Thông tin truyện

Áp Chót Bảng Giang Hồ

Áp Chót Bảng Giang Hồ

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Giới giang hồ bỗng chốc nổi sóng lớn với một người chưa có tiếng gì trong giới, Hạ Hà, bỗng chốc đừng đầu bảng xếp hạng Thập Tru vì chỉ trong một đêm mà tiêu diệt được cả Hàn gia, khiến Hàn gia kẻ mất người còn, cảnh mất danh vọng cũng mất theo. Từ đó mà khắp kinh thành hay giới giang hồ, người đồn tai nhau rằng trước kia Hạ Hà là một kẻ lòng dạ dã tâm, độc ác, không chuyện xấu nào là không dám làm, từ việc say mê Quỷ Sát, giết hại sư phụ, diệt môn, giết hại tri giao.



Nhưng cũng có người bênh vực cho hắn, nói hắn mới là kẻ bị hại. Lời đồn này lại đến lời đồn kia, tự hỏi đâu mới là giả đâu mới là thực? Tự hỏi có mấy cậu là nói thật? Đến khi biết được sự thật rồi thì cũng đến tin đồn khác từ một chuyện khác dàn dựng lên. Hắn chỉ im lặng, đứng yên nhìn bọn họ truyền tai nhau những tin đồn. Tất cả đều không đúng sự thật, chỉ có hắn, người chứng kiến tất cả, người là trọng tâm của sự việc này mới biết sự thật đằng sau là gì. Công tư phân giải không văn minh, truy xét làm gì?



Hắn giờ, trả thù được cho ba mẹ hắn rồi, thì mới yên tâm mà đi ngao du khắp chốn giang sơn tận hưởng, sống một đời bình yên vô lo vô nghĩ, như vậy và cưới một nàng thê tử hiền lành, nết na và hạnh phúc cùng đàn con thơ và thê tử của mình.


Bình luận truyện