Awasy Iro Mario

Chương 1: Cuộc đuổi bắt



Trên sân thượng nơi-Lầu 7-Tầng cao nhất-Công ty thiết bị điện tử,ADC

"Kio,mình..mình thích bạn"-Giọng nói của Lio bỗng làm cho Kio giật mình.Sau đó,Kio tiến đến gần Lio,để hai tay mình lên vai cô ấy,mới nói

( Vở kịch ảo - Công chua tạm thời)

"Thật sao?""-Đôi mắt của Kio nhìn vào đôi mắt của Lio bỗng làm cho Lio ái ngại úp mặt xuống

"Không..mình đùa thôi"-Lio quay mình sang cố gắng đừng để cho Kio nhìn thấy

"Lio,đến bao giờ bạn mới có thể nói cho mình biết..Lio,quay sang đây"-Kio tức giận đành kéo người Lio quay sang mình

"Mình..mình,nói gì?"-Lio ngước mặt lên nhìn Kio,cô nghĩ trong lòng rằng cuộc tốt tình đã thất bại

"Lio à! Bạn....mình không hiểu bạn luôn đấy,để ý mình,giúp đỡ mình,rồi lại quan tâm mình,..mình thích bạn,..Nio"-Kio thẳng thắn nói làm cho Lio phải đỏ mặt rồi hai người im lặng nhìn nhau rồi gục mặt xuống,mãi một hồi,Kio mới lên tiếng

Tương lai mà Kio thấy

"Lio,bạn đẹp lắm! Mình sẽ lo cho bạn suốt cuộc đời,được không,làm bạn gái mình chứ?"-Kio nâng cằm Lio lên định hôn lên nhưng Lio chợt nhớ ra một điều gì đó

•Lio à!Mình..mình yêu Kio,vậy Lio,bạn là bạn thân nhất của mình,bạn có thể nhường Kio cho mình không?•

•Mình? Nari à,tại sao bạn lại nói như vậy,mình và Kio đâu có gì đâu! Đừng khóc mà•

•Xin Lio đấy,trả lời mình đi,nếu một ngày,Kio yêu bạn,vậy bạn nhường Kio cho mình nha,Lio•

•Ừ,ừ..mình biết rồi..hứa luôn nè•

Mình,là Lio,mình đã hứa với Nari rồi là sẽ nhường Kio cho đứa bạn thân nhất mà,bây giờ,mình và Kio lại đến với nhau,mình,đã hứa,nhất định phải giữ lời..Đúng,mình sẽ giữ lời

(À,sở dĩ Lio và Kio gọi là bạn vì hai người ấy bằng tuổi nhau và học chung lớp,nên bây giờ cách xưng hô không thay đổi)

Hiện tại

"Bạn sẽ bên cạnh mình nha"-Kio mỉm cười nói với Lio

Ngay lập tức, Lio đã nghĩ đến cảnh một tương lai tương đẹp khi ở bên Kio,mà co vẫn chưa đủ bằng chứng, lo âu nhưng vẫn cứ một mực tin tưởng

Cô vừa suy nghĩ xong Kio đã nâng cằm cô lên định hôn,cô liền thử Kio bằng cách đẩy Kio ra,bị đẩy ra bất ngờ,thấy Lio đang bỏ chạy,Kio liền đuổi theo cô..Nhưng,cô chạy nhanh quá,cô chạy xuống cầu thang,anh cũng đuổi theo,miệng không ngừng gọi Lio,nhưng..cô không quay đầu lại,cứ chạy,cứ chạy,chạy mà sao cô vẫn khóc,nước mắt chảy ra khiến cho Kio đau lòng,anh cố gắng chạy thật nhanh,đuổi theo cô..khi đến cửa thang máy,cô vội vã bấm nút thang máy,không ngờ,Kio nhanh trí chạy lại lấy lực của hai tay chặn lấy thang máy,cuối cùng,anh cũng vào được.Đứng gần Lio,kio thở,anh bỗng để tay vịnh lấy người cô,ôm cô vào lòng,nhìn thấy cô khóc,anh cũng mềm lòng mới buông Lio ra. Anh buồn bã hỏi

"Lio! Tại sao?"

"Mình..xin lỗi..Kio..còn có nhiều cô gái khác tốt hơn mình. Kio! Coi như chuyện lúc nãy không xảy ra được không?"-Lio ngước mặt lên hỏi,nước mắt chảy dài trên mặt cô,thấy Lio khóc mà sao tự dưng Kio lại mềm lòng thế này,anh đau lắm,lấy tay lau nhẹ dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt cô,nhẹ nhàng nói

"Lio,ngốc quá,khóc sưng mắt kìa..đừng khóc nữa,nín đi..."-Kio nói xong rồi thơm lên trán cô.Lio bị thơm,liền quay mặt đi.

[ Tít ] - 15s sau

Cánh cửa thang máy mở ra,Hopill,là trợ lí của Kio,thấy Kio và một co gái đứng trong thang máy,anh vội vàng kéo Kio lại,bảo Kio kí tên và ghi nhận giấy tờ.Trước khi bị trợ lí Hopill kéo đi,Kio đã kịp thời nói một câu với Lio

"Cái thơm ấy là tình cảm của mình đối với bạn,nghĩa là từ giờ mình sẽ quên những chuyện xảy ra lúc đó,Lio"-Kio với ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về Lio.Và Lio sau đó bỗng đỏ ửng hai má hồng,rời thang máy,cô đi ra ngoài cửa,khi đang đi,cô tự nhiên nhìn qua bên Kio,bị anh nhìn lại,đành vội vàng đi thẳng ra ngoài về nhà.