Anh Sẽ Bảo Vệ Em (Creepypasta)

Chương 4: Gặp gỡ các Pasta (phần 2)



Link của Ben Drowned: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/57/e6/2f/57e62fb786f1990fd7d9f6b14ed82f89.jpg

*Tại một ngôi nhà khác sâu trong rừng*

*cửa mở*

--Anh về rồi. Một người con trai nói

--Chào mừng anh đã về. Một cô gái nói với giọng vui vẻ

--Cô ấy tỉnh chưa? Người đó hỏi

--Chưa, cô ấy chưa tỉnh. Cô gái trả lời với vẻ mặt buồn “anh xem đi” cô ấy chỉ tay vào một cô gái đang hôn mê nằm trên giường bệnh.

--Cô ấy hôn mê bảy ngày rồi. Cô gái nhìn qua chàng trai đang bước tới giường bệnh.

Cô gái trên giường bệnh có làn da trắng như tuyết, mái tóc màu trắng dài tới eo và uốn đuôi, mái rẽ hai bên nhưng đa phần là rẽ sang bên phải và khoảng một phần ba nhuộm thành màu hồng ( biết ai rồi nhể:3)

--Em không hiểu? Sao anh lại muốn cứu cô gái đó vậy?? Cô gái tò mò hỏi.

*bảy ngày trước*

*cửa mở sầm*

--Mừng anh đã v- Cô gái bị cắt lời.

--Nhanh, mau cứu cô gái này. Chàng trai đang bế một cô gái bị bắn trên tay “Nhanh lên! Cô ấy sắp chết rồi!” Chàng trai hối thúc cô ấy.

*quay lại*

--Chúng ta đâu biết cô ấy, đúng không? Cô gái nói tiếp.

--Anh không biết tại sao mình lại cứu cô ấy nữa. Chàng trai trả lời xong đứng lên. Đi ra về phía cánh cửa

--Anh định đi đâu nữa vậy? Cô gái nhìn vào anh ấy.

--Anh đi nhờ người đó giúp * đeo mặt nạ* *mở cửa* “ nhớ trông nhà đấy” Anh ấy quay lại nói.

--Anh cứ yên tâm ở em. Cô gái trả lời với giọng nói vui vẻ, tay cầm thanh kiếm sắt. Chàng trai đóng cửa.

*quay lại biệt thự*

--Tôi là Smile Dog ( Smile.jpg) cậu có thể gọi tôi là Smile. Takaki nhìn xuống thấy một con chó husky cỡ bự có bộ lông màu xám thêm miệng luôn luôn cười để lộ hàm răng giống như răng người.

Takaki nhìn qua khắp căn phòng bắt gặp một người, người đó mặc bộ đồ giống bộ đồ của Satoshi trong pokemon nhưng đồ người này mặc màu đen trắng, ngay cả cái mũ cũng vậy. Làn da trắng bệch, mắt màu đen với đồng tử đỏ, một vài giọt máu chảy xuống từ mắt như đang khóc. Người đó không có tay lẫn chân, các con unknow pokemon bay quanh tạo thành dòng chữ “ Im Dead” -> “I'm Dead” “ Lost....Lost Silver, cậu có thể gọi tôi là L.S” L.S lên tiếng.

Takaki nhìn thấy con pikachu phía sau L.S nhưng nó không giống pikachu bình thường, pikachu này có máu chảy ra từ mắt như đang khóc, luôn luôn buồn bã, lông dơ bẩn và dính máu. “và đây là BRVR” L.S nói tiếp

*Cộc cộc* “ai đó?” Slender nói.

*cửa mở* “Slender, tôi cần người” chàng trai đeo mặt nạ màu trắng có nụ cười được vẽ bằng máu

--Tưởng ai, ra là cậu à Helen” Slender nói.

Helen có mái tóc hạt dẻ màu xanh dương, mặc áo sơ mi màu xanh có gài mặt cười, mặc quần jean dài ôm sát tối màu, Helen tháo chiếc mặt nạ lộ đôi mắt lạnh lùng màu xanh biếc ( Anne t/g: trai đẹp của giới CP là đây ( >”<)).

--À, chúng ta vừa có pasta mới đây. Slender chỉ vào Takaki. “Giới thiệu mình với pasta mới đi” Slender nói

--Helen, nhiều người gọi tôi là Bloody Painter ( do anh toàn đi giết người rồi lấy máu của họ để vẽ đấy -_-) cậu có thể gọi tôi là Helen hoặc B.P. Helen nói

--Takaki......Takaki Ridou Takaki trả lời.

--Rồi, đi thôi Helen. Slender nói

--Vâng. Helen trả lời. Takaki thề rằng trước khi Helen đi Helen có liếc qua cậu như từng thấy cậu trước đó.

--Trời tối rồi đó, mọi người có thể nghỉ ngơi hoặc đi săn. Slender nói xong rồi đi với Helen.

Ben dẫn Takaki đi thăm khu căn biệt thự ( Anne t/g: từ khi nào tên sâu lười đó lại tốt thế nhở? Đáng nghi đây. Ben: Im đi). Khi dẫn thăm một vòng xong rồi Ben chỉ phòng của Takaki rồi hỏi: “ sáng mai muốn chơi game với tôi không?” (Anne t/g: Biết ngay là Ben có mục đích mà. Ben: You shouldn't have guess that).