Anh Yêu Em, Công Chúa Băng Giá...!!

Chương 2: Đi "chơi"



Sau khi từ sân bay đáp về biệt thự nhà nó 1 cách an toàn thì cả đám ngủ lại tại nhà nó lun để tiện cho việc đi chơi, Bước vào là một ngôi biệt thự to lớn nhất trong khu biệt thự cao cấp và ngôi biệt thự này đc phủ = 2 tông màu Trắng Xám khiến căn biệt thự sang trọng hơn bao giờ hết, từ cổng vào biệt thự được ngăn cách bởi một khuông vườn rộng rãi, trồng chủ yếu là Cỏ 4 lá và hoa hồng trắng tinh khiết, từ nhà đến cổng có 1 top ng làm lớn nhỏ trong nhà tạo thành 1 hàng để cho 3 công chúa nhà ta và cậu Ken bước vào, ông quản gia Lý ở Anh là ng lun đi theo Sindy nên khi họ về VN thì ông ấy đã đi chuyến bay trc đó vài tiếng cấp tốc để chuẩn bị cho các tiểu thư_Chào mừng công chúa về nhà, mời các tiểu thư và thiếu gia vào trong nghỉ ngơi - Quản gia Lý cúi chào và nói

_Ừm, Ông vào chuẩn bị thôm cho con 2 phòng của Kim vs Anh, tụi nó sẽ ở đây vài ngày mới về nhà nó - Nó vẫn hơi lạnh

_Vâng - Quản gia Lý cúi ng nhẹ r ra lệnh cho ng làm chuẩn bị

_Công chúa và các tiểu thư đây có ăn vài thứ lót dạ không ạ? - QG Lý hỏi tiếp

_Không cần đâu ạ, bọn cháu nghỉ ngơi tí rồi lát sẽ ăn sau - Thiên Kim nói

_Vâng, các tiểu thư đi theo cô gái này, cô ấy sẽ chỉ phòng cho các cô cậu - QG Lý vừa nói vừa chỉ vào cô ng làm đứng kế

Cả đám lên phòng cất đồ xong lại sang phòng nó 8 chuyện, riêng Ken thì vào nhà nhưng sau đó nhận đc đt từ "ng đẹp" thì lái xe đến bar chơi

Trên Phòng, 3 cô công chúa ngủ say hơn chết, Kim đè lên ng Anh, Anh lại nằm lên chân Nó, nằm nối tiếp thành vòng tròn, ai nấy trông cũng thật dễ thương

Nó nằm mơ thấy giấc mơ có một chàng hoàng tử, khuông mặt bị che đi bởi ánh sáng, nụ cười tươi hơn nắng, nhưng lại có luồng khí lạnh toả ra mạnh mẽ, dù bị mờ bởi ánh sáng nhưng nó lại nhìn được khuông mặt đó rất điển trai, khi đứng kế chàng trai ấy, tim nó đập mạnh và nhanh hơn bt gấp bội lần, và rồi nụ cười tươi như hoa đầu tiên của nó cũng xuất hiện, cả 2 cùng sánh bước khiêu vũ cùng nhau, trông thật sứng đôi, nhưng khi có 1 giọng nói thánh thoát vang lên thì...

_Nhi ơi, dậy dậy, ăn r đi chơi đi, chán quá - Thiên Kim lên tiếng làm tan giấc mơ của nó

Khi sắp thấy mặt chàng trai ấy thì câu nói đó vang lên, đối vs nó bg đó là câu nói vô duyên nhất thế giới, tỉnh tỉnh thì biết Kim gọi khiến nó phát hoả, dù sao thì nói dù điên cở nào khi nhận ra đó chính là con bạn tr đánh of mình thì cũng im lặng rửa mặt xuống ăn cơm nhưng gương mặt thì cực đen thui, Thiên Kim thì khó hỉu vì trc h Kim cx hay kêu nhưng nó có bao giờ bơ mình thế đâu. khiến trái tim Kim cx tan nát (oẹ a~)

Ăn xong một ít thức ăn (đầy bàn đấy ạ, mà cái bàn thì nó dài 3m đó) thì tụi nó cùng nhau vác xác nhau ra bar chơi, đây là thứ tụi nó hay gọi là đi chơi hí hí

~~~~Tại Bar Cloud~~~~

Ba chiếc xe màu Tím than (nó), Xanh lơ (Hồng Anh), Trắng (Kim) đậu trc cửa bar nổi tiếng nhất trong và ngoài nước

Nó diện lên mình áo phông đen ngắn hờ bụng xánh tay lộ ra làn da trắng k tì vết và đôi vai xuống thanh tao, váy ngắn trên đầu gối đen nốt, mang giày buốt cao 10 phân đến gần đầu gối, mái tóc dài được nó xoã nhẹ, thắt bím xéo làm nổi bậc mái tóc màu tím than huyền ảo. Hồng Anh thì mặc như nó nhưng là quần ngắn, áo có cổ trái tim còn nó là cổ tròn, còn lại thì như nó nhưng màu trắng toàn tập, Mái tóc ngắn được xoã tự do, làm tôn lên màu nâu đen đẹp quyến rũ. Thiên Kim mặc ik như 2 tụi nó lun vì đầy là đồ đồng kiểu, chỉ khác màu thôi và mặc như nó nhưng màu vàng (trung thành vs màu vàng a~) Tóc dài màu vàng kim được xoã tự do nhưng buột chụm phía trên đỉnh Cả 3 đều đeo trang sức như nhau, là loại mới nhất của tập đoàn nó

Bước vào bên trong, Ánh đèn xập xình khiến mn khó có thể nghe đc tiếng của nhau, tụi nó tiến lại phòng Vip, gọi Kan vào, Kan là quản lý của bar, cx là quản lý bang of nó, cũng là em họ của nó

_Chào chị, chị về hồi nào sao mà k nc e 1 tiếng để e đón - Kan cười tươi nói

_Chị mới về, chỉ ra đây xem bar mình hoạt động thế nào thôi - Nó vẫn lạnh

_Chị có muốn ra căn cứ của bang mình xem không, từ khi chị đi hồi 2 năm trước thì có 1 bang Anvil lên nắm quyền nên bang mình với bang đó hiện ngang nhau - Kan nói

_Chị lúc ở Anh có nghe qua bang này nhưng mà em có biết rõ là ai là chủ bang k? - Thiên Kim nghiêm mặt nói

_Dạ biết, đó là anh Ken anh của chị Sennie với anh Minh Khải là Kine và anh Khải Phong là Kull, Kine là chủ và Kull với Ken là phó bang, họ nổi tiếng là máu lạnh, đó cũng là bạn thân em ạ - Kan lên tiếng giải thích

_Kine à - Nó đưa đưa ly rượu trên tay và nhếch mép cười

_Mày định thách đấu à? - Sanny nói (Thiên Kim)

_Chưa nhưng sẽ sắp - Nó lại cười nhếch mép

_Nhìn mày gian quá ik - Hồng Anh giả vờ run sợ

_Em gửi thư "mời" của bang Snow cho Bang Anvil đi, hẹn mai tối 9h - Nó nhìn ly rượu đỏ pháp chăm chú rồi đung đưa như cho chúng hoà làm một

_Vâng - Kan cười

_Về - Nó đứng lên

Cả 3 ra về để nghỉ ngơi cho ngày mai sẽ đi chơi tiếp