Anh Yêu Em, Công Chúa Băng Giá...!!

Chương 5: Hợp Tác



Sau khi ra về tụi nó tiến về nhà thay đồ để chuẩn bị cho chuyến "tiếp đãi" bang Anvil, sau khi thay đồ xong thì tụi nó ăn bữa trưa rồi tiến thẳng ra Bar đã hẹn, đồng hồ điểm 9h đúng~~~Bar Cloud~~~

Hôm nay Nó diện trên mình áo 3 lỗ đen đeo dây chuyền hình bông tuyết 6 cánh màu trắng đính kim cương và Nhẫn hình bông tuyết trắng 6 cánh nốt dành riêng cho chủ bang Snow, Quần dài đen rách được cách điệu, Máu tóc tím than hnay được buộc đuôi ngựa làm cho tóc như màu đen rồi nhạt dần và chuyển sang mà tím than một cách hài hoà. Hồng Anh thì diện trên mình bộ đầm bó ngắn ngủn màu trắng, tay đeo vòng có hình bông tuyết và cổ thì đeo dây chuyền có bông tuyết đen 6 cánh dành riêng cho Phó bang Snow và đương nhiên là Thiên Kim cũng đeo bộ dây chuyền và vòng như Hồng Anh, Nhưng Thiên Kim lại chọn cho mình áo 3 lỗ ngắn đến ngang ngực, lộ ra phần eo thon thả và quần dài đen nốt, trông cả 3 bước vào lun là tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn

_Oa, cô gái ở giữa đẹp quá - n1 chỉ Nó

_Làm bạn gái mình nha bạn áo trắng - n2 chỉ Hồng Anh

_Em đẹp quá, làm quen nha - n3 chỉ Thiên Kim

Mọi ng đg bàn tán thì có 1 tốp ng mặt mày bặm trợn tiến đến

_Chào em, em xinh lắm, làm ny anh đi, mọi thứ anh đều phục vụ - Tên cầm đầu cười đểu nói Nó

_Biến - Nó gằn từng chữ

_Láo nhỉ? Em biết anh là ai không, biết chắc em còn xin anh cho làm ny anh đấy, haha - Cả đám đó đồng thanh cười lớn khi nghe đại ca nói thế

_Vậy xin hỏi "ông anh" đây là ai? - Thiên Kim nói đểu

_Anh đây mà cưng không biết à, anh là đàn em cứng của Snow - Tên cầm đầu đắc thắng

_Vậy cơ à? - Hồng Anh cười khinh - Vậy mày biết tụi tao là ai không?

_Em là ai cũng kệ, phục vụ cho anh rồi tính - Tên cầu đầu

_Phục vụ? - Nó

_Đúng, haha - Hắn tưởng tụi nó sợ nên cười lớn

_Phục vụ mày à? có chết cũng mơ đi nha - Thiên Kim

_Kan đâu - Hồng Anh

_Dạ dạ kêu em - Kan

_Thật ra mày là ai - hắn sợ khi thấy Kan vâng lời Tụi nó

_Tao là ai không cần biết, chỉ càn biết tao có khả năng tạo ra bang của mày và cũng có khả đá mày ra thùng rác - Vừa nói xong chữ cuối Thiên Kim cuối ng đánh tên cầm đầu ngã nhào

_Chị chị, chị tha bọn em, do nghe hắn xúi dục nên mới... - Đàn Em Hắn

_Sẽ tha.... khi nào ngưoi vào nhà XÁC - Nó cho ng lên xử

_Bang Anvil tới chưa? - Nó hỏi Kan

_Dạ rồi, đg đợi phía trong ạ - Kan

_Tốt - Nó

Cả đám xách nhau vào bên trong để lại nh~ chuyện còn lại cho Kan giải quyết

Khi nhận được thư mời từ bang nó lúc đi học về khiến Hắn cũng có thích thú, sau khi thông báo cho Ken vs Kull thì bọn hắn tiến thẳng tới Bar, Ken dù là anh của Sennie nhưng hoàn toàn k pk đến chuyện em mình là phó bang Snow hùng mạnh, chỉ nghĩ là Sennie biết võ giỏi thôi, khi vừa thấy tụi nó bước vào cả 3 đều há hốc mồm, Nó cũng có phần ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh, chuyện Ken có trong bang thì nó đã biết từ trước nhưng lại k ngờ cả 2 tên kia cũng tham gia và hơn hết là Hắn chính là chủ bang, ng mà nó sẽ khiêu chiến hnay

_Chào, gọi tôi là Sindy, chủ bang Snow - Nó

_Chào Nhi, tôi là Kine, chủ bang Anvil, thật bất ngờ đấy - Hắn nhếch môi

_Chào, tôi là Anh, nick name là Sennie - Hồng Anh liến Phong và Hai

_Chào, tôi nick name là Kull - Phong

_Tôi là Sanny - Thiên Kim lạnh giọng

_Hờ hờ, như đã biết thì tui là Ken hờ hờ - Ken cười

_Mà sao em là phó bang Snow mạnh thế không nói 2 1 tiếng - Ken liếc Anh

_Ừ thì ai kêu 2 không hỏi - Anh cười cười

_Nhớ em đấy - Ken nói Anh nhưng nhìn sang Kim

_Nhìn gì mà nhìn, tôi làm phó bang cũng phải hỏi ý kiến anh à? - Thiên Kim bực mình

_Không không hờ hờ - Ken

_Vô chuyện - Nó nói lạnh ngắt

_Được, tôi nghĩ chúng ta là bạn, sẽ hợp bang vì giờ có rất nhìu bang mún đánh bại 2 bang chúng ta để lên nắm quyền - Hắn thấy Nó làm chủ bang thì không mún 1 mất 1 còn

_Được thôi, nhưng mà 2 bên phải công bằng, không đc tuỳ ý quyết định - Thiên Kim chen vô

_Đúng đấy đúng đấy - Ken cười

_Hồng Anh? - Nó kêu hồng anh lên ý kiến

_Theo tui thì ý này cx hay, đỡ mệt - Sennie

_Được - Nó - Về