Anh Sẽ Bảo Vệ Em (Creepypasta)

Chương 12-2: Five nights at freedy's (nights 2)



WOW! Trên hai ngàn lượt xem! Cảm ơn các bạn (^.^) You are the best O(≧∇≦)O!

>~Have fun~<

NGOÀI LỀ: FIVE NIGHTS AT FREEDY'S (NIGHTS 2)

-”Thật sự thì...” Jeff khoang tay và nheo mắt “...Sao ta lại quay lại chỗ này?” Jeff nói với Ben, Anne, E.J và Toby và bọn họ tất nhiên đang trong phòng canh gác.

-”Vì...Ta cần hoàn thành công việc” Anne nói

-”Ta có thể bỏ việc này rồi tìm công việc khác mà!” Jeff cãi.

Một cục mạch gân nổi trên đầu Anne. Cô túm cổ áo của Jeff:“Nam tử hán thì phải hoàn thành công việc của mình đi chứ” cô lắc Jeff như lắc thú nhồi bông “Con trai mà lại sợ mấy cái thứ này à? Hoàn thành công việc còn lấy tiền mua quà cho Sally nữa chứ! Sắp tới gần sinh nhật của con bé rồi đó” Anne lắc Jeff mạnh hơn và mọc răng nanh”Không phải Jeff kiếm việc là vì quà sinh nhật cho bé Sally hả??!!”

Sau đó cô buông Jeff ra, Jeff ngạc nhiên khi Anne biết kế hoạch của anh.

*12 giờ sáng*

-”Tới giờ rồi...” E.J nói.

-”Chuẩn bị tinh thần thôi” Toby nói rồi mọi người về chỗ của họ.

*12 giờ 15 phút*

-”Mọi thứ vẫn ổn” Ben nói khi cậu đang nhìn ra cửa sổ bên phải.

-”Bên này cũng vậy” EJ nói khi cậu cũng làm giống Ben.

-”What the...” Jeff kiểm tra camera nói.

-”Gì thế Jeff?” Anne hỏi.

-”Có con mới...”

-”Hả?” Anne nói bất ngờ

-”Thật đấy, ra đây mà nhìn” Jeff xích qua một bên để cô nhìn thấy.

-”WTF!?, con mới nữa à?” Anne nhìn vào camera thấy một con giống một cậu bé cầm bóng bay.

-”Mong nó không như mấy con kia...”

*Reng* *Reng* Toby vừa nói xong thì điện thoại đổ chuông.

*Anne bật loa ngoài*

-”Xin chào và chào mừng tới Pizzeria Freedy Fazbear's...” người đàn ông trên điện thoại nói và ở phía sau Toby gỡ khẩu trang xuống và lấy nước uống.

-”Tôi gọi để nói chúc mừng các bạn đã sống sót đêm đầu tiên...”

-”Vâng, chúng tôi đã sống sót” cả lũ đều đồng thanh nói.

-“...Và cho mấy bạn biết điều này, là Balloon Boy cũng thích chạy lung tung như các Amatronics khác...”

-”Ra nó tên là Balloon Boy” Anne nói.

-”Con Balloon Boy này có thể tháo pin của các đồ vật nên hãy cẩn thận...” Toby ở phía sau phun nước vào mặt EJ khi nghe B.B có thể tháo pin.

-”Says....What!!!” Cả lũ hét lên (tần số có thể khiến bọn amaytronics bên ngoài gần điếc tai)

-”Và tôi cũng đã thay đám cũ thành đồ chơi mới rồi...” người đàn ông trên điện thoại suýt thủng màng nhĩ nói tiếp.

-”Thảo nào mà chúng nhìn khác” Jeff lẩm bẩm nhìn vào camera.

-”Tạm biệt và chúc các bạn may mắn” *tút* *tút* *tút*.

-”Toby?” EJ nói khi tháo mặt nạ xuống, lấy khăn lau.

-”Hả?” Toby quay sang EJ.

-”Lần nữa là coi chừng thận của cậu đấy” EJ nhẹ nhàng đeo mặt nạ vào.

Một cảm giác lạnh sống lưng ập tới Toby.

-”Mọi người, quay lại làm việc thôi, con gà biến mất rồi” Jeff nói.

-”Con gà đó đang ở trong lỗ thông hơi bên tôi này” Ben nói khi nhìn vào Chica.

-”Vậy thì đóng cửa vào chứ đứng đó làm gì?” Anne vừa nói vừa chạy tới bấm nút màu đỏ.

-”Mọi người! Lại đây!” Toby nói khi mở cái rương trong góc trái.

-”Hả?” Ben nói rồi cả lũ đi tới Toby.

-”Nhìn vào bên trong nè!” Toby nói rồi cả bọn nhìn vào.

-”Woaa!!” Cả bọn nhìn vào rương thấy 5 cái đầu giả.

-”Cái gì đây?” EJ hỏi.

-”Cái này để làm gì? Jeff cầm đầu Freedy lên nói.

-”Ơ kìa! Mảnh giấy” Anne rút mảnh giấy ra từ mũ Freedy rồi mở ra đọc.

-”Những cái đầu này sẽ giúp các cậu khỏi Amatronics khi B.B tháo cục pin, nhưng mặt nạ này không có tác dụng với B.B, Spring trap, Foxy và Marionette nên hãy cẩn thận....Spring trap và Marionette sau này cũng sẽ ở đây nên tôi báo trước.

Chúc may mắn” Anne đọc chữ trên mảnh giấy.

-”Hừm...” Jeff nói rồi mọi người lẩy đầu giả.

-”Tôi lấy cái này” Jeff nói khi chọn đầu Freedy.

-”Mình sẽ chọn cái này” Anne nói khi cô lấy đầu Chica khỏi rương.

-”Toby sẽ là con này” Toby lôi ra đầu Foxy.

-”Thế tôi lấy cái này” EJ cầm đầu Bonnie.

-”Cái cuối cùng của tôi” Ben nói khi cậu lấy đầu Golden Freedy.

-”Được rồi! Vào việc thôi” Anne nói.

*2 giờ sáng* *87%*

-”Oh my Zalgo!” Ben nói khi vừa mở cửa ra là thấy Bonnie đứng ngay trước cửa.

-”Đóng cửa lại nhanh!!” Anne nói to.

Ben bấm vào nút màu đỏ.

-”Phù“. Ben đưa tay lên vuốt trán.

*3 giờ sáng* *79%*

-”EJ! Ben! Đóng cửa!” Jeff nói to.

EJ đấm vào nút màu đỏ nhưng không hoạt động, Chica ở phía EJ.

Ben “spam” nút đỏ liên tục nhưng không hoạt động, Bonnie ở ngay bên Ben.

-”Cái cửa không hoạt động!!” EJ và Ben hét.

Cả bọn nghe thấy tiếng cười rồi nhìn vào lỗ thông hơi bên phải. B.B đứng đó, trên tay cầm cục pin.

-”Thôi...” EJ nói.

-”Xong...” Ben nói tiếp.

-”Rồi...” Toby nói tiếp lời Ben.

-”Mọi người! Cái đầu giả!” Anne nói rồi cả lũ đeo cái đầu giả vào.

*Bonnie và Chica rời đi*

*cả lũ tháo đầu giả ra*

-”Tưởng chết rồi chứ” Ben nói (T/g: Ben chết rồi sợ gì nữa? ╮(─▽─)╭).

*4 giờ sáng* *76%*

-”Con gấu bắt đầu chuyển động” Jeff nói.

-”Jeff, vị trí” Anne nói.

-”Con gà trong nhà bếp, B.B trong phòng quà, Con thỏ trong lỗ thông hơi bên trái...”

*vừa nghe thấy EJ liền đóng cửa*

-”Con gấu ở trong một phòng nhỏ trống rỗng mà tôi không biết phòng gì” Jeff nói tiếp.

*5 giờ sáng* *64%*

*Foxy chạy tới cánh cửa bên trái*

-”Woah!!” EJ đóng cánh cửa khi nhìn thấy cái móc ở cửa sổ.

-”May đấy EJ” Ben nói.

-”Ừ” EJ trả lời.

.

.

.

-”Gắng lên! Còn 10 phút nữa thôi!” Anne nói.

-”Con gà ở phía EJ!” Jeff nói khi kiểm tra camera.

*EJ đóng cửa*

-”Dum, dum, dum, dum”

-”Ai hát vậy?” Anne hỏi, cả bọn quay qua quay lại nhưng không biết ai.

-”Ben! Đóng cửa!” Anne chỉ ra đằng sau Ben.

-”Ahhh!” Ben quay ra đằng sau thấy Freedy rồi hét lên, sau đó dùng hai tay đập mạnh vào nút màu đỏ.

.

*6 giờ sáng*

-”Huray!” Ben nói như một đứa trẻ (T/g: Thì cậu ấy là đứa trẻ mà ╮(╯▽╰)╭).

-”Ta lại sống sót!” Toby hét lên trong vui mừng.

-”Lúc 3 giờ tôi nghĩ mình sắp chết rồi chứ!” EJ nói khi cậu lấy một tay đặt ngay tim mình để trấn an chính mình.

Và cả bọn lại về biệt thự Slender.

-”3 ngày nữa sinh nhật Sally“... Jeff kiểm tra lịch lẩm bẩm.

-”Jeff đang làm gì vậy?” Sally từ đâu chui ra hỏi Jeff.

-”K-không có gì đâu Sally!” Jeff giật mình quay lại, giấu cuốn lịch sau lưng.

-”A-anh lên p-phòng chút v-việc, bye em” Jeff nói xong chạy lên phòng và cố gắng không để con bé nhìn thấy cuốn lịch.

-”Lạ thật? Thường ngày Jeff đâu xưng hô anh em với mình...mà thôi kệ đi.” Sally suy nghĩ trong đầu một hồi rồi ôm Charlie, mỉm cười rồi chạy ra Jane.

-”Play with me” Sally nói.

.

.

.

.

.

.

-”Còn 3 đêm nữa” Smiley nói.

-”Bọn tôi biết!” EJ, Ben, Jeff, Anne, Toby đáp lại.