Thông tin truyện

Anh Yêu Em Rất Nhiều

Anh Yêu Em Rất Nhiều

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Yêu, vậy thì sao? Thương, vậy thì sao? Nếu như biết trước yêu là sẽ đau, chẳng ai tình nguyện vì yêu mà đánh đổi bằng cả linh hồn. Nếu như biết trước, yêu là tận cùng của sự tuyệt vọng, sẽ chẳng có ai chịu thương tổn mà vùi chôn mình vào trong tình yêu đó. Cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng thể yêu ai mãi mãi, nhưng trong phút giây xa cách, ta mới nhận ra, trái tim này thực sự là rất đau. Có hình bóng của ai đó đã khắc sâu vào trong tim, ăn mòn tất cả tứ chi, chỉ có thể cam tâm tình nguyện vùi mình vào trong nỗi nhớ nhung vô hạn.

Hứa Diệc Dương yêu Tống Nhất Hạnh. Anh yêu cô, trước giờ vẫn luôn là vậy, nhưng không ngờ tình yêu đó lại lớn đến thế. Đã cố gắng quên đi, nhưng trong tim này vẫn không thể nào buông bỏ. Cả đời này, cuối cùng anh cũng có thẻ hiểu như thế nào chính là nhất kiến chung tình. Bao năm qua, anh đâu hề hay biết, Tống Nhất Hạnh cũng là dành cho cô một tấm lòng sâu sắc. Trọn vẹn con tim cô đều dành cho anh, trọn vẹn ngọt ngào chỉ mong mỏi anh giữ lấy, mặc dù cô biết, phía sau kia vẫn còn Lâm Tử Diễn đang ngày đêm nhung nhớ cô. Vì trái tim cô đã ngập tràn bóng dáng anh, không thể chứa thêm ai.

Bình luận truyện