Awasy Iro Mario

Chương 6: Bỏ qua



Mayer thấy Lio vậy cũng bỏ đi,anh không có ý định sẽ chạy lại chào hỏi cô,không ngờ,ý trời thật phủ phàng,họ gặp nhau trong quầy tính tiền,Lio và Mayer thấy vậy cũng chào nhau.Có một người đang nhớ tới chuyện trước kia Mayer hỏi một câu làm cho người kia phải về nhà tự cốc đầu mình và suy nghĩ suốt ngày,còn một người đang suy nghĩ có nên từ chối Lio vì nếu anh ấy đã thích từ sẽ không từ bỏ giống mình không nhỉ-Nếu vậy thì anh sẽ quyết định thử cô một chuyến.Cả hai tính tiền xong thì Mayer mời cô uống nước

Lio thấy bạn bè lâu năm không gặp nhau nên cô sẽ chấp nhận.Mayer thấy cô đồng ý thì sắc mặt hơi lo lắng,thì ra Lio vẫn chưa chịu bỏ quyết định thích anh.Đành phải khéo lân lơ từ chối vậy.

=••••=

Nhìn menu một lượt rồi,cô cuối cùng cũng quyết định chọn uống Cam vắt,khi cô chọn xong thì Mayer đã ngồi uống được một phần ba ly cà phê.Quyết định của cô hơi lâu làm cho Mayer chán nản ngồi nhìn cô.Lio đã bị mất 1 điểm vì cái tội chậm chạp này.Anh cũng khéo lời chỉ trách

"Đừng phức tạp với mọi thứ như thế,nên chọn dứt khoát và không chừng chừ"-Lời Mayer nói ra vô cùng chua chát,kéo theo nó là cả nghìn con dao ngọn đâm chọc vào,và cũng là câu nói chứa nhiều hàm ý rằng bỏ cuộc đi.

"À..Cảm ơn nhé"-Lio ngây ngốc không biết rằng Mayer đã châm chọc câu nói này,tưởng rằng anh đang khuyên cô nên cô cứ vui vẻ mà tiếp chuyện

Trời ạ!Mayer muốn nổi nóng với Lio cực độ luôn,thật tình Lio đang hiểu theo một lẽ khác sao? Thôi tiêu luôn,dù anh có nói khéo "đừng thích tôi nữa" thì những lời nói của khéo của anh sẽ tiêu tan theo mây khói vì Lio không hiểu trong những lời nói của anh ấy -Đó là những gì Mayer suy nghĩ

"Mayer nè,bạn sống ở Nhật có sống tốt không? Như thế nào rồi?"-Lio vui vẻ hỏi

"Ở Nhật sao? Ờ thì cũng tốt,mình vừa đi học vừa đi tham quan khắp mọi nơi,có nhiều nơi đẹp lắm!"-Anh ngừng 3 giây để có thể trả lời câu hỏi của Lio,sẵn tiện cũng lợi ích cho anh để khéo hỏi thử Lio có còn thích anh không.

"Wow,ước gì mình cũng được giống như bạn,đi Nhật chơi và tham quan khắp nơi..Nhưng tiếc là,điều đó chỉ có thể là mơ thui!"-Cô vừa để tay chống đỡ cằm của mình vừa ngước đầu lên mơ tưởng làm cho người bên cạnh bất giác tự nhiên cảm thấy cô dễ thương một cách vô điều kiện.

"Tại sao lại là mơ? Tự chính bản thân mình cũng có thể đi được mà"-Mayer nhìn cô vừa thẳng thắn hỏi

Lio dừng 3 giây rồi sau đó mới nói tiêp - "Không phải là mình không đi,hiện giờ mình vẫn chưa thể nào đi được,nhưng..nếu mình có đi một chuyến tới Nhật thì mình sẽ gạt bỏ tất cả mọi thứ khiến mình không thể chịu được.Hihi"-Nghe Lio nói như vậy Mayer không tự chủ được miệng nên nói luôn

"Vậy bạn không muốn có bạn trai sao?"-Nhận ra được mình nói lảng,Mayer tính sửa lại nhưng lại nghe Lio nói làm cho Mayer đã không còn ý định phủ nhận tình cảm với Lio nữa vì anh biết Lio đã hết thích anh.

"Không,đối với mình,bạn trai là điều khó nhất,nên mình sẽ bỏ qua"

"Lio nè,vậy bạn có muốn học các tiếng Nhật không,mình sẽ chỉ cho"-Thấy vậy,Mayer liền vui vẻ nói chuyện với cô

"Thật sao? Hay quá..mình cũng muốn học vài tiếng về nước nhật,dạy mình nhé!"-Lio mừng rỡ

"Ừm,từ đầu tiên là Arigatou có nghĩa là cảm ơn,Lio,phát âm cho mình xem"-Và Mayer bắt đầu chỉ các từ tiếng Nhật cho cô

ai gi ra tô"-Lio đánh vần

"No,no..Arigatou"-Mayer nghe cách phát âm sai,nhíu mày chỉ lại

"Ừm..Ari..ga tô"-Lio cố gắng đọc

"Sai,là Arigatou,đọc lại"

"Ariga..cái tô"

"Không,không có cái tô,Arigatou"

"Ari..ari..ar..i"

Và thế là cuộc giảng dạy ngôn ngữ phát âm giữa Mayer và Lio bắt đầu.Hai người họ không để ý,có một người mặt mày đen kịt đang nhìn về phía hai người họ