Anh Sẽ Bảo Vệ Em (Creepypasta)

Chương 12-3: Five nights at freedy's (nights 3)



Sorry mọi người, mấy ngày nay mình lười viết quá. Và mình vẫn đang làm

>~Have fun~<

NGOÀI LỀ: FIVE NIGHTS AT FREEDY'S (NIGHTS 3)

*11 giờ 56*

-”Mọi người sẵn sàng hết chưa?” Jeff nói, cầm đầu Freedy giả.

-”Rồi” cả lũ đồng thanh nói, trên tay là những cái đầu giả.

Jeff kiểm tra camera.

-”Giờ ta có hai con mới” Jeff nói khi chỉ vào Spring trap và Golden Freedy.

-”Tôi nghĩ con này là Spring trap” Anne chỉ vào con trông như bị bỏ hoang lâu rồi.

-”Được rồi, mọi người vào chỗ!” Jeff quay qua nói EJ, Ben và Toby.

*12 giờ sáng*

*reng* *reng*

*Ben bật loa ngoài*

-”Xin chào và chào mừng tới Pizzeria Freedy Fazbear's. Như mấy bạn đã thấy, Golden Freedy và Springtrap đang ở đây và tôi muốn nói cho mấy bạn vài điều...Springtrap khác với mấy con amatronics khác là nó thông minh hơn và nó có cảm xúc như con người vậy...”

-”Thú vị...” EJ đưa tay lên cằm rồi lẩm bẩm.

-”Ngoài ra, Spring trap còn có thể ra lệnh cho những con amatronics khác...” người trên điện thoại nói tiếp.

-”Hả?!!” cả lũ bất ngờ.

-”Vậy thôi, tạm biệt và chúc may mắn” sau đó người trên điện thoại tắt máy.

Sau đó là một không gian tĩnh lặng.

.

-”Vậy...” EJ là người đầu tiên nói.

-”Chắc ta nên phải cẩn thận tên này...” Anne nói.

Mọi người gật đầu.

*1 giờ sáng* *93%*

-”Cái đệch-Ben đóng cửa” Jeff nhìn thấy Bonnie ở bên cửa phải.

-”Woa!” Ben quay lại thấy Bonnie rồi nhanh chóng đóng cửa.

-”Hình như bọn này ngày càng tới đây nhiều hơn thì phải...” Anne đưa tay lên cằm nói.

-”Có lẽ vậy” Toby nói.

EJ nhìn qua bên trái thì thấy Chica trong lỗ thông hơi.

-”Holy S**t!!” EJ vội đóng cửa lại.

-”Càng ngày càng khó...” Toby lẩm bẩm.

-”Tất nhiên, đêm thứ 3 rồi còn gì” Ben nói Toby.

-”Chỉ còn 2 đêm nữa là ta sẽ tạm biệt chỗ này” Anne nói.

-”Haizzz....cố trụ vậy” Ben thở dài.

*2 giờ sáng* *87%*

-”Ồ...chào...” Ben mở cửa ra thì thấy Springtrap trong lỗ thông hơi, sau đó cậu từ từ bấm nút màu đỏ khi nhìn chằm chằm vào Springtrap.

-”What the fu-heck” EJ vừa mở cửa thì gặp ngay Chica đang đứng trước mặt cậu. Lập tức, cậu bấm nút càng nhanh càng tốt.

-”Có vẻ như...ta bị nhốt...lần nữa...” Toby nói khi nhìn Ben với EJ.

-”Có lẽ vậy” Jeff nói.

*3 giờ sáng* *71%*

-”Freddy đang ở chỗ Ben đấy” Jeff nói khi Ben đang định mở cửa.

Nghe thấy Ben lập tức rụt tay lại.

-”Khoan...sao Jeffrey biết tên nó thế?” Ben hỏi.

-”Tôi tự tìm hiểu...và đừng gọi tôi bằng cái tên đó” Jeff giải thích và lườm Ben. Sau đó, cậu quay lại camera.

*4 giờ sáng* *67%*

-”Con Foxy di chuyển rồi” Jeff nói khi thấy Foxy không ở trong hang hải tặc.

-”F...Foxy??” Toby nghiêng đầu hỏi.

-”Con cáo đó” Jeff trả lời.

-”Ồ!” Cả đám (trừ Jeff) ồ lên.

Bỗng nhiên Ben nhìn qua bên phải.

-”Ừm...mọi người” giọng cậu đầy lo lắng.

-”Hửm?” cả lũ quay ra Ben.

Ben chỉ tay vào phía lỗ thông hơi:“ Ta có nên...lo không..?!!”

Cả lũ nhìn theo hướng Ben chỉ.

-”Hi!” B.B trong lỗ thông hơi nói.

-“...” Cả lũ im lặng.

