Anh Sẽ Bảo Vệ Em (Creepypasta)

Chương 8: Pasta mới,..... quay lại



Link của Judge Angel (Dina hoặc J.A): http://img03.deviantart.net/b17d/i/2014/088/6/0/judge_angels_by_delucat-d7c2m5u.jpg

*Tại nhà của Helen*

--Anne! Đi thôi, không thôi thì muộn mất. Cô gái có mái tóc ngắn màu vàng đôi mắt của cô ấy chỉ có một màu đen thẳm đang hối thúc Anne.

--Đợi chút Dina. Anne nói lại

--Nhanh lên không đây sẽ bị bỏ lại đấy. Dina trả lời

--Dina....không cần vội vậy đâu. Helen nói.

Anne xuống lầu rồi nói:“Xong rồi, đi thôi” Cô ấy giờ đeo giày búp bê màu đỏ có quai, mặc đầm búp bê màu đen, tất màu đen sọc trắng và thêm chiếc áo khoác màu trắng có mũ.

--Đi thôi. Dina háo hức nói khi Anne bước ra khỏi nhà rồi Helen khóa cửa lại.

*Biệt thự của Slendy*

Vẫn là một ngày hoàn toàn bình thường....

--YOU SHOULDN'T HAVE DONE THAT!! Ben hét lên.

--Chuyện gì nữa vậy Ben? Slendy hoỏi

--Sally lấy máy PSP của tôi. Ben vừa nói xong thì thấy Sally đang cầm máy PSP của cậu đi ngang qua.

--Sally!! trả đây. Ben vừa chạy tới chỗ Sally vừa hét. Sally thấy Ben thì cô lập tức chạy ngay:“Play with me” cô bé nói xong rồi cười.

hai đứa đuổi nhau để lại Slendy lấy tay che mặt lại và thở dài:“Haizzz, bọn này không bình thường được một ngày để cho tôi yên sao?”

trong lúc đó thì ở bên trong phòng y tế....

--Xong rồi đấy. Ann nói khi gỡ đống băng y tế ra khỏi Takaki.

--Cám ơn A... chưa nói xong thì cửa mở

--A...cậu cần gì à Masky? Takaki quay ra thấy Masky. MAsky có tóc màu nâu và cậu đeo một chiếc mặt mạ màu trắng có viền đen quanh mắt

--Toby đâu? Masky hỏi

--Tôi không biết. Takaki trả lời.

--Tôi thấy cậu ấy mới đi ra ngoài được vài phút trước. Ann nói:“Có chuyện gì à?”

--Không có gì. Masky nói xong cậu chạy ra khỏi nhà tìm Toby.

Khi Takaki vừa ra ngoài thì cậu thấy Masky đang tra tấn Toby hỏi về cái bánh phô mai của cậu...(Nhà này chả có ai là bình thường cả =_=)

Được vài phút sau đó Slendy nói to cố lấy sự chú ý của mấy đứa đang “làm loạn” nhà của ông.

Mấy đứa đang “làm loạn” đây là Jeff đang đánh nhau với Jane làm bể đồ trong nhà, Ben dí Sally lật đổ mọi thứ trên đường đi. Masky tra tấn Toby bằng vật dụng trong nhà của ông.

Sau khi mọi người cuối cùng cũng chú ý đến ông thì ông nói tiếp:“Nay ta có một Pasta mới nữa”

Khi ông vừa nói xong thì Dina đi vào và chú ý tới Takaki, ngay lập tức cô chạy tới và giơ tay ra:“Chắc cậu là Pasta mới, tôi là Judge Angel. Cậu có thể gọi tôi là J.A hoặc Dina, còn cậu?”

—Thiên thần của sự phán xét sao? Takaki nghĩ...:“Takaki Ridou” cậu bắt tay Dina và nói.

Sau đó, một cô gái đi vào:“Xin chào, mình tên Anne, rất vui được gặp mọi người” Takaki liền quay ra khi nghe thấy giọng cô ấy. Lập tức, cậu liền chạy tới và ôm chặt cô ấy, như là cô sẽ biến mất trong vòng vài phút sau. Anne đứng hình được vài giây thì cũng ôm lại cậu ấy.

*Sau buổi gặp gỡ*

—Cậu xài vũ khí gì? Dina hỏi Takaki.

Takaki lấy ra hai con dao trong túi quần của cậu.

—Hai con dao à?.....cậu giống Clockwork nhỉ? Dina nói.

—Clockwork? Takaki thắc mắc.

—Ừ Clockwork, cậu.....chưa gặp Clockwork à? Dina hỏi.

Takaki lắc đầu.

—Lạ thật....thường thì giờ Clockwork phải ở đây rồi chứ... Dina suy ngẫm.

Takaki quay ra Anne hỏi:“vũ khí của em là gì?”

Anne lấy ra vũ khí của cô: tay trái cô cầmmột con dao găm và tay phải của cô cầm một cây súng.

Sau đó Jeff đi vô:“mọi người! Nhóm cắm trại đang tiến sâu vào rừng và sắp tiến tới nhà chúng ta rồi”

Khi đó các Pasta đều reo hò:“Yay” “Tuyệt” “Yahoo” “Yesss”

Buổi săn đầu tiên của Takaki và Anne sắp sửa bắt đầu.