôi Demi dậy

- Từ từ coi ! - nhỏ cằn nhằn rồi ngồi dậy lếch ra nhà bếp

- Món của mày nên ăn nhiều cho khỏe nghen ! - nó cươif rồi múc đồ ăn cho nhỏ BFF đệ nhất của mình

- mơn nha mắm ! - Demi tươi rói

Hai đứa đang ăn thì - Tinggggg ... Toonggg ...

- Tao mở cho - nó đứng dậy

- Tao không có ý đinhj đi mở đâu - Demi troll

- Xía ! - nó quay đầu lại

Mở cửa ra nó hơi bất ngờ đó là :

- Tới sớm vậy Minh - nó cười

- Ờm ! Bả khỏe chưa ? - Minh vào thẳng chủ đề

- Đang ăn kìa ba ! Ăn chung với đám này đi - no hoạt bát

- Ăn rồi ! - Minh đi vào nhà

- Mới tới hả ? - Linh phấn khởi

- bớt chưa cô nương ? - Minh quan tâm

- cx tạm rồi - Demi vui vẻ

- Thôi giao nó lại cho ông nha ! Tui đi công chuyện rồi tí vô trường luôn

Sau khi nó đi bầu không khí ngượng ngùng bắt đầu

- Ăn xong rồi hả ? Thuốc nè uống đi má con dọn cho - Minh thân thiết với Demi

- Ko phải baby nhá ! - nhỏ đớp lại

- chắc ko ? - Anh chàng đáp ngay

- Đợi đấy. Chị sẽ quay trở lại và lợi hại hơn cưng nha ! - nhỏ nói rồi đi vào phòng tắm rửa cho khỏe khoăns

Lúc đó ở tại trường :

- Nó sao rồi mày ? - Cát Tình vừa thấy nó hỏi ngay

- OK rồi có troai lo mừ - nó trả lời

- Chịu lếch chào trường rồi hả ? - Hắn đi lại nói với nó

- Mù hửm ? - nó trả lời nhát gừng

- Demi đâu ? - Py mới bước vô cổng trường thấy cả lũ thì chạy lại ngay

- Bớt rồi ! - nó lặp lại vấn đêf

- Lên lớp thôi biết bả ổn là okie rồi ! - Khôi lên tiếng

- Tí đi thăm nó nha - Py lại âm ĩ

- Tưcs nhiên rồi - đồng thanh áp đảo giọng nói trời ban của nhỏ.

Nói thế rồi cả lũ cũng bò lên lớp tiếp tục công trình " hocjhọc nữa học mãi " của mình.

Tại một nơi khác có một cô nàng đang nằm ngủ thiếp trên chiếc giường vàng rực bên cạnh là một anh chàng tranh thủ " dìm hàng " khoảnh khắc dịu dàng nhất có thể của co. Xong việc lưu giữ khoảnh khắc chàng trai lại nghịch từng sợi tóc mây hơi rối của cô. Anh chàng cứ ngắm mãi vị tiểu thư ấy đến lúc :

- Tinggggg tonnnggggg ! Tinggggg toooonggg ! ......