Sau một khoảng im lặng thì Jeff là người đầu tiên mở miệng nói (tung tràng câu chửi):“&@#%&&%#?!+&₫+”

-”Ta nên lo đấy...” Anne bơ câu chửi của Jeff, trả lời Ben.

-”Hi!” B.B nói lần nữa.

-””Hi!” cái quần què” Jeff lẩm bẩm.

-”Jeff nói gì vậy?” EJ hỏi.

-”Không có gì” Jeff trả lời.

Anne, Ben với Toby nhún vai.

*vài phút sau*

Jeff kiểm tra camera thấy Bonnie trong lỗ thông hơi bên trái liền quay lại nói:“EJ! Đóng cửa lại Bonnie đang ở chỗ EJ đó!”

-”Thứ nhất: Bonnie là con nào?

Thứ hai: Con B.B tháo cmn pin rồi đóng cửa bằng niềm tin à?” EJ nói.

-”Bonnie là con thỏ và hehe...quên mất” Jeff trả lời.

-”Thế ta phải đeo cái đầu giả nữa á?” Toby hỏi.

-”Không cần, ta chỉ cần bật đèn dọa chúng thôi” Jeff nói.

EJ bấm cái nút xanh ở lỗ thông hơi.

-”Họ gắn đèn ở đó nữa á?” Ben với Toby hỏi.

-”Họ gắn camera, cửa sắt thì thêm cái đó nữa cũng có lạ gì đâu” Anne nói.

-”Cũng phải...” Toby nói nhỏ.

*5 giờ sáng* *52%*

-”Holy S**t!” Jeff bỗng dưng hét lên rồi suýt té ghế. Trên màn hình hiện nguyên cái mặt Golden Freedy dí sát vào camera.

-”Có gì à Je-” Anne định hỏi thì nhìn vào màn hình:*phụt*”hahaha Jeff nhà ta bị thứ này dọa à? Hahaha” Anne ôm bụng cười.

-”Shut...up” Jeff lườm Anne. Sau đó cậu quay lại máy quay.

Jeff kiểm tra ở lỗ thông hơi phải..*không có gì* Anne mới ngừng cười được vài giây, tới khi Jeff kiểm tra phòng quà...*2 con mắt của Springtrap dí sát vô camera*

-”Holy Fu**er Moly!” Jeff hét lên nhảy khỏi ghế. Khiến Anne ôm bụng cười lần nữa, vài giọt nước mắt xuất hiện trên khoé mắt cô vì cười quá nhiều.

-”@#&%...” Jeff gầm gừ rồi ngồi xuống kiểm tra camera lần nữa.

Jeff kiểm tra lỗ thông hơi trái...*không có gì* hàng lang ngoài phải...*không có gì* nhà bếp...*Mắt con Chica ập vào màn hình*

-”Cái What the-Bọn này đang có phong trào dọa ta à!!” Jeff suýt nữa té ghế nói to.

Anne giờ lăn ra ôm bụng cười, Ben thì khúc khích, Toby thì dùng tay bịt miệng nhịn cười, còn EJ thì bên trong cái mặt nạ đang cười không ra tiếng.

Jeff vừa kiểm tra camera vừa lẩm bẩm:“Chắc chắn bọn nó sẽ làm tiếp cho coi“.

Vừa nói xong thì Jeff kiểm tra phòng chính, lập tức mắt Freedy ập vào màn hình.

-”The Fu-Đấy! Nói có sai đâu!” Jeff nhảy dựng lên nói to.

Cuối cùng, cả lũ phía sau không nhịn được nữa đều ôm bụng cười.

Chả ai để ý Foxy bên ngoài cửa nhìn cái đám tăng động nãy giờ, mặt của Foxy biểu hiện như “Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế?“. Sau đó Foxy từ từ rời đi khi nhìn lũ điên đang cười như một lũ trốn trại.

*6 giờ sáng*

-”Ủa? 6 giờ rồi à? Toby ngồi dậy hỏi, mặc dù vẫn chưa nín cười hẳn.

-”Ừ 6 giờ rồi đấy, ngừng cười như một lũ tâm thần đi và về thôi” Jeff nói khi cậu đứng lên và đi ra phía cánh cửa.

Đám lũ vừa cười như trốn trại đứng lên và đi theo Jeff về biệt thự.

*Tại biệt thự sờ-len-đờ-man*

-”Tụi tui về rồi!” Toby nói, vẫn đang cười.

-”Toby im được chưa? Cười từ nãy tới giờ rồi đấy” Jeff, người bị đám Amatronics dọa suốt 1 tiếng nói.

-*khục*”cái đó v-vui thật đó” *khục khục* Ben vừa nói vừa cố nhịn cười khi nhớ lại.

-”Hở? Cái gì vui?” LJ hỏi.

-”Lát nữa tôi kể cho” Ben trả lời